Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

“Điểm tựa” vững vàng của Nhân dân!

Mạnh Hà - 2 giờ trước

Luôn xông pha giữa gian nguy để bảo vệ cuộc sống của Nhân dân, luôn đặt sinh mạng mình sau sinh mạng của Nhân dân; sẻ chia từng gói mỳ, phong lương khô cuối cùng cho người dân… Bằng hành động dũng cảm, sự hy sinh thầm lặng và tấm lòng tận tụy với Nhân dân, những người lính Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang “thắp lên niềm tin” và là "điểm tựa" vững vàng trong lòng dân. Họ đã chứng minh rằng, bất cứ nơi nào Nhân dân cần, nơi đó luôn có bóng dáng của người lính bộ đội Cụ Hồ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 ưu tiên đưa các em nhỏ vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: CV
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 ưu tiên đưa các em nhỏ vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: CV

Vì Nhân dân quên mình!

Mỗi mùa mưa lũ tràn về miền Trung, khi nước từ thượng nguồn đổ xuống cuồn cuộn, cuốn theo nhà cửa, ruộng vườn và cả những phận người mong manh, thì cũng là lúc hình ảnh người lính hiện lên rõ nét nhất trong vai trò “lá chắn sống” cho Nhân dân. Không đợi lệnh gọi tên, không kịp tính toán hiểm nguy, những người lính là lực lượng đầu tiên có mặt giữa tâm lũ, băng qua dòng nước xiết, ngâm mình hàng giờ trong mưa lạnh, sẵn sàng đối mặt với sạt lở, lũ quét để giành lại sự sống cho đồng bào.

Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, khi nước lũ dâng cao cuốn phăng nhà cửa, chia cắt nhiều vùng dân cư, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu cứu hộ, cứu nạn. Hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn phương tiện chuyên dụng, xuồng máy, trực thăng… đã được huy động khẩn trương, vượt qua mưa lớn, dòng nước xiết để sơ tán dân, tiếp cận những khu vực bị cô lập, giành giật sự sống cho đồng bào trong từng khoảnh khắc hiểm nguy.

Giữa bức tranh toàn cảnh ấy, Khánh Hòa là một trong những điểm nóng của mưa lũ. Khi nước dâng lên mức báo động, đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân vùng xung yếu, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã lập tức có mặt tại tâm lũ. Không quản đêm ngày, họ lội nước ngập sâu, chèo xuồng giữa dòng nước chảy xiết để đưa từng người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, vận chuyển lương thực, nước uống đến những nơi bị chia cắt, mang theo không chỉ sự hỗ trợ vật chất mà còn là chỗ dựa tinh thần giữa hoạn nạn.

Ở dải đất Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… trong những năm lũ dữ, không hiếm những câu chuyện người lính kiệt sức sau nhiều ngày bám trụ giữa dòng nước, có người ngã xuống vì lũ cuốn, có người mang thương tật suốt đời sau những chuyến cứu dân trong đêm tối. Những chiếc xuồng nhỏ lao vào vùng nước xoáy, những bàn tay nắm chặt tay người dân trên mái nhà chực chờ đổ sập, những đứa trẻ được chuyền qua cửa sổ giữa biển nước mênh mông… đó là những khoảnh khắc sinh tử mà người lính đã đặt tính mạng mình vào đó để đổi lấy sự an toàn cho Nhân dân.

Dẫu không thể đo đếm nhưng sự hy sinh ấy in sâu trong ký ức của người mẹ được cứu khỏi mái nhà sắp đổ, trong ánh mắt đứa trẻ được bế ra khỏi dòng nước lạnh, trong lời kể nghẹn ngào của những người dân miền Trung mỗi khi nhắc đến những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Với họ, người lính không chỉ là lực lượng cứu hộ, mà là ân nhân đã trao lại sự sống giữa lằn ranh sinh tử.

Nhân dân cả nước vẫn chưa quên tháng 10/2020, trong đợt mưa lũ lịch sử ở miền Trung, 13 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên Huế khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn công nhân bị mắc kẹt. Những người lính ấy ra đi giữa đêm mưa rừng xối xả, trong hành trình tìm đường vào vùng nguy hiểm nhất, nơi người dân và đồng đội đang chờ được cứu sống. Họ biết phía trước là hiểm nguy, nhưng vẫn đi, bởi phía sau là sinh mạng của Nhân dân.

Và, cũng có những người lính đã mãi mãi nằm lại giữa dòng lũ, để lại sau lưng cha mẹ già, vợ trẻ, con thơ và những lời hẹn chưa kịp nói trọn. Nhưng chính từ sự quên mình ấy, một giá trị lớn lao được khẳng định: trong những thời khắc khắc nghiệt nhất, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn lấy sinh mệnh của mình để bảo vệ sự sống của Nhân dân. Đó là sự hy sinh thầm lặng, nhưng bền bỉ làm nên niềm tin sâu sắc và không thể thay thế trong lòng Nhân dân…

Giữ cho Tổ quốc bình yên

Nếu trong lũ dữ, hình ảnh người lính hiện lên giữa dòng nước xiết, sẵn sàng quên mình để giành lại sự sống cho Nhân dân, thì ở những vùng biên cương xa xôi nhất của Tổ quốc, nơi mây phủ quanh năm giữa núi rừng trùng điệp, vẫn là những người lính lặng lẽ bám trụ ngày đêm. Dẫu trong hoàn cảnh nào, lời thề thiêng liêng vẫn không đổi: ở đâu Nhân dân cần, ở đó có người lính Cụ Hồ. Khi đất nước bình yên, họ sẵn sàng đứng phía sau, giữ vững từng tấc đất, từng mái nhà, từng nhịp sống yên lành cho Tổ quốc.

Những bước chân tuần tra của Bộ đội Biên phòng in trên đá tai mèo ở Hà Giang, trên rừng già Tây Nguyên hay dọc dãy Trường Sơn hiểm trở không chỉ để giữ từng cột mốc chủ quyền, mà còn để khẳng định sự hiện diện sống động của Nhà nước, của niềm tin nơi biên viễn. Giữa mưa rừng, sương muối, sốt rét… và cả những cám dỗ, đe dọa từ các loại tội phạm xuyên biên giới, người lính vẫn kiên cường đứng vững, coi từng tấc đất biên cương như máu thịt của mình.

Nhưng hình ảnh người lính nơi biên giới không chỉ hiện lên trong những ca tuần tra âm thầm. Ở nhiều bản làng vùng cao, Bộ đội Biên phòng còn là người đầu tiên có mặt khi dân cần: cùng bà con dựng lại mái nhà sau bão lũ, mở lối xuống nương, khai hoang ruộng bậc thang, hướng dẫn cách trồng cây, nuôi con phù hợp với thổ nhưỡng. Tại các xã biên giới Nghệ An, Hà Giang, Kon Tum, Điện Biên…, không hiếm những Đồn Biên phòng cử cán bộ “cắm bản”, ở cùng dân, nói tiếng dân tộc, ăn bữa cơm nương với bà con để tuyên truyền pháp luật, vận động xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống mới.

Những chương trình như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã giúp cho hàng nghìn gia đình vượt qua khó khăn. Nhiều em nhỏ người Mông, Dao, Hà Nhì, Gia Rai… được người lính cõng qua suối đến lớp, được nuôi ăn học từ chính đồng lương quân ngũ. Với bà con nơi biên giới, bộ đội không chỉ là lực lượng bảo vệ, mà còn như người thân trong gia đình.

Chính từ những việc làm rất nhỏ, rất thật ấy, tình quân dân được bồi đắp từng ngày. Biên cương Tổ quốc vì thế được bảo vệ vững chắc không chỉ bằng cột mốc, mà bằng niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm chung của tình quân dân cao đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Ra mắt “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” - hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ

Ra mắt “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” - hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ

Tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam ASEAN đã chủ trì tổ chức Lễ ra mắt chương trình “Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường” - hành trình 34 năm theo dấu chân Bác Hồ.