Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

DK1 - nơi mùa Xuân chưa bao giờ đến muộn

Trần Mạnh Tuấn - 10:10, 31/12/2019

Giữa biển trời bao la, giữa sóng gió cuồng phong của biển cả, những chiến sĩ “áo vằn cánh sóng” mang trong tim mình “phiên hiệu DK” vẫn hiên ngang canh gác chủ quyền Tổ quốc. Các anh là những “cột mốc sống” giữa ngàn khơi. Niềm vui của các anh chỉ trọn vẹn khi Nhân dân cả nước đón Xuân yên bình.

Người thân tiễn các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại nhà giàn
Người thân tiễn các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại nhà giàn

Chuyến tàu mùa xuân

Chiều 29/12/2019, Quân cảng Vùng 2 Hải quân tràn ngập sắc Xuân. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Tiểu đoàn DK1 chuyển quà Xuân của Nhân dân cả nước gửi tặng xuống tàu. Hàng chục thân nhân gia đình của cán bộ chiến sĩ DK tiễn chân người thân ra nhà giàn canh biển.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn ĐK1 nói với chúng tôi: “Đây là chuyến hải trình mang mùa Xuân đến cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Chuyến đi này mang niềm tin đất liền đến nhà giàn. Thời tiết hiện nay sóng to gió lớn, sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng dù gian khổ khó khăn đến mấy, quà Xuân cũng phải đến tận tay cán bộ chiến sĩ DK1, quân và dân Côn Đảo”.

Trung tá Mạnh cũng cho biết thêm, hàng quà Tết Canh Tý chuyển ra 15 nhà giàn DK1, ngoài quà của Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ còn được tặng hơn 200 phần quà của quân, dân cả nước gửi tặng. Hàng quà Tết rất đa dạng như miến, măng, mộc nhĩ, lá dong, kẹo, mứt và dĩ nhiên không thể thiếu hoa mai của miền Nam, hoa đào của miền Bắc. Biên đội tàu sẽ hành trình thời gian 12 - 15 ngày và chuyển hàng quà đến tận tay cán bộ chiến sĩ. Có 70 phóng viên các báo đài Trung ương và địa phương đi đưa tin viết bài về hoạt động Tết Canh Tý ở DK1.

Buổi tiễn chân hai chuyến tàu mang mùa Xuân ra biển cả, có đông đủ cán bộ chiến sĩ cơ quan của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Xúc động trước niềm tin và tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền DK1 của cán bộ chiến sĩ, Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đã tặng hoa cho Trưởng đoàn chúc Tết và thuyền trưởng hai tàu. Trong giây phút xúc động, Chuẩn Đô đốc Lượng giao nhiệm vụ và dặn dò, động viên từng người, hãy phát huy tinh thần, truyền thống của những người lính biển, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đem mùa Xuân đến với bộ đội nhà giàn.

Thân nhân cán bộ chiến sĩ DK1 xúc động tiễn chân người thân ra nhà dàn canh biển
Thân nhân cán bộ chiến sĩ DK1 xúc động tiễn chân người thân ra nhà dàn canh biển

Xuân sớm từ những “pháo đài”

Trong khi biên đội tàu KN 261, KN 263 đang hành trình ra khơi thì cán bộ chiến sĩ trên 15 “pháo đài thép” cũng rục rịch chuẩn bị đón Xuân Canh Tý. Tất cả các nhà giàn đều làm báo tường “Mừng xuân dâng Đảng”, tích cực trồng rau xanh, câu cá để cải thiện nâng cao đời sống bộ đội.

Từ nhà giàn DK1/11, Thượng úy Lê Văn Chiên, Chính trị viên cho biết, khi nghe chuyến tàu chở mùa xuân ra DK1 cán bộ chiến sĩ thao thức. Có chiến sĩ không ngủ sau ca gác. Một mặt vui mừng sẽ nhận được quà từ đất liền gửi tặng, một mặt lần đầu tiên đón Tết xa quê nên nỗi nhớ nhà niềm vui cứ xen trộn tâm tư. “Mỗi năm khi Tết đến, Xuân về chúng tôi làm một tờ báo tường treo trang trọng trong câu lạc bộ. Đây là sản phẩm tinh thần của cán bộ chiến sĩ. Khi nhận được quà Tết từ tàu chuyển đến, chúng tôi tổ chức đón Tết sớm để chia tay đoàn chúc Tết trở về đất liền. Tất cả anh em đều phấn khởi, yên tâm, vững vàng tay súng canh gác chủ quyền của Tổ quốc”, Thượng úy Chiên nói.

Từ nhà giàn DK1/16, Trung tá Lê Xuân Nam qua điện thoại cho hay: “Chúng tôi đã chuẩn bị đón mùa Xuân mới rồi. Nhà giàn làm báo tường, cắt dây xúc xích, muối dưa hành, kiệu. Công tác trang trí đã cơ bản xong. Khi nhận được quà Tết từ đất liền gửi tặng, chúng tôi sẽ mổ heo, gói giò, gói bánh chưng. Với tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, xin gửi niềm tin và tình yêu biển cả của chúng tôi về đất liền”.

Biển đã vào Xuân, Tết đã về với những “pháo đài thép”; biên đội tàu KN 261, KN 263 đã rẽ sóng ra khơi đem hơi ấm đất liền cho những người lính “đầu đội trời chân đạp sóng” nơi “trái tim biển” xa nhất của Tổ quốc. Những phần quà của đất liền gửi tặng sẽ giúp các anh thêm vững vàng tay súng canh trời giữ biển. Những chiến sĩ DK1 đứng gác trong gió gào sóng biển mùa Xuân dẫu gian lao khó nhọc nhưng có thêm niềm vui mới. Những con tàu đang từng giờ chống chọi với sóng gió giữa ngàn khơi để bảo vệ cột mốc chủ quyền dẫu gian khổ nhưng cũng không kém phần kiêu hãnh. Tất cả dù là niềm vui hay nhọc nhằn; dù kiêu hãnh hay gian khổ, những người lính “áo vằn cánh sóng” của Vùng 2 Hải quân không phân biệt sĩ quan hay chiến sĩ, già hay trẻ. Tất cả vì sự vững chắc, trường tồn bất diệt của những nhà giàn mang hồn Tổ quốc. Tất cả vì sự an ninh, yên bình của nhân dân cả nước đón Tết Canh Tý yên bình.