Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Du khách nô nức trẩy Hội Lim Xuân Ất Tỵ

Minh Nhật - 10:26, 10/02/2025

Trong hai ngày 9 - 10/2 (tức ngày 12 - 13 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Hội Lim - lễ hội lớn nhất vùng Kinh Bắc đã chính thức khai hội, thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến trẩy hội, du Xuân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại chùa Hồng Ân và Lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn nằm trên đỉnh núi Lim (Bắc Ninh)
Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại chùa Hồng Ân và Lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn nằm trên đỉnh núi Lim (Bắc Ninh)

Hội Lim năm nay diễn ra tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Đến hẹn lại lên, đông đảo Nhân dân và du khách thập phương nô nức về huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) trẩy hội vùng Lim và nghe hát dân ca Quan họ.

Các tiết mục quan họ nhí nhận được nhiều sự tán thưởng của du khách
Các tiết mục quan họ nhí nhận được nhiều sự tán thưởng của du khách

Các vị lãnh đạo tỉnh, huyện làm lễ dâng hương tại chùa Hồng Ân và Lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn nằm trên đỉnh núi Lim - nơi ghi dấu địa điểm thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang.

Vào ngày 10/2 (tức ngày 13 tháng Giêng), Lễ hội tiến hành rước sắc từ đình làng Đình Cả sang đình làng Lộ Bao và tế lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền, chùa ở các làng thuộc xã Nội Duệ, xã Liên Bão, thị trấn Lim.

Miền Bắc đang trong những ngày không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm nhưng không mưa nên lượng du khách đến với Hội Lim để dâng hương cầu may đầu năm, vãn cảnh và thưởng thức những làn điệu dân ca Quan họ được các liền anh, liền chị thực hành diễn xướng... càng về chiều càng đông.

Câu lạc bộ Quan họ măng non xã Hoàn Sơn lần thứ ba tham dự hội Lim
Câu lạc bộ Quan họ măng non xã Hoàn Sơn lần thứ ba tham dự hội Lim

Hội Lim là lễ hội vùng tiêu biểu, thể hiện sinh động bản sắc văn hóa Kinh Bắc - Bắc Ninh. Năm nay, Ban Tổ chức đã bố trí 10 lán hát Quan họ tại trung tâm đồi Lim và khu vực hồ điều hòa Vân Tương và một số khu vực lân cận.

Điểm mới trong lễ hội năm nay, là Ban Tổ chức mở rộng không gian thưởng thức, giao lưu Quan họ để du khách có thêm nhiều trải nghiệm phong phú. Đó là các hoạt động giao lưu, biểu diễn dân ca Quan họ trên sân khấu, hát cửa đình, cửa chùa, hát dưới thuyền, hát trong nhà chứa và tại gia đình các nghệ nhân, hát đối đáp Quan họ…

Tiếp nối sự thành công và ủng hộ nhiệt thành của du khách trong hai mùa lễ hội trước, năm nay, Ban Tổ chức cũng bố trí thêm một lán Quan họ dành cho Câu lạc bộ măng non. Các em nhỏ từ 4 - 15 tuổi, đang sinh hoạt trong các câu lạc bộ của xã và được các nghệ nhân truyền dạy những câu hát, lề lối Quan họ đã tự tin trình diễn những làn điệu quan họ mượt mà, vang, rền, nền, nẩy trước đông đảo khán giả.

Về với hội Lim du khách còn được trải nghiệm các trò chơi dân gian độc đáo và đặc sắc như đu tiên, đấu vật, cờ người, tổ tôm điếm...

Đông đảo du khách giao lưu, hát Quan họ cùng các liền anh, liền chị trong lễ hội
Đông đảo du khách giao lưu, hát Quan họ cùng các liền anh, liền chị trong lễ hội

Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du Nguyễn Thị Hào - Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ chia sẻ: Lễ hội vùng Lim được tổ chức vào dịp đầu Xuân, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Bắc Ninh - Kinh Bắc và cũng là một trong những lễ hội Quan họ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Hội Lim năm nay, huyện Tiên Du tiếp tục tổ chức với quy mô cấp huyện nhằm phát huy, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc và quảng bá hình ảnh, con người, quê hương huyện Tiên Du.

Để bảo đảm lễ hội vùng Lim Xuân Ất Tỵ diễn ra an toàn, lành mạnh, văn minh, Ban Tổ chức huy động 300 Công an và 100 người thuộc lực lượng quân sự và dân quân tự vệ; tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; yêu cầu hàng quán, dịch vụ niêm yết giá cụ thể...

Tin cùng chuyên mục
Họa sĩ KPă Tý: Gìn giữ “hồn cốt” văn hóa Ê Đê qua nét vẽ

Họa sĩ KPă Tý: Gìn giữ “hồn cốt” văn hóa Ê Đê qua nét vẽ

Sinh ra và lớn lên ở Buôn Bầu, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, họa sĩ KPă Tý (41 tuổi) mang trong mình dòng máu Ê Đê thuần khiết. Ngay từ thuở nhỏ, anh đã say mê vẽ bằng những công cụ đơn giản như bút chì, bút sáp, ghi lại những hình ảnh thân thuộc của buôn làng, núi rừng và con người xung quanh. Niềm đam mê ấy không chỉ là trò chơi trẻ con mà dần trở thành hành trình nghệ thuật nghiêm túc, đưa anh trở thành một trong những họa sĩ người DTTS đầu tiên và duy nhất ở Chi hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên.