Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kỳ quan trường thành đá Finestres

Chu Mạnh Cường- NA - 14:52, 14/04/2022

Trường thành đá Finestres Muralla China Huesca ở Tây Ban Nha được đặt tên theo Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc. Sở dĩ được đặt tên như vậy vì nó cũng là một “công trình” trập trùng, uốn lượn và cao vời vợi như một thành lũy kiên cố, song lại bằng đá hay núi nhiên tạo.

Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling

Cách đây khoảng 145 tới 66 triệu năm, tại kỷ Phấn trắng, những hoạt động trong và ngoài vỏ trái đất đã làm xuất hiện trên sườn của một dãy núi tại Finestres những lớp đá vôi chồng chất, mảnh khảnh, nhìn từ xa tựa như một hàm răng lớn của một tên khổng lồ ngủ ngáp. Chúng chạy song song với nhau lên tới hơn 500 mét và cao hàng chục mét, cứ thế trùng điệp như một bức trường thành. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thích gọi nó là hàm đá hơn, ý chỉ hàm rồng hay lưng của một chú khủng long ở biển vì sự nhấp nhô, khấp khiểng như những cái răng và vẩy sừng vậy!

Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling

Là một phần của dãy Montsec (dãy Núi khô), trường thành này góp phần bảo vệ sự an bình cho hồ Canelles, sông Ribera Ribagorcana, cũng như lập thành một đường biên giới mỏng giữa Catalonia và Huesca. Từ thế kỷ 11, nơi đây có một giáo đường Romanesque thờ thánh Sant Vincent của Finestres. Ngày nay, dù đã đổ nát, tòa tu viện trên vẫn đứng sừng sững giữa trường thành đá và luôn thu hút đông đảo du khách đến thăm, chụp ảnh vì có cảnh sơn thủy hữu tình.

Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling

Trên thế giới đã có nhiều nơi thờ phụng cheo leo như thế, song không đâu độc đáo được bằng nơi này vì ngôi thánh đường nằm ngay ở trên những cái răng nhọn lởm chởm và ở bên dưới là một dòng nước xanh sâu thăm thẳm, cây cối lô xô, khiến ai nấy đều tự hỏi mình sẽ lên được trên bằng cách nào?

Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling

Thực ra, người ta có thể đi từ ngôi làng trung cổ cùng tên mà giờ cũng đã bỏ hoang, men theo đường mòn để lên núi đá, tới điểm trung tâm, chỉ trong 10 phút đi bộ. Mỗi bước đi đều cảm thấy rõ ràng sự gập gềnh, hiểm trở của đường dốc, song không hề nhọc mệt vì gió mát, cảnh đẹp mê hoặc. Có thể nói, từng centimét của nó có sức quyến rũ khó tả khi cho phép du khách được bao quát cả vùng sông núi, hồ đập bao la.

Toàn bộ quá trình tham quan kỳ quan thiên nhiên này thường kéo dài tới một, vài giờ vì nhiều du khách thường hay nghỉ chân do ngây ngất vì phong cảnh.

Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling
Ảnh: Sport Travelling