Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Bình Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Tết Ngã rạ của người Cor

L.Phương - 19:09, 19/11/2022

Hằng năm, cứ vào tháng 10 hoặc tháng 11 âm lịch, sau khi thu hoạch vụ lúa rẫy, người Cor ở xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại tưng bừng ăn Tết Ngã rạ. Đây là dịp để người trong làng gặp gỡ, vui chơi sau những ngày tháng lao động vất vả, nặng nhọc.

Người dân thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), tổ chức Tết Ngã rạ
Người dân thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), tổ chức Tết Ngã rạ

Ngày 19/11, tại thôn Thọ An, xã Bình An, huyện Bình Sơn, đồng bào Cor địa phương tưng bừng tổ chức Tết Ngã rạ. Ngay từ sáng sớm, đông đảo đồng bào người Cor trong thôn, đã có mặt đông đủ bên ngôi nhà sàn mới của thôn để tổ chức tết Ngã rạ.

Cũng như đồng bào các dân tộc ít người ở miền núi Quảng Ngãi, người Cor ở xã Bình An sống lâu đời trên vùng cao, định cư vùng núi non hiểm trở, không có điều kiện trồng lúa nước, nên kinh tế truyền thống chủ yếu là trồng lúa rẫy. Hạt lúa, hạt nếp trồng trên đất rẫy lắm gian nan, do vậy, mỗi mùa lúa rẫy bội thu, người Cor luôn biết ơn Thần lúa đã cho cái rẫy mình nhiều hạt.

Chuẩn bị mâm lễ vật dâng tạ ơn thần linh trong Tết Ngã rạ
Chuẩn bị mâm lễ vật dâng tạ ơn thần linh trong Tết Ngã rạ

Mâm lễ cúng tết Ngã rạ gồm trầu cau, heo, gà, hoa, quả, sáp ong, bánh lá đót… Riêng bánh phải thật nhiều, để thể hiện sự no ấm. Ngoài các lễ vật trên, còn có rượu cần được làm từ lúa nếp và lá cây của đồng bào nơi đây. Trước ngày tổ chức Tết Ngã rạ, mọi người tập trung gói bánh lá đót, bánh la-tốp, ngâm nếp dồn vào ống nứa, làm bánh lá rông... Các loại bánh được nấu, nướng xuyên đêm để sẵn sàng cho lễ cúng.

Ngoài những vật nuôi có sẵn như heo, gà, vịt, người dân còn đi rẫy săn bắt các loài vật khác, đặc biệt là những loại chuyên phá hoại cây lúa, phá hoại mùa màng để dâng lên thần lúa. Sau lễ cúng, người dân bắt đầu các trò chơi dân gian như: Thi giã gạo, thi gói bánh, đi cà kheo...

Bánh lá đót của đồng bào Cor trong Tết Ngã rạ
Bánh lá đót của đồng bào Cor trong Tết Ngã rạ

Theo già làng Trụ Văn Hải, Tết Ngã rạ hay còn gọi là Giã rạ, tiếng Cor là Xa a-nít, tức ăn tết hay lễ lúa lên chòi, với nhiều nét đặc thù. Nếu lễ ăn cơm mới bắt đầu cho việc thu hoạch, thì lễ Ngã rạ có tính chất như tổng kết một mùa lúa, tạ ơn thần linh và là dịp để mọi người trong làng gặp gỡ, vui chơi sau những ngày tháng lao động vất vả, nặng nhọc.

“Tết Ngã rạ là cái tết được tổ chức với ý nghĩa chính là tạ ơn thần linh và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người Cor. Đây được xem là tết duy nhất của đồng bào nơi đây”, già Hải chia sẻ thêm.

Du khách thăm quan một số dụng cụ sản xuất của đồng bào Cor được trưng bày tại ngày Tết Ngã rạ
Du khách thăm quan một số dụng cụ sản xuất của đồng bào Cor được trưng bày tại ngày Tết Ngã rạ

Tết Ngã rạ là nghi lễ truyền thống nông nghiệp, có thể xem như ngày hội mùa, là nét đẹp văn hóa người Cor cần được lưu giữ, bảo tồn và phát triển.

Tin cùng chuyên mục
Làm du lịch cộng đồng ở làng hương trăm tuổi của người Nùng

Làm du lịch cộng đồng ở làng hương trăm tuổi của người Nùng

Với người Nùng tại thôn Phia Thắp, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, nghề làm hương là niềm tự hào văn hóa đã in sâu trong tiềm thức của đồng bào, do vậy trải qua nhiều thế hệ đồng bào dân tộc nơi đây vẫn miệt mài nối tiếp nhau giữ gìn nghề truyền thống. Do vậy, Phia Thắp được lựa chọn là một trong 7 điểm du lịch cộng đồng của tỉnh được đầu tư, theo đó đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho người dân làng nghề này.