Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người đàn ông Mỹ với tấm lòng không biên giới

Hiếu Anh - 09:55, 03/08/2020

Dù sinh sống cách nhau nửa vòng trái đất, chưa một lần nhìn thấy nhau, nhưng có một người Mỹ hơn 10 năm nay lặng thầm hỗ trợ cho gần trăm người khuyết tật ở Việt Nam lắp tay chân giả, hay những người mắc bệnh nan y tìm lại hy vọng sống. Ông là Rodd Mann, 67 tuổi, người luôn trăn trở tìm cách giúp đỡ các bệnh nhân nghèo, người kém may mắn ở Việt Nam.

Ông Rodd Mann thăm người khuyết tật trong một lần đến Việt Nam.
Ông Rodd Mann thăm người khuyết tật trong một lần đến Việt Nam.

Tôi được biết tấm lòng thơm thảo của ông Rodd Mann thông qua bác sĩ, thương binh Lê Thành Đô, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật (trực thuộc Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam).

Bác sĩ Lê Thành Đô xúc động kể, đầu năm 2020, khi dịch Covid- 19 bùng phát, Trung tâm của ông và rất nhiều cơ sở, trung tâm thiện nguyện gần như không hoạt động được. Giữa lúc khó khăn đó, bác sĩ Lê Thành Đô biết đến hoàn cảnh vô cùng đáng thương của một người bệnh là chị Hoàng Thị Ánh, 33 tuổi ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Cách đây 2 năm, con đầu lòng của chị Ánh bị mất do nhiễm trùng máu, chồng chị bỏ đi đâu không biết. Đến tháng 5/2020, chị Ánh phát hiện mình bị ung thư phổi, cuộc sống bế tắc khiến chị Ánh cùng cực định buông xuôi tất cả. Biết được hoàn cảnh của chị Ánh, bác sĩ Lê Thành Đô đã đánh liều gửi thư xin giúp đỡ từ những người quen biết, trong đó có ông Rodd Mann.

Bác sĩ Lê Thành Đô tâm sự, ông rất bất ngờ, chỉ sau một ngày gửi Mail, ông đã nhận được phản hồi của ông Rodd Mann, người đang trong tâm dịch Covid-19 ở nước Mỹ. Ông Rodd Mann cho biết, mặc dù bản thân ông cũng rất khó khăn, nhưng thông cảm với hoàn cảnh bi thương của chị Ánh, ông đã gửi 5.000 USD (tương đương hơn 100 triệu đồng) cho chị. Với số tiền này, chị Ánh đã tiến hành hóa trị liệu kéo dài sự sống. Sau khi gửi tiền cho chị Ánh, người đàn ông từ bên kia bán cầu vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của chị. Gần đây nhất, ngày 20/7, ông Rodd Mann tiếp tục hỗ trợ chị Ánh 2.500 USD (tương đương gần 60 triệu đồng) để điều trị duy trì.

Không chỉ hỗ trợ bệnh nhân Hoàng Thị Ánh, từ đầu năm 2020 đến nay, ông Rodd Mann cũng đã ủng hộ 9.000 USD (hơn 200 triệu đồng) cho Trung tâm Tư vấn và Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật. Bác sĩ Lê Thành Đô cho biết, với số tiền này, ông Rodd Mann đã giúp cho gần 40 người khuyết tật Việt Nam, trong đó có nhiều người DTTS có cơ hội được lắp tay, chân giả, như cháu Trương Xuân Lộc ở Tam Nông, Phú Thọ bị hỏng chân phải; ông Đinh Trung Kỳ ở Ninh Bình, bị mất chân phải; anh Lê Huy Miên ở Hưng Yên bị cụt cả 2 chân; cháu Hoàng Kim Oanh, dân tộc Thái ở Sơn La, thiếu chân trái do bệnh bẩm sinh; cháu Hoàng Thảo Vy, dân tộc Thái ở Yên Châu, Sơn La bị cụt chân phải…

Không chỉ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo ở Việt Nam, qua trao đổi Email với ông Rodd Mann, chúng tôi được biết, ông dành nhiều tình cảm cho đất nước Việt Nam. Năm 2004, ông tự nguyện tham gia Tổ chức Unireach International, do ông Willam Hoyt làm Chủ tịch. Thông qua Tổ chức này, bản thân ông đã dành dụm tiền để ủng hộ, giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Năm 2018, ông đã trực tiếp sang Việt Nam thăm Trung tâm Tư vấn và Trợ giúp Dụng cụ chỉnh hình cho người khuyết tật. Những hình ảnh, hoạt động từ thực tế đã giúp ông có thêm động lực để giúp đỡ những người Việt Nam đang có hoàn cảnh khó khăn.

Những hành động thiết thực của ông Rodd Mann góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt- Mỹ ngày càng thêm bền chặt.