Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

"Lớp học yêu thương" cho trẻ em nghèo vùng sâu

Lê Hường - 18:08, 03/12/2020

Không chỉ truyền dạy kiến thức miễn phí, các "Lớp học yêu thương" ở xã vùng sâu Ea H’Đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk còn dệt biết bao ước mơ tươi đẹp, mở ra tương lai tươi sáng cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ học tiếng Anh của thầy Hải tại tại "Lớp học yêu thương"
Giờ học tiếng Anh của thầy Hải tại tại "Lớp học yêu thương"

Chiều cuối tuần, dãy nhà trọ gần ngã ba buôn Sang, xã Ea H’Đing rộn tiếng đọc phát âm của những học sinh say mê ngoại ngữ. Thầy giáo đứng lớp là Lương Hữu Hải, giáo viên môn Anh Văn, Tổng phụ trách Đội của Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, xã Ea H’đing.

Thầy Hải cho biết, mong muốn học trò được bổ sung thêm kiến thức nên hơn 1 năm trước, tôi tự mở lớp học này rồi đi vận động những em học lực yếu đến lớp học phụ đạo miễn phí. Lúc đầu chỉ có một mình nên tôi chỉ dạy môn tiếng Anh. Sau này, tôi kết nối với các thầy cô giáo trong trường phụ đạo thêm các môn học năng khiếu, văn hóa, học sinh đến lớp ngày một đông hơn. Ở  "Lớp học yêu thương" các em học sinh đều thích thú và học tiến bộ hơn rất nhiều.

“Hiện có hơn 10 thầy cô giáo trên địa bàn tự nguyện tham gia "Lớp học yêu thương", giảng dạy các môn Toán, Văn, Anh Văn, Võ thuật, Guitar. Dù không có thù lao nhưng ai cũng tâm huyết và hết lòng vì học trò”, thầy Hải chia sẻ.

Khi mới mở lớp, thầy Hải mượn phòng học của một trường tiểu học trong buôn để dạy. Số lượng học sinh đăng ký học mỗi ngày đông hơn, thầy Hải liên hệ mượn nhà cộng đồng buôn, huy động thêm bàn ghế. Quá trình giảng dạy, gắn bó với các em học sinh nghèo, hiểu được cái khó, cái khổ của học trò, các thầy cô giáo nơi đây lại càng quyết tâm duy trì lớp học.

"Lớp học yêu thương" lớn dần và được chia thành 4 lớp ( từ lớp 6 đến lớp 9) học tại nhà cộng đồng buôn Sang, buôn Jok, Kon H’ring và một lớp tại khu trọ buôn Sang với tổng số hơn 100 em học sinh theo học.  

Ngoài truyền thụ kiến thức miễn phí, các thầy cô tham gia "Lớp học yêu thương" còn kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp để gia cố, sửa chữa  lớp học, mua bàn nghế, đồ dùng học tập, máy chiếu phục vụ công tác dạy và học.

Các thầy cô giáo "Lớp học yêu thương" thăm và tặng quà cho học sinh nghèo
Các thầy cô giáo "Lớp học yêu thương" thăm và tặng quà cho học sinh nghèo

Dù nhà ở cách xa lớp học hơn 7km, nhưng chiều nào, em Đỗ Mai Hằng (học sinh lớp 6A4, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ) cũng đến lớp học miễn phí. Hằng tâm sự: “Nhà em nghèo lắm, ba mẹ không có điều kiện cho em đi học thêm. Đến "Lớp học yêu thương", em được bổ sung nhiều kiến thức, nhất là môn tiếng Anh. Em thích học tiếng Anh nên luôn cố gắng học thật tốt và giờ em có thể giao tiếp bằng tiếng Anh được rồi”.

Còn em Phan Đinh Thái Tú (lớp 6A5 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ) tự nhận thấy mình học hành tiến bộ hơn nhiều kể từ khi tham gia lớp học. Tú chia sẻ: Em đăng ký xin theo học các môn Toán, tiếng Anh, Văn, Võ thuật. Đi học ở đây không những được học kiến thức mà còn được các thầy cô cho cây bút, quyển vở đôi khi là đôi dép, bộ quần áo hay chiếc cặp sách cũ, chúng em rất vui”.

Để tạo động lực, hứng thú học tập cho học sinh, sau mỗi giờ học, các thầy cô ở đây còn tổ chức sinh hoạt văn nghệ, hướng dẫn kỹ năng sinh hoạt đội, nhóm, rèn luyện cho các em khả năng tự tin trước đám đông. Các em học sinh đến "Lớp học yêu thương" đều có hoàn cảnh khó khăn, muốn được học, theo đuổi ước mơ. 

Anh Nguyễn Minh Quý, Phó Bí thư Huyện đoàn , Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Cư M’gar cho biết, "Lớp học yêu thương" không chỉ giúp nâng cao kiến thức cho các em học sinh mà còn giúp các em có thêm kỹ năng sống. Lớp học đã khơi dậy trong các em tình thương, lòng nhân ái, biết chia sẻ với người khác. Đó là hành trang mang theo trong cuộc sống của các em mai này.

Tin cùng chuyên mục