Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bản sắc văn hóa trong từng nghi thức Mạng Ma của người Xinh Mun

Minh Anh - 4 giờ trước

Theo quan niệm của người Xinh Mun ở Sơn La, con người có thể tồn tại khỏe mạnh là nhờ sự hội tụ đầy đủ các linh hồn. Khi một phần hồn bị lưu lạc, người đó sẽ ốm đau, bệnh tật. Do đó, mỗi khi bản làng có người ốm lâu ngày không rõ nguyên nhân, gia súc bị dịch bệnh, hay khi thầy mo - người trung gian giữa trần thế và thần linh - cảm thấy bản thân yếu đi, thì sẽ tổ chức nghi lễ Mạng Ma để gọi hồn, cầu sức khỏe và hóa giải tai ương.

Thầy mo và dân bản tập trung chuẩn bị cho lễ cúng
Thầy mo và dân bản tập trung để chuẩn bị cho lễ cúng

Vừa qua, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ( Đồng Mô, thị xã Sơn Tây - Hà Nội) đồng bào dân tộc Xinh Mun ở xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã tái hiện nghi lễ Mạng Ma thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu.

Để tổ chức lễ Mạng Ma những người trong gia đình chuẩn bị lương thực, thực phẩm, đi mời thầy mo, mời họ bên ngoại, họ hàng ở khác bản và bà con dân bản đến dự lễ hội.

Trung tâm nghi lễ là cây “Xặng bok” - biểu tượng cho các tầng trời đất, được dựng bằng một thân tre cao 4 - 5m. Trên cây tre buộc các vật phẩm tượng trưng như: Dây rau rừng bò khai, hoa ban, bông lúa, ve sầu, chim én, cá gỗ, cùng 4 tấm phên đan hình xương cá. Dưới gốc cây, là hai chum rượu cần, măng đắng, hai chiếc gậy gỗ, cùng các mô hình thu nhỏ thể hiện đời sống lao động như nhà sàn, cày bừa, ô dù, con vật nuôi…

Tất cả tạo nên một không gian mang đậm sắc màu văn hóa tâm linh và sinh hoạt của người Xinh Mun.

Cây “Xặng bok” tượng trưng cho các tầng trời đất, được xem như trung tâm của hoạt động nghi lễ.Trên cây, buộc dây bò khai (một loại rau rừng), hoa ban, hoa trạng nguyên,... dưới gốc cây để các chum rượu cần...

Lễ chính có sự hiện diện của hai thầy mo: Một người là thầy mo đỡ đầu - bậc cao niên giàu kinh nghiệm, và một người là thầy mo được đỡ đầu - người tổ chức lễ. Hai thầy cùng chủ trì các nghi lễ cúng dâng lễ vật, mời thần linh, tổ tiên về dự lễ.

Thầy mo vừa cúng, vừa cầu xin các thần linh về dự lễ và cầu xin các thần linh phù hộ cho gia chủ khỏe mạnh, cuộc sống đầy đủ sung túc, xua đi những điều không tốt, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tốt tươi. Cúng xong, thầy mo mời các thần linh cùng múa xòe mừng lễ vật giao cho thầy cúng.

Kết thúc nghi thức cúng, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, thầy mo cùng bà con dân bản múa xòe và diễn các trò như kéo thuyền, đấu kiếm, cày bừa, kéo co,… Sau đó, mọi người cùng uống rượu cần cầu mong sức khỏe cho thầy mo được đỡ đầu, người dân trong bản khoẻ mạnh.

Lễ Mạng Ma có từ rất lâu đời, mang tính chất cộng đồng và được đồng bào dân tộc Xinh Mun gìn giữ, lưu truyền đến ngày nay. Đây cũng là dịp để các con cháu trong gia đình thể hiện lòng thành kính đối với ông bà, tổ tiên và các vị thần linh đỡ đầu cho mình.

Với giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, năm 2020, nghi lễ Mạng Ma của dân tộc Xinh Mun được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Một số hình ảnh tái hiện nghi lễ Mạng Ma của dân tộc Xinh Mun tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô,Sơn Tây, Hà Nội):

Cây “Xặng bok” - biểu tượng cho các tầng trời đất
Cây “Xặng bok” - biểu tượng cho các tầng trời đất


Lễ vật lên tổ tiên, thần linh
Lễ vật dâng lên tổ tiên, thần linh


Thầy mo cầu xin các thần linh phù hộ cho gia chủ khỏe mạnh, xua đi những điều không tốt, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tốt tươi
Thầy mo cầu xin các thần linh phù hộ cho gia chủ khỏe mạnh, xua đi những điều không tốt, cầu cho mưa thuận gió hòa, cho mùa màng tốt tươi


Kết thúc nghi thức cúng, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, thầy mo cùng bà con dân bản múa xòe...
Kết thúc nghi thức cúng, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, thầy mo cùng bà con dân bản cùng múa xòe...
Phần hội của nghi lễ diễn ra sôi nổi, vui vẻ.
Phần hội của nghi lễ diễn ra sôi nổi, vui vẻ
Những trò diễn dân gian độc đáo lần lượt được tái hiện: Kéo thuyền, diễn Lác gừa (kéo co), To miềng (đấu kiếm), gieo mạ
Những trò diễn dân gian độc đáo lần lượt được tái hiện: Kéo thuyền, diễn Lác gừa (kéo co), To miềng (đấu kiếm), gieo mạ
Đồng bào Xinh Mun cùng nhau nhảy múa xung quanh cây nêu bên ngoài sân...
Đồng bào Xinh Mun còn cùng nhau nhảy múa xung quanh cây nêu bên ngoài sân...
Sau buổi lễ bà con cùng uống rượu cần cầu mong sức khỏe cho thầy mo, người dân trong bản
Sau buổi lễ, bà con cùng uống rượu cần cầu mong sức khỏe cho thầy mo, người dân trong bản
Tin cùng chuyên mục
Học vấn - Con đường phát triển bền vững của người Dao: Chữ Nôm Dao - làm mới để đồng hành cùng dân tộc (Bài 2)

Học vấn - Con đường phát triển bền vững của người Dao: Chữ Nôm Dao - làm mới để đồng hành cùng dân tộc (Bài 2)

Vượt qua vai trò lưu giữ những điều hay, lẽ đẹp phục vụ cuộc sống, bộ chữ Nôm như một cách ghi lại những tinh túy văn hóa của đồng bào Dao. Bộ chữ ấy không nằm yên trong sách vở, mà trở thành nền móng cho một hệ thống đào tạo truyền thống quy củ, chặt chẽ và giàu bản sắc. Nó vượt khỏi vai trò tư liệu, trở thành hơi thở của tinh thần hiếu học ăn sâu trong tâm khảm mỗi người, dẫn họ bước vào hành trình tri thức của chính mình, dù cho có từng tiếp xúc với con chữ Nôm hay không.