Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Hơn 100 triệu đồng và nhu yếu phẩm đã đến với đồng bào DTTS vùng lũ

Phạm Tiến - 18:54, 31/07/2025

Ngày 31/7, Câu lạc bộ Tennis Báo chí Nghệ An đã tổ chức trao quà cho đồng bào các DTTS vùng bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vừa qua.

Do ảnh hưởng cơn bão số 3, nhiều hộ đồng bào DTTS ở các xã miền Tây Nghệ An đã bị trôi nhà, mất của (Ảnh: Thái Quảng)
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều hộ đồng bào DTTS ở các xã miền Tây Nghệ An đã bị trôi nhà, mất của. (Ảnh: Thái Quảng)

Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 3, lượng mưa trên địa bàn các xã ở miền Tây Nghệ An rất lớn. Trong đó, có nhiều hộ gia đình đồng bào DTTS ở bản vùng cao bị ngập sâu, cuốn trôi, sập đổ nhà cửa.

Hàng ngàn héc ta diện tích hoa màu và thủy sản bị mất trắng, gia súc và gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết. Nhiều công trình giao thông bị hư hỏng, bị cuốn trôi, khiến nhiều bản, làng vẫn còn bị chia cắt và cô lập. Thiệt hại ước tính là hơn 3.450 tỷ đồng.

Thành viên CLB Tennis Báo chí Nghệ An trao quà cho đồng bào DTTS ở bản Thạch Dương, xã Tương Dương (Ảnh: Thái Quảng)
Thành viên CLB Tennis Báo chí Nghệ An trao quà cho đồng bào DTTS ở bản Thạch Dương, xã Tương Dương. (Ảnh: Thái Quảng)

Ông Lô Văn Thủy - Trưởng bản Thạch Dương, xã Tương Dương cho biết: Toàn bản có 162 hộ, 657 nhân khẩu, đều bị ảnh hưởng trong trận lụt vừa qua. Đặc biệt vào 1h sáng ngày 23/7, nước lũ dâng cao hơn 2m khiến toàn bản phải chạy lên núi trốn tránh.

Để kịp thời chia sẻ những khó khăn, động viên tinh thần đồng bào các DTTS, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã phát động toàn thể hội viên và những người bạn chung tay ủng hộ.

Sau 3 ngày, CLB đã quyên góp được hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 100 thùng nước, 100 lít nước mắm, 10 thùng sữa, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và một số vật dụng sinh hoạt. Hôm nay, 31/7, các thành viên CLB đã lên xã Tương Dương, phối hợp với Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã để trao trực tiếp cho bà con vùng lũ.

Ông Lê Văn Thành - Chủ tịch CLB Tennis Báo chí, cho biết: “Đây không chỉ là những phần quà vật chất, mà còn là tấm lòng, là tình cảm của những người làm báo trên quê hương Bác Hồ gửi đến đồng bào vùng lũ”.

Sau 3 ngày, CLB Tennis đã vận động được hơn 100 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm (Ảnh: Phạm Tiến)
Sau 3 ngày, CLB Tennis đã vận động được hơn 100 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm. (Ảnh: Phạm Tiến)

Được biết, sau khi tiến hành trao quà tại bản xong, CLB Tennis Báo chí Nghệ An đã đến thăm hỏi và động viên phóng viên Ngân Thị Trà Giang (Tạp chí Pháp luật và Phát triển) có nhà tại xã Tương Dương bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ vừa qua. 


Tin cùng chuyên mục
Những bước chân vội vã trong nước lũ

Những bước chân vội vã trong nước lũ

Những ngày cuối tháng Bảy, miền Tây Nghệ An như chìm trong biển nước. Từ những bản nhỏ bên dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ, đến ven sông Lam, nước dâng lên phủ trắng ruộng vườn, cuốn theo rác rưởi, bùn đất, khiến cả núi rừng như nặng trĩu một màu u tối. Ở những xã vùng cao như Tam Quang, Tam Thái, Tương Dương, Nhôn Mai, Mường Xén, Chiêu Lưu, Mỹ Lý…, đâu đâu cũng vọng lên tiếng gọi nhau cứu trợ, tiếng người chạy vội khi nước lũ tràn về, xen lẫn tiếng động viên nhau đứng vững.