Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đăk Lăk: Tình người trong mùa dịch

Lê Hường - 10:35, 25/08/2020

Những ngày qua, tỉnh Đăk Lăk gồng mình cùng lúc vừa phải phòng, chống dịch bệnh bạch hầu đang âm ỉ diễn ra ở các buôn làng vùng sâu, vùng xa vừa phải quyết tâm dập dịch Covid-19 khi vừa xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Nhằm chung tay phòng, chống dịch, đã có rất nhiều người dân Đăk Lăk có những hành động đẹp vì cộng đồng.

Nhiều người hỗ trợ thầy Hoàng gói bánh chưng.
Nhiều người hỗ trợ thầy Hoàng gói bánh chưng.

Gói bánh chưng gửi tuyến đầu chống dịch

Những ngày qua, trong căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm đường Y Nuê, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), thầy giáo Nguyễn Minh Hoàng (Bí thư Đoàn trường THCS & THPT Đông Du) và một số đoàn viên, học sinh luôn tay bận rộn. Mỗi người một việc, để nhanh chóng hoàn tất những chiếc bánh chưng gửi tuyến đầu chống dịch.

Thầy Hoàng chia sẻ, qua các phương tiện truyền thông, chứng kiến những hình ảnh y, bác sĩ, tình nguyện viên, người đứng gác khu cách ly, trực tiếp chiến đấu với dịch bệnh, lo cho bệnh nhân quên cả bản thân mình, thầy rất xúc động muốn làm một việc gì có ý nghĩa để giúp đỡ. Thầy Hoàng nảy ý tưởng làm bánh chưng gửi đến tuyến đầu chống dịch.

Gia đình thầy có truyền thống làm bánh chưng hơn 20 năm, nên thầy Hoàng bàn với vợ mua nguyên liệu rồi gọi điện cho một số người thân trong gia đình, bạn bè đến giúp góp bánh. Trong ngày đầu thầy đã gửi tặng 70 chiếc bánh chưng. “Biết việc làm của tôi, nhiều người đã đề nghị đóng góp để gia đình tôi gói bánh giúp thêm cho cả người bệnh và những người tuyến đầu chống dịch”.

Để duy trì việc gói bánh, thầy Hoàng mạnh dạn lên mạng xã hội để kêu gọi “Chiến dịch bánh chưng Covid” và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp. Chỉ trong thời gian ngắn, thầy Hoàng gửi tuyến đầu chống dịch hàng trăm chiếc bánh chưng.

Tiếp nối những tấm lòng

Trong những ngày TP. Buôn Ma Thuột thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa 4 khu phố, chị Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thắng Lợi xung phong đi chợ giúp các gia đình có bữa ăn đầy đủ trong những ngày phong tỏa.

Mặc dù các hộ dân trong khu vực phong tỏa được cấp phát cơm hằng ngày, nhưng nhiều gia đình muốn tự nấu ăn. Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân, chị Vân Anh tự nguyện đi chợ giúp. Để thuận tiện, chị lấy số điện thoại của những gia đình trong khu phong tỏa, lập nhóm Zalo “Chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” trao đổi xem các gia đình cần gì thì nhắn tin, sau đó cán bộ Phụ nữ phường lập danh sách đáp ứng đầy đủ.

Hằng ngày, chị Vân Anh và một số hội viên xách giỏ đi siêu thị mua thực phẩm, đồ dùng cần thiết. Chị ghi chép cẩn thận để chọn mua đúng thứ người dân cần, phân chia thực phẩm đúng yêu cầu của từng gia đình, mang đến chốt trực gửi nhân viên y tế mang vào cho các hộ dân.

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết: 4 khu phố phong tỏa có hơn 150 hộ, trên 500 nhân khẩu. Các hộ dân ở khu phong tỏa được UBND phường, các cấp, ngành của phường quan tâm hỗ trợ các nhu yếu phẩm. Những hoạt động của Hội Phụ nữ phường Thắng Lợi mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong hoàn cảnh khó khăn này.

Tin cùng chuyên mục
Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Giải quyết việc làm cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Đồng hành, hỗ trợ người lầm lỗi sau khi chấp hành án phạt tù làm lại cuộc đời, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã sẻ chia, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tạo sinh kế giúp họ ổn định cuộc sống.