Rác thải ngập đường phố sau buổi tổng hợp luyện vừa qua. (Ảnh Hồng Phúc)Yêu nước vốn là tình cảm thiêng liêng được hun đúc từ bao đời trong mỗi người Việt. Tình yêu ấy được thử thách qua máu lửa chiến tranh, qua sự hy sinh của biết bao thế hệ để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay.
Nhưng yêu nước không chỉ là niềm xúc động khi ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, không chỉ là tiếng hô vang trong một buổi lễ trọng đại. Yêu nước, trước hết, phải được thể hiện trong những hành động giản dị mà cụ thể, trong ý thức và trách nhiệm hằng ngày của mỗi công dân.
Một lá cờ bị vứt bỏ nơi đường phố không chỉ là tấm vải bị lãng quên, mà còn là biểu tượng thiêng liêng bị đối xử vô tâm. Hành động ném chai nước tưởng chừng nhỏ, nhưng lại phản ánh lối ứng xử tùy tiện, kém văn hóa nơi công cộng.
Văn minh chính là biểu hiện của lòng yêu nước trong đời sống hôm nay. (Ảnh: Hồng Phúc)Văn minh chính là biểu hiện của lòng yêu nước trong đời sống hôm nay. Văn minh không phải điều cao xa, mà bắt đầu từ việc giữ sạch con đường ta đi, từ cách nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông, từ thái độ trật tự và tôn trọng quy định trong các sự kiện tập thể. Một dân tộc văn minh là dân tộc biết yêu quý những biểu tượng thiêng liêng, biết giữ gìn vệ sinh môi trường sống chung, biết cư xử nhã nhặn với nhau trong những tình huống thường ngày.
Chúng ta thường tự hào khi nhắc đến truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sự dũng cảm bất khuất. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở lời nhắc nhở hay khẩu hiệu, mà không chuyển hóa thành hành động cụ thể, thì tình yêu nước ấy dễ trở nên mờ nhạt.
Một dân tộc muốn vươn mình không chỉ cần sức mạnh kinh tế hay quân sự, mà còn cần xây dựng bản lĩnh văn hóa - nơi mỗi công dân biết sống có trách nhiệm, biết tôn trọng cộng đồng, biết coi trọng kỷ cương.
Văn hóa ấy chính là sức mạnh mềm làm nên uy tín quốc gia, là sợi dây gắn kết xã hội. Khi văn hóa được nuôi dưỡng từ những điều giản dị, tình yêu nước mới thật sự bền vững và lan tỏa.