Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Lễ hội đường phố - Bản giao hưởng giữa đại ngàn Măng Đen

Ngọc Chí - 12:10, 19/02/2026

Sáng mùng 3 Tết (ngày 19/2), UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ hội đường phố, tạo không gian vui Xuân rộn ràng cho người dân và du khách.

50 nghệ nhân người Xơ Đăng tham gia trình diễn tại Lễ hội đường phố Măng Đen. (Ảnh: N.C)
50 nghệ nhân người Xơ Đăng tham gia trình diễn tại Lễ hội đường phố Măng Đen. (Ảnh: N.C)

Tuyến quốc lộ 24, đoạn từ ngã 5 đầu đèo Măng Đen đến chợ phiên Măng Đen được chọn làm nơi diễn ra Lễ hội. Đây được xem là tuyến đường đẹp nhất ở Măng Đen, được bao bọc bởi cánh rừng thông xanh ngát và sắc hồng của hoa mai anh đào.

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng và đi cà kheo dọc tuyến đường dài gần 3 km. (Ảnh: N.C)
Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng và đi cà kheo dọc tuyến đường dài gần 3 km. (Ảnh: N.C)

Trong tiết trời se lạnh, dưới tán rừng thông, 50 nghệ nhân người Xơ Đăng trong trang phục truyền thống trình diễn cồng chiêng, múa xoang, nhạc cụ dân tộc và đi cà kheo dọc tuyến đường dài gần 3 km. Cả tuyến đường rộn rã âm thanh và sắc màu văn hóa.

Các nghệ nhân trình diễn tại không gian chợ phiên Măng Đen. (Ảnh: N.C)
Các nghệ nhân trình diễn tại không gian chợ phiên Măng Đen. (Ảnh: N.C)

Bà Vũ Thị Hồng Phương - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen cho biết: Lễ hội đường phố được tổ chức nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa đặc sắc trong dịp đầu Xuân; đồng thời, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã.

Nhiều du khách hào hứng hòa mình vào vòng xoang, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm mới. (Ảnh: N.C)
Nhiều du khách hào hứng hòa mình vào vòng xoang, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm mới. (Ảnh: N.C)

Tiếng cồng chiêng vang lên trầm hùng hòa cùng nhịp xoang uyển chuyển đã thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng thức. Nhiều du khách hào hứng hòa mình vào vòng xoang, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm mới. Sự kết nối kỳ diệu này chính là sức hút mãnh liệt nhất của Lễ hội đường phố Măng Đen.

Tin cùng chuyên mục
Tháng Ba ngẩn ngơ sắc trắng "miền cổ tích" nơi đại ngàn Điện Biên

Tháng Ba ngẩn ngơ sắc trắng "miền cổ tích" nơi đại ngàn Điện Biên

Điện Biên những ngày tháng Ba như khoác lên mình tấm áo mới tinh khôi. Từ đỉnh đèo Pha Đin huyền thoại đến những bản làng xa xôi, sắc hoa ban bung nở rực rỡ, mời gọi du khách thập phương tìm về bản giao hưởng của thiên nhiên và lịch sử.