Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Đường đến ước mơ của chàng trai người Mông Giàng Mí Lía

Minh Đức - Vũ Mừng - 16:36, 16/09/2024

Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Mã Pì Lèng, xã Pải Lủng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), thế nhưng với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, Giàng Mí Lía đã trở thành sinh viên Học viện An ninh Nhân dân đầu tiên của địa phương.

Nam sinh người Mông - Giàng Mí Lía.
Nam sinh người Mông - Giàng Mí Lía

Từ trung tâm huyện Mèo Vạc, chúng tôi tìm đường về thăm gia đình em Giàng Mí Lía. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, nam sinh người Mông nhiệt thành đón khách. Trên tường, những tấm giấy khen ghi dấu cho sự nỗ lực, cố gắng trong suốt quãng thời gian học sinh được em và gia đình trân trọng treo ngay ngắn.

Trong khoảng thời gian chờ nhập học, hằng ngày Lía vẫn lên nương phụ giúp gia đình. Hôm nay, biết chúng tối tới thăm, nên Lía ở nhà đợi. Em tâm sự: “Từ hôm biết tin em trúng tuyển vào Học viên An ninh Nhân dân, chính quyền địa phương, người thân và hàng xóm đều ghé qua nhà gửi lời chúc mừng em. Điều này càng khiến bản thân em có thêm nhiều động lực để cố gắng trong thời gian tới”. 

Lía chia sẻ: “Có được kết quả như ngày hôm nay em rất cảm ơn bác Lý Văn Đông, Bí thư Đảng ủy xã Pải Lủng, Công an xã Pải Lủng, thầy cô cùng các nhà hảo tâm, đặc biệt là bố mẹ đã luôn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ em trong những năm học qua".

Ở nhà, Lía thường xuyên phụ giúp bố mẹ công việc gia đình.
Ở nhà, Lía thường xuyên phụ giúp bố mẹ công việc gia đình

Ở thôn Mã Pì Lèng, gia đình Lía thuộc diện khó khăn. Bố của Lía chỉ đi học hết cấp II, mẹ em thì không được đi học. Cả gia đình chỉ trông vào ruộng nương và chăn nuôi thêm gia súc. Tuy gia cảnh khó khăn, nhưng bố mẹ Lía luôn tạo điều kiện tốt nhất để Lía và em trai học hành.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Giàng Mí Gió (bố em Lía) bộc bạch: “Lía rất ham học, mưa hay nắng cháu đều đi học hết, chỉ trừ lúc ốm đau cháu mới nghỉ học thôi. Biết con thích học vậy nên vợ chồng tôi cố gắng tạo điều kiện hết sức có thể để cháu đến trường, đến lớp với bạn bè, thầy cô”.

Từ sự nỗ lực vượt khó không ngừng nghỉ của bản thân, những năm học Tiểu học và THCS, Lía luôn đạt thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, trong các kỳ thi học sinh giỏi ở cấp tiểu học, THCS và THPT em xuất sắc đoạt giải 3 cấp huyện và cấp trường.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học năm 2023, Lía đủ điểm vào các trường nguyện vọng 2 và 3. Tuy nhiên, em lại trượt nguyện vọng 1 vì thiếu 0,3 điểm. Lúc đó em đã lựa chọn phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang để theo học. Thế nhưng, ước mơ trở thành chiến sĩ Công an luôn thôi thúc Lía quyết tâm luyện thi lại lần nữa.

“Thời gian đó, thời gian rảnh em tự ôn lại các dạng đề thi đã được thầy cô hướng dẫn trên lớp. Bước vào giai đoạn “nước rút”, ngoài việc ôn tập xen kẽ với các bài thi thử, việc xem các kênh học trực tuyến cũng được em duy trì. Nhờ đó, mà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Lía trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân, với tổng điểm ba môn thi khối C03 là 26,10 điểm”, tân học viên của Học viện An ninh Nhân dân tâm sự.

Em Giàng Mí Lía chò truyện cùng cán bộ Công an trên địa bàn.
Em Giàng Mí Lía trò truyện cùng cán bộ Công an trên địa bàn

Trong cuộc gặp gỡ cùng chúng tôi, nam sinh người Mông xúc động: “Chứng kiến cảnh bố mẹ vất vả lo cho 2 anh em đi học, em thương bố mẹ nhiều lắm. Niềm vui của bố mẹ khi thấy kết quả học tập của em, chính là động lực để em cố gắng chăm chỉ học tập hơn. Em mong ước sau này sẽ được đóng góp sức mình để xây dựng và bảo vệ những bản làng vùng sâu, vùng xa như quê hương em phát triển hơn, thoát khỏi đói nghèo”.

Ông Nùng A Chin, Phó Chủ tịch UBND xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc cho biết: Cháu Lía là một học sinh ngoan, tư duy tốt và có chí tiến thủ trong học tập. Tuy gia đình khó khăn nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của mình, em đã thi đỗ Học viện An ninh Nhân dân. Đây là một niềm tự hào và vinh dự đối với gia đình em nói riêng và toàn xã nói chung và sẽ là tấm gương điển hình trong học tập để chúng tôi tuyên truyền cho con em trên địa bàn noi theo.

Con đường học tập phía trước còn nhiều khó khăn, cánh cửa mới lại bắt đầu, hi vọng với nghị lực của mình, chàng trai vùng Cao nguyên đá sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần tự học hơn nữa để trở thành người chiến sĩ Công an Nhân dân như em và gia đình, bản làng mong đợi bấy lâu.