Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Tấn Sỹ - Thanh Huyền - 23:46, 18/05/2020

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được nhiều đảng viên ở xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) học tập, noi theo. Bằng nhiều việc làm thiết thực, các đảng viên nơi đây đang thực sự nêu gương sáng cho quần chúng noi theo.

Con đường mới hoàn thành nhờ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của nhiều đảng viên ở Trà Đông trong phong trào hiến đất làm đường.
Con đường mới hoàn thành nhờ phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của nhiều đảng viên ở Trà Đông trong phong trào hiến đất làm đường.

Gương mẫu trong hiến đất làm đường


Đưa chúng tôi đi trên con đường ĐH1 vừa hoàn thành, ông Dương Minh Anh, Chủ tịch UBND xã Trà Đông không giấu được niềm vui giới thiệu, chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 9,3km đường thẳng tắp, cùng vỉa hè thông thoáng… đã mở ra một diện mạo mới cho xã Trà Đông.

“Khi làm con đường này, gia đình tôi có 48m2 đất, cùng phần mái hiên bị ảnh hưởng. Tôi vừa hiến phần đất nhà mình, vừa vận động 18 hộ trong thôn cùng hiến đất. Giờ tuyến đường hoàn thành, đi lại thuận tiện, ai cũng vui”, đảng viên Phạm Lý Cường, Chi bộ thôn Định Yên chia sẻ.

Đường ĐH1 được thi công vào cuối năm 2019 và hoàn thành vào tháng 4/2020, tổng kinh phí đầu tư gần 28 tỷ đồng. Hơn 200 hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến gần 5.000m2 đất ở, hoa màu, tự giác tháo dỡ nhiều công trình tường rào, đóng góp về ngày công với trên 500 triệu đồng… để con đường hoàn thành đúng tiến độ.

Ngoài ra, từ năm 2019 đến nay, xã Trà Đông đã làm mới gần 13km đường giao thông nông thôn; với tổng mức đầu tư là 6,9 tỷ đồng. Cùng với việc hiến 6.000m2 đất, hàng chục ha keo, cây ăn quả, thì người dân còn góp ngày công trị giá trên 600 triệu đồng để hoàn thành 100% tuyến đường giao thông.

“Đảng bộ xã, Chi bộ thôn vào cuộc tuyên truyền, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên đã thật sự phát huy, được coi là kinh nghiệm để thực hiện việc “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” ở Trà Đông. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên tổ chức đối thoại, nhân rộng các điển hình về hiến đất làm đường… từ đó tạo sự đồng thuận của bà con”, ông Dương Minh Anh, Chủ tịch UBND xã Trà Đông cho biết.

Đi đầu trong phát triển kinh tế

Nhiều đảng viên ở Trà Đông không chỉ gương mẫu trong hiến đất làm đường, mà còn đi đầu trong phát triển kinh tế, tạo nên phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở Trà Đông.

4 năm trở lại đây, câu chuyện làm giàu của đảng viên Lê Văn Ba thôn Ba Hương được nhiều người dân trong xã biết đến. Với diện tích 15ha keo đến kỳ thu hoạch, đàn bò lai gần 10 con, cùng hơn 20 con heo thịt… mỗi năm sau khi trừ chi phí, bình quân gia đình ông Ba còn dư hơn 200 triệu đồng.

“Năm nay mô hình đậu phụng (lạc) xen canh cây sắn đã mang lại thu nhập 100 triệu đồng/1ha cho gia đình tôi”, ông Lê Văn Ba phấn khởi cho biết.

Không những làm giàu cho gia đình, mà với vai trò là Bí thư Chi bộ thôn, ông Ba còn trực tiếp giúp 13 đảng viên và hàng trăm hộ dân thôn Ba Hương cùng vươn lên thoát nghèo. “Là đảng viên, Bí thư Chi bộ mình cần phải gương mẫu, mạnh dạn trong làm ăn, để đảng viên, quần chúng học theo”, ông Ba tâm sự.

Toàn Đảng bộ xã Trà Đông có 7 Chi bộ trực thuộc, với 90 đảng viên tham gia sinh hoạt. Bên cạnh giáo dục chính trị tư tưởng Đảng bộ xã đã nhân rộng những tấm gương đảng viên điển hình trong phát triển kinh tế thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đến thăm quan trực tiếp các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả kinh tế cao để học tập kinh nghiệm làm giàu.

Tin cùng chuyên mục
Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Chuyện người đàn ông Gia Rai làm cầu bắc qua sông Ba

Từng làm nghề chèo đò chở khách qua sông Ba, ông Ksor Yan (dân tộc Gia Rai, 60 tuổi, xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa, Gia Lai) chứng kiến những nguy hiểm rình rập với bà con mỗi khi muốn qua sông, ông đã quyết tâm đứng ra làm cầu gỗ bắc qua sông Ba, giúp cho hàng trăm hộ dân hai bên bờ đi lại thuận lợi, tiết kiệm thời gian.