Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Gian nan hành trình xóa bỏ hủ tục, tà đạo ở miền cao nguyên đá xám: Bình minh trở lại! (Bài 4)

Kim Thu - 4 giờ trước

Nghị quyết 27/NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu đi vào cuộc sống, nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, trở thành cuộc cách mạng “gạn đục khơi trong”. Qua nhiều gian nan, niềm vui, nụ cười đã hiện hữu trở lại trên mỗi gương mặt của bà con người Mông nơi đây...

Đồng chí Vương Thị Thủy, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc thăm mô hình cải tạo vườn tại xã Thượng Phùng.
Đồng chí Vương Thị Thủy, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc thăm mô hình cải tạo vườn tại xã Thượng Phùng.

Bước qua “rào cản”

Thắp nén hương dâng lên cho ông bà, tổ tiên, cầu bình an cho gia đình; ngước nhìn bàn thờ nghi ngút khói hương, ông Tẩn Văn Kiên, thôn Nà Sang, xã Tát Ngà vui mừng nói: “Hơn một năm nay, từ ngày bỏ tà đạo quay lại phong tục tập quán truyền thống dân tộc Dao mình, tôi thấy phấn khởi lắm; cả gia đình đều mạnh khỏe, chăn nuôi phát triển tốt”.

“Ngày đó, mẹ ốm tôi để ở nhà cầu nguyện, cầu nguyện mãi không khỏi, để lâu càng ốm nặng thêm. Tôi phải chở ra bệnh viện nhờ các y, bác sĩ cấp cứu, điều trị mới đỡ được. Được chính quyền địa phương đến tuyên truyền, vận động, đến tháng 7/2023 tôi đã nhất trí tự nguyện từ bỏ tà đạo quay về phong tục tập quán truyền thống người Dao”. Ông Kiên, chia sẻ.

Còn đối với gia đình bà Chảo Cấu Mẩy, người dân tộc Dao tại xã Sủng Máng (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sủng Máng) đã có cuộc sống mới không chỉ về kinh tế mà cả đời sống tinh thần được nâng lên sau hơn 5 tháng từ bỏ tà đạo. Tất cả nhờ vào sự nỗ lực cả hệ thống chính trị Mèo Vạc.

“Cuối tháng 4 vừa rồi, tôi bị ốm nặng lắm, tôi cứ nằm ở nhà cầu nguyện, nhưng bệnh càng nặng. Công an và chính quyền đến nhà hỏi thăm thấy vậy thì vận động rồi đưa đi viện; các đồng chí lãnh đạo thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện, bác sĩ tận tình chăm sóc nhờ thế mà khỏi bệnh. Tôi cũng hiểu ra tà đạo không giúp gì được mình, chỉ có chăm chỉ làm ăn, tin theo Đảng, Nhà nước thì cuộc sống no ấm thôi”, bà Mẩy chia sẻ.

Nhờ xóa bỏ hủ tục, tà đạo, đời sống của người dân xã biên giới Thượng Phùng (Mèo Vạc, Hà Giang) ngày càng khởi sắc
Nhờ xóa bỏ hủ tục, tà đạo, đời sống của người dân xã biên giới Thượng Phùng (Mèo Vạc, Hà Giang) ngày càng khởi sắc

Từ năm 2022 đến tháng 8/2024, toàn huyện Mèo Vạc (Hà Giang) vận động 570 hộ, với 2.711 nhân khẩu tự nguyện từ bỏ tà đạo có tên “San sư khẻ tọ”, đặc biệt xóa trắng đạo lạ này tại địa bàn 12/13 xã; 207/ 721 người chết đưa thi hài vào áo quan, 513 đám tang không quá 48 giờ; 583 đám tang chỉ giết mổ 1 con gia súc; giải tán thành công 100% các cặp có dấu hiệu tảo hôn; 473 hộ di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà ở; 1.118 hộ làm mới công trình nhà tắm, nhà vệ sinh; 988 buổi vệ sinh công cộng, bảo vệ môi trường được tổ chức. Nhiều tập thể, cá nhân, dòng họ tiêu biểu trong xóa bỏ hủ tục được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Nùng Thanh Sấn, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Máng cho biết, là địa phương chủ yếu là người Dao sinh sống, số hộ đi theo tà đạo đông, nên việc tuyên truyền, vận động đối với địa phương khá khó khăn; tuy nhiên bằng những giải pháp, cách làm hiệu quả, phù hợp với địa bàn; sau 3 đợt cao điểm được huyện phát động, xã vận động thành công 83 hộ, với 486 nhân khẩu tự nguyện từ bỏ tà đạo, trong đó, điển hình là vận động thành công là trường hợp bà Chảo Cấu Mẩy – trưởng nhóm tuyên truyền tà đạo tại địa bàn.

Không còn nỗi lo về những món nợ lớn, kinh tế kiệt quệ sau mỗi đám tang… nhờ sự tiên phong “phá rào” của đảng viên Sùng Dũng Chính, Sùng Mí Pó; hay Trưởng dòng họ Sùng - ông Sùng Dũng Nô ở thôn Tìa Chí Dùa, thị trấn Mèo Vạc giờ đây niềm vui, nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt của bà con nơi đây.

Đi về vùng sáng

Nhấp chén rượu, anh Sùng Súa Lử, thôn Thín Phìn Chư, xã Thượng Phùng phấn khởi khoe với chúng tôi cái chuồng bò đang xây dở: “Giờ nhà mình có đến 12 con bò cán bộ ạ, mình đang xây thêm cái chuồng mới đây này, thật sự cảm ơn Đảng, nhà nước và cán bộ nhiều lắm, bỏ cái tà đạo, giờ gia đình mình có của ăn, của để, anh em họ hàng, bà con lối xóm cũng phấn khởi đón nhận mình trở về”.

Thượng Phùng là xã biên giới giáp Trung Quốc, có đường biên giới dài hơn 16km. Toàn xã hiện có 935 hộ, 5.459 nhân khẩu, 90% là dân tộc Mông.

 Tà đạo “San sư khẻ tọ” xuất hiện trên địa bàn xã từ năm 1997 và phát triển mạnh mẽ vào những năm 1999, năm 2000. Với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, đến ngày 8/2024, 100% các hộ gia đình trước kia đi theo tà đạo đã tự nguyện quay lại phong tục tập quán truyền thống của dân tộc.

Anh Sùng Súa Lử, thôn Thín Phìn Chư, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc, Hà Giang) chăm chỉ làm ăn sau khi từ bỏ tà đạo.
Anh Sùng Súa Lử, thôn Thín Phìn Chư, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc, Hà Giang) chăm chỉ làm ăn sau khi từ bỏ tà đạo.

Bí thư Đảng ủy xã Tát Ngà Vũ Đình Quyền cho biết, sau khi tuyên truyền, vận động các gia đình này từ bỏ đạo lạ, quay lại phong tục tập quán, chính quyền xã tích cực hỗ trợ, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế; thường xuyên, thăm hỏi động viên các hộ gia đình này để bà con bớt mặc cảm, tự ti…

“Cuộc sống bà con thôn Sủng Lủ mình bước sang ngày mới tươi sáng rồi. 100% hộ đã từ bỏ tà đạo quay về theo phong tục, tập quán truyền thống dân tộc, trẻ em được đi học, có đường bê tông đến từng nhà, bà con được nhà nước hỗ trợ xây nhà mới, hỗ trợ cho bò, lợn… để chăn nuôi. Ai cũng phấn khởi”,  Mua Mí Sì, Bí thư chi bộ thôn Sủng Lủ, xã Lũng Chinh vui mừng nói.

Nhờ sự nỗ lực của của cả hệ thống chính trị, đến này xã Lũng Chinh không có tình trạng hôn nhân cận huyết thống, các cặp có dấu hiệu tảo hôn đều được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động thành công; Nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong đời sống, sinh hoạt; đồng tình cam kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đặc biệt, xóa bỏ thành công một loại tà đạo ra khỏi địa bàn.

chính quyền địa phương thăm hỏi động viên bà Chảo Cấu Mẩy thôn Sủng Quáng, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) - người đã tự nguyện từ bỏ tà đạo “San sư khẻ tọ”.
chính quyền địa phương thăm hỏi động viên bà Chảo Cấu Mẩy thôn Sủng Quáng, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) - người đã tự nguyện từ bỏ tà đạo “San sư khẻ tọ”.

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc, Vương Thị Thủy khẳng định: Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng những thay đổi tích cực trong nhận thức, tư duy, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn, là minh chứng Nghị quyết 27 rất trúng, đúng với tâm nguyện của Nhân dân; sự đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nhân lên niềm tin của đồng bào DTTS với Đảng.

Hành trình xóa bỏ hủ tục lạc hậu vẫn đang tiếp tục, nhưng với ánh sáng soi đường của Đảng, các giải pháp bài bản, kiên trì, phù hợp với từng địa phương, sẽ là cơ sở vững chắc để cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vào cuộc đẩy lùi hủ tục, tiến lên xây dựng cuộc sống ấm no, văn minh ở mỗi bản làng nơi miền cao nguyên đá xám.