Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Bản Giàng ơn Đảng

Thúy Hồng - 2 giờ trước

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của lực lượng Bộ đội Biên phòng, trong những năm qua, đời sống đồng bào Chứt ở bản Giàng 2, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang có những bước chuyển tích cực. Những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, những con đường bê tông phẳng lì dẫn vào bản là minh chứng rõ nét cho những bước chuyển đó.

Một góc bản Giàng 2, nơi đồng bào dân tộc Chứt sinh sống
Một góc bản Giàng 2, nơi đồng bào dân tộc Chứt sinh sống

Niềm vui trong những ngôi nhà mới

Đến bản Giàng 2, xã Hương Xuân những ngày này, dễ dàng cảm nhận không khí rộn ràng đón Xuân mới đang lan tỏa khắp bản làng. Giữa núi rừng trùng điệp, cờ hoa khoe sắc bên những ngôi nhà kiên cố vừa hoàn thành, niềm vui, niềm tin như rạng ngời trong ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của bà con dân bản.

Bản Giàng 2 hiện có 16 hộ dân, với 58 nhân khẩu đều là đồng bào dân tộc Chứt. Cuộc sống của bà con vẫn còn nhiều nhọc nhằn, chủ yếu dựa vào nương rẫy, trồng trọt và chăn nuôi. Toàn bản có 8 hộ nghèo; 2 hộ cận nhiều ngôi nhà còn tạm bợ, xuống cấp, khiến nhu cầu về chỗ ở ổn định để yên tâm sinh sống lâu dài trở nên hết sức cấp thiết.

Lễ khánh thành nhà đại đoàn kết của người dân bản Giàng 2 được tổ chức vào dịp Xuân biên phòng ấm lòng dân bản 2026 vừa được tổ chức vào 31/1
Lễ khánh thành nhà đại đoàn kết của người dân bản Giàng 2 được tổ chức vào dịp Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản 2026 vừa được tổ chức vào 31/1

Thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của bà con, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động kết nối, vận động các doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ 280 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà cho người dân bản Giàng 2.

Các căn nhà được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng hoàn thành và bàn giao kịp thời trước thềm năm mới, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho bà con trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ.

Gia đình bà Hồ Thị Đâng đang cắm cờ Tổ quốc để chuẩn bị đón Tết
Gia đình bà Hồ Thị Đâng đang cắm cờ Tổ quốc để chuẩn bị đón Tết

Bà Hồ Thị Đâng, dân tộc Chứt, bản Giàng 2 là một trong những hộ được nhận nhà Đại đoàn kết đợt này. Gia đình bà có 6 người con, cuộc sống chỉ trông vào rừng núi và vài sào đất. Trước đây, cả gia đình 8 người phải sinh hoạt trong căn nhà gỗ nhỏ, xuống cấp, mỗi mùa mưa bão đều nơm nớp lo sợ.

“Suốt mấy tháng qua, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng đã ngày đêm giúp xây dựng. Giờ có căn nhà mới rồi, tôi mừng lắm. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có được căn nhà rộng rãi, kiên cố như thế này. Tết năm nay chắc là cái Tết vui nhất từ trước đến nay”, bà Đâng xúc động chia sẻ.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự đồng hành của BĐBP, đời sống đồng bào Chứt ngày càng ổn định
Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự đồng hành của BĐBP, đời sống đồng bào Chứt ngày càng ổn định

Cạnh nhà bà Đâng, căn nhà mới của gia đình chị Hồ Thị Hiền cũng đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Gia đình chị Hiền có 3 người con, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy nên còn nhiều thiếu thốn.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hồ Thị Hiền cho biết: Nhìn căn nhà mới sắp hoàn thành, tôi vui lắm. Từ nay gia đình không còn lo mưa dột, rét buốt mỗi khi Đông về.

“Cảm ơn BĐBP, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi có được căn nhà kiên cố. Tết này thật sự rất vui”, chị Hiền phấn khởi nói.

Niềm tin son sắt với Đảng, với Bác Hồ

Từ những ngày đói ăn, thiếu mặc, nhà cửa tạm bợ, mỗi mùa mưa bão đều canh cánh nỗi lo, cuộc sống của đồng bào Chứt ở bản Giàng 2 nay đã dần ổn định. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự đồng hành bền bỉ của BĐBP, bà con được hướng dẫn khai hoang, trồng lúa, trồng ngô, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, học chữ và từng bước làm quen với sản xuất lúa nước.

Ảnh Bác Hồ luôn được bà con dân tộc Chứt đặt tại vị trí trang trọng nhất trong mỗi ngôi nhà
Ảnh Bác Hồ luôn được bà con dân tộc Chứt đặt tại vị trí trang trọng nhất trong mỗi ngôi nhà

Thượng tá Dương Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng bản Giàng 2 cho biết: Trước đây, đồng bào Chứt sống rải rác trong rừng núi. Sau khi được chính quyền và BĐBP vận động đưa về định cư, hỗ trợ làm nhà, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, đời sống bà con nay đã cơ bản ổn định.

“Trước kia bà con chỉ biết trồng lúa nương, nên cuộc sống luôn thiếu thốn. Nhờ BĐBP hướng dẫn, bà con đã trồng được lúa nước hai vụ, mỗi năm thu hoạch khoảng 2 - 3 tạ lúa/sào. Các hộ dân đều được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, đời sống từng bước khấm khá hơn”, Thượng tá Dương Đình Hùng cho biết thêm.

Đồng bào dân tộc Chứt được BĐBP khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026
Đồng bào dân tộc Chứt được BĐBP khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tại Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026

Cùng với sự đổi thay về kinh tế, con em trong bản được đến trường, có người trưởng thành trong môi trường quân ngũ, góp phần viết tiếp những ước mơ mới cho bản làng. Hiện nay, trong bản có 23 em đang theo học tại các trường THPT, THCS, mầm non; 4 em đã nhập ngũ, trong đó có 3 quân nhân chuyên nghiệp.

Ông Hồ Việt, Trưởng bản Giàng 2 cho biết: Đời sống bà con có được như ngày hôm này tất cả đều nhờ ơn Đảng và công sức của bộ đội. Trước đây, người Chứt khổ lắm, giờ cuộc sống của bà con đã đỡ vất vả hơn nhiều rồi.

Trong mỗi ngôi nhà mới của người Chứt ở bản Giàng 2, ảnh Bác Hồ luôn được treo ở vị trí trang trọng nhất. Với bà con, đó là tài sản tinh thần vô giá, thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng và Bác Hồ.

Điều đặc biệt là từ già đến trẻ, đồng bào Chứt nơi đây đều mang họ Hồ. Theo chia sẻ của ông Hồ Việt: Đồng bào bản Giàng 2 có được cuộc sống như hôm nay là nhờ Đảng, Nhà nước. Người Chứt cũng như các dân tộc anh em đều là con cháu Bác Hồ, được mang họ Hồ là niềm tự hào của bà con trong bản.

Bà con được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế
Bà con được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế

Đặc biệt, để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống đồng bào, tháng 9/2024, Chi bộ bản Giàng 2 được thành lập với 7 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên là người Chứt. Đây là những “hạt giống đỏ” được đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

Ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Chi bộ bản Giàng 2, cho biết: Nhờ sự hướng dẫn sát sao của BĐBP, hoạt động chi bộ đã đi vào nền nếp. Các đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, từng bước nâng cao đời sống đồng bào Chứt.

Sau khi được chính quyền và bộ đội vận động đưa về định cư, hỗ trợ làm nhà, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, đời sống bà con nay đã cơ bản ổn định
Sau khi được chính quyền và bộ đội vận động đưa về định cư, hỗ trợ làm nhà, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, đời sống bà con nay đã cơ bản ổn định

Giữa đại ngàn Trường Sơn, một mùa Xuân mới đang về với bản Giàng 2, mang theo niềm tin son sắt, khát vọng vươn lên của đồng bào Chứt. Dẫu cuộc sống còn không ít khó khăn, nhưng niềm tin của đồng bào Chứt với Đảng và tương lai tươi sáng phía trước ngày càng thêm vững chắc.

Tin cùng chuyên mục
Xuân biên giới thắm tình quân dân

Xuân biên giới thắm tình quân dân

Những ngày này, không khí Xuân đã rộn ràng ở các thôn, làng vùng cao, biên giới của tỉnh Quảng Ngãi. Màu áo xanh của cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 đã hòa cùng sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc, viết nên một bản hòa ca ấm áp mang tên “Xuân biên giới thắm tình quân dân”.