Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

"Gác" lại kỳ nghỉ Hè để sẻ chia với đồng bào vùng lũ

Đình Tuân- Phạm Tiến - 2 giờ trước

Suốt 3 tuần nay, ở trụ sở Ủy ban MTTQ xã miền núi Tương Dương (Nghệ An), hình ảnh một cô giáo nhỏ nhắn, nhanh nhẹn bốc xếp, phân loại và phát hàng cứu trợ đã trở nên rất đỗi thân quen với đồng bào ở tâm lũ.

Cô Hà đã quyết định “gác” mùa hè của mình để góp sức cùng MTTQ Việt Nam xã Tương Dương trong những ngày cao điểm tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ (Ảnh: Đình Tuân)
Cô Hà đã quyết định “gác” mùa Hè của mình để góp sức cùng MTTQ Việt Nam xã Tương Dương trong những ngày cao điểm tiếp nhận và phân bổ hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ. (Ảnh: Đình Tuân)

Chúng tôi gặp cô Hoàng Thị Hà, giáo viên Trường Tiểu học Thạch Giám 1 ngay tại trụ sở Ủy ban MTTQ xã miền núi Tương Dương. Khác với nhiều đồng nghiệp khác đang tận hưởng kỳ nghỉ Hè bên gia đình, cô giáo Hà đã quyết định "gác" thời gian nghỉ ngơi trong dịp Hè để tham gia cứu trợ đồng bào ở tâm lũ Tương Dương.

Trở lại trận lũ lịch sử xảy ra vào đêm 22, rạng sáng 23/7 vừa qua, nhiều bản của xã miền núi Tương Dương chìm trong biển nước. Thiệt hại là vô cùng lớn lao, nhiều ngôi nhà, ngôi trường bị lũ cuốn trôi, bùn đất tràn vào, sách vở, đồ dùng của học sinh bị ướt.

Dù công việc khá nặng nhọc so với chị em phụ nữ nhưng cô giáo Hà và các tình nguyện viên đã rất cố gắng để góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống (Ảnh: Đình Tuân)
Dù công việc khá nặng nhọc so với chị em phụ nữ nhưng cô giáo Hà và các tình nguyện viên đã rất cố gắng để góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: Đình Tuân)

Ngay sau khi nước rút, đường thông, hàng hóa cứu trợ từ khắp nơi đổ về để sẻ chia với bà con vùng lũ. Tại trụ sở MTTQ xã, không khí lúc nào cũng khẩn trương, các xe lớn nối tiếp nhau vào bãi chở hàng hóa gồm gạo, mì tôm, nước uống, dầu ăn, nhu yếu phẩm chất kín sân….

Mỗi khi có xe chở hàng hóa tới, cô Hà cùng mọi người bốc xếp, sắp gọn gàng vào khu tập kết, rồi lại phân chia theo danh sách từng khối, bản để các đoàn công tác vận chuyển đi với mong muốn nhu yếu phẩm thiết yếu sớm đến tận tay bà con ở các bản.

“Ban đầu, tôi chỉ nghĩ ra giúp vài hôm, nhưng hàng về liên tục, Bộ đội, Công an và cán bộ chính quyền người thì lo chỗ ở, lo khắc phục các đểm trọng yếu, người thì vận chuyển lương thực vào các bản xa cho bà con. Thấy công việc nhiều, thế là tôi ở lại luôn, việc bốc vác hàng cũng hơi nặng so với sức mình, nhưng rồi làm mấy hôm cũng quen dần. Quan trọng là mọi thứ phải được làm nhanh và cẩn thận để hàng kịp đến tay bà con”, cô Hoàng Thị Hà chia sẻ.

Trong suốt 3 tuần qua, cô giáo Hà luôn có mặt tại Trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tương Dương để cùng với các tình nguyện viên sắp xếp, phân chia hàng cứu trợ (Ảnh: Đình Tuân)
Trong suốt 3 tuần qua, cô giáo Hà luôn có mặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tương Dương để cùng với các tình nguyện viên sắp xếp, phân chia hàng cứu trợ. (Ảnh: Đình Tuân)

Tại trụ sở MTTQ xã, công việc của cô Hà và mọi người không hề nhẹ nhàng. Mỗi ngày, hàng chục chuyến xe ra vào, khối lượng hàng hóa lên tới hàng tấn. Công việc bốc dỡ, phân loại, chia theo nhu cầu từng hộ đòi hỏi có sức khỏe và nhanh nhẹn.

Bà Lương Thị Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tương Dương chia sẻ, cô giáo Hà nhìn nhỏ bé, nhưng cô luôn làm việc hết mình. Hàng về giờ nào, cô có mặt giờ đó, bất kể trưa nắng hay chiều muộn. Cô làm việc rất khoa học, phân loại hàng nhanh, chính xác, giúp công tác cứu trợ của xã kịp thời. Nhờ sự nhiệt tình và trách nhiệm của những người như cô Hà, hàng cứu trợ được tập kết, phân bổ rõ ràng, thuận tiện cho các đoàn vận chuyển đến từng khối, bản.

Suốt những ngày làm việc tại trụ sở MTTQ xã, cô Hà luôn giữ tinh thần vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ ai cần. Ngoài công việc bốc xếp, cô còn phụ ghi chép, rà soát danh sách hộ nhận để tránh nhầm lẫn.

Mùa Hè năm nay, thay vì những ngày nghỉ thảnh thơi, cô Hoàng Thị Hà dành trọn thời gian cho công tác cứu trợ. Mỗi ngày bắt đầu từ sáng sớm, kết thúc khi những chuyến xe cuối cùng rời trụ sở. “Về nhà thì mệt rã rời, nhưng nghĩ đến hình ảnh bà con có thêm gạo, thêm nước uống, tôi lại thấy vui và muốn tiếp tục”, cô Hà chia sẻ.

Sau lũ giữ, tấm lòng của đồng bào cả nước gửi về đã kịp thời động tinh thần và chia sẻ khó khăn với đồng bào ở vùng lũ Tương Dương (Ảnh: Đình Tuân)
Sau lũ giữ, tấm lòng của đồng bào cả nước gửi về đã kịp thời động tinh thần và chia sẻ khó khăn với đồng bào ở vùng lũ Tương Dương. (Ảnh: Đình Tuân)

Câu chuyện về cô giáo Hoàng Thị Hà không phải là duy nhất giữa những ngày Tương Dương bộn bề khắc phục hậu quả lũ dữ. Ngoài cô Hà, tinh thần tích cực trách nhiệm với cộng đồng của rất nhiều lực lượng khác trong vùng lũ, đang tiếp tục khẳng định về tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong các lực lượng, quần chúng Nhân dân, góp phần đưa những món quà yêu thương từ mọi miền đất nước đến với đồng bào ở tâm lũ Tương Dương.

Với cô giáo Hà, ký ức về một mùa Hè "gác" lại để bốc xếp hàng cứu trợ sẽ là kỷ niệm đẹp, là niềm tự hào để cô mang theo suốt hành trình đứng lớp, gieo thêm nhiều bài học sống động về lòng nhân ái cho học trò của mình.

Tin cùng chuyên mục
Chật vật tìm đất dựng nhà sau lũ

Chật vật tìm đất dựng nhà sau lũ

Nỗi đau mất nhà vì lũ, chưa nguôi ngoai, thì nay, nỗi lo tìm đất dựng lại nhà cho bà con miền Tây xứ Nghệ đã lại canh cánh từng ngày. Phía sau những chuỗi ngày chờ đất an cư, là tiếp nối bao trăn trở, day dứt khôn nguôi của người dân vùng thiên tai.