Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lâm Đồng: Tái hiện Lễ báo hiếu của dân tộc Mnông

Nguyễn Hoàn - 4 giờ trước

Vừa qua, tại Khu bảo tồn văn hóa xã Đạ Tông, UBND huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng tổ chức tái hiện Lễ báo hiếu (Lơh chờ hờp me bàp in) của dân tộc M’nông trên địa bàn. Ðây là nghi lễ thể hiện sự biết ơn đấng sinh thành đã nuôi dưỡng, giáo dục con cháu nên người. Đồng thời là dịp để bà con các dân tộc trên địa bàn huyện Đam Rông giao lưu, tìm hiểu nhằm giữ gìn và phát huy các nét đẹp về bản sắc văn hóa các dân tộc ở địa phương.

Tái hiện nghi thức Lễ báo hiếu (Lơh chờ hờp me bàp in) của dân tộc M’nông, xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Tái hiện nghi thức Lễ báo hiếu (Lơh chờ hờp me bàp in) của dân tộc M’nông tại xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với nhiều nghi lễ, nghi thức gắn liền với vòng đời con người từ khi sinh ra đến lúc qua đời, người M’nông ở xã Đạ Tông luôn coi trọng Lễ báo hiếu, phản ánh sâu sắc quan niệm tín ngưỡng đa thần của đồng bào. Theo phong tục truyền thống, khi cha mẹ bước sang tuổi 60, con cái trong gia đình sẽ tổ chức Lễ báo hiếu nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Càng lớn tuổi, lễ mừng càng được tổ chức quy mô hơn, đặc biệt khi cha mẹ tròn 70 tuổi sẽ có lễ mừng thọ lớn nhất. Đây là dịp để con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo, tình yêu thương, kính trọng với ông bà, cha mẹ, cũng như bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với đấng sinh thành.

Lễ báo hiếu của người M’nông thường được tổ chức vào tháng 1 hoặc tháng 2 dương lịch hằng năm, sau khi mùa làm nương rẫy đã kết thúc. Trước đây, nghi lễ này chủ yếu do người con gái đầu đảm nhận, nhưng ngày nay, tất cả các con trong gia đình đều có thể cùng nhau đứng ra tổ chức khi đã trưởng thành, có điều kiện kinh tế và lập gia đình.

Lễ báo hiếu nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ
Lễ báo hiếu được những đứa con tổ chức nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ

Thông qua các hoạt động tái hiện Lễ báo hiếu của người M’nông, huyện Đam Rông không chỉ tuyên truyền để bà con Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của nghi lễ văn hóa truyền thống mà còn từng bước vận động xóa bỏ các tập quán lạc hậu không còn phù hợp, như việc tổ chức ăn uống linh đình, mang nặng tính chất trả nợ miệng gây lãng phí. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh, con người huyện Đam Rông, đặc biệt là văn hóa truyền thống của dân tộc M’nông, đến với du khách trong và ngoài huyện. Đồng thời ghi lại hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Đối với người M’nông, mỗi khi tổ chức nghi lễ, dù lớn hay nhỏ, gia đình đều có sự tham gia của cộng đồng. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà còn góp phần giáo dục con cháu trong gia đình, buôn làng về nếp ăn, nếp ở, tính siêng năng, trung thực và tinh thần sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

Một số hình ảnh tái hiện Lễ báo hiếu của người M’nông:

(Tin CTV) Lâm Đồng: Tái hiện Lễ báo hiếu của dân tộc Mnông 2
(Tin CTV) Lâm Đồng: Tái hiện Lễ báo hiếu của dân tộc Mnông 3
(Tin CTV) Lâm Đồng: Tái hiện Lễ báo hiếu của dân tộc Mnông 4
(Tin CTV) Lâm Đồng: Tái hiện Lễ báo hiếu của dân tộc Mnông 5
Tin cùng chuyên mục
Trải nghiệm Lễ cúng trưởng thành của dân tộc Ê Đê

Trải nghiệm Lễ cúng trưởng thành của dân tộc Ê Đê

Đối với dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên, các nghi lễ vòng đời đóng vai trò hết sức quan trọng, là thành tố chính, cấu thành nên bản sắc văn hóa của dân tộc. Mới đây, được trải nghiệm lễ cúng trưởng thành của Y Thoan (cách gọi chung đối vớichàng trai dân tộc Ê Đê) tại Làng Văn hóa Du lịch các Dân tộc Việt Nam do đồng bào Ê Đê đến từ xã Krông, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk tái hiện, càng cảm nhận thêm những nét đẹp, sự độc đáo về bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS