Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Luôn nỗ lực theo đuổi ước mơ

Hồng Minh- Tuấn Trình - 10:20, 05/11/2019

Sinh ra và lớn lên ở những vùng đất còn khó khăn, nhưng nhiều nữ sinh là người DTTS luôn nỗ lực vươn lên. Chính những nghị lực và đam mê ấy đã giúp các em chạm tay vào ước mơ của mình. Các em đã trở thành những gương mặt sinh viên ưu tú, xuất sắc sẽ được biểu dương tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong tháng 11 này.

Lương Thị Phương Thảo (giữa) trong Lễ Tuyên dương học sinh DTTS có thành tích học tập xuất sắc tại tỉnh Nghệ An.
Lương Thị Phương Thảo (giữa) trong Lễ Tuyên dương học sinh DTTS có thành tích học tập xuất sắc tại tỉnh Nghệ An.

Mong muốn quảng bá bản sắc văn hóa DTTS

Sinh ra trong gia đình có bốn chị em tại xóm nghèo Bản Cải, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cô sinh viên dân tộc Thái - Lương Thị Phương Thảo luôn đau đáu về những khó khăn, vất vả của bố mẹ khi nuôi các con ăn học. Vì vậy, chị em Thảo luôn tự nhủ phải cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng bố mẹ. Và rồi niềm vui cũng đã đến khi người chị cả của Thảo đã hiện thực hóa được ước mơ làm cô giáo giảng dạy trên chính quê hương mình. Còn Thảo luôn cố gắng học tập và đã thi đỗ vào Trường PTDTNT THPT số 2 Nghệ An.

Trong những năm học xa nhà dưới mái trường nội trú, Lương Thị Phương Thảo càng phải nỗ lực nhiều hơn khi không có bố mẹ ở bên cạnh. Nhưng có lẽ chính sự thiếu thốn đó, đã giúp em có thêm quyết tâm, động lực để luôn đạt thành tích học sinh giỏi trong 3 năm học THPT. Năm học lớp 11, Phương Thảo đạt giải Nhất học sinh giỏi môn Lịch sử cấp tỉnh. Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua, Phương Thảo đã đỗ Thủ khoa vào Trường Đại học Vinh, khoa Du lịch với 26,75 điểm.

Chia sẻ về thành tích của mình, Phương Thảo từ tốn: “Em không có tố chất thông minh như một số bạn bè khác, vì thế em luôn tự nhủ bản thân phải cần cù chịu khó học tập. Khi ngồi học ở trên lớp, em luôn chăm chú nghe giảng để tiếp thu được kiến thức một cách đầy đủ, sâu sắc bài giảng của thầy cô. Ngoài giờ học trên lớp, em lập riêng một thời gian biểu hợp lý để tận dụng hết quỹ thời gian cho việc học tập”.

Lương Thị Phương Thảo luôn nằm lòng một phương châm sống: “Hãy ước mơ và luôn theo đuổi ước mơ của chính mình, nhưng đừng để điều đó trong suy nghĩ mà hãy thực hiện bằng chính hành động của bản thân. Hãy cho cả thế giới biết bạn làm gì, nhưng trước tiên bạn hãy thực hiện nó".

Giờ đây, Lương Thị Phương Thảo đã có được sự khởi đầu thuận lợi để từng bước thực hiện ước mơ của mình là làm hướng dẫn viên du lịch. Thảo luôn mong ước một ngày không xa sẽ cơ hội được quảng bá những hình ảnh tươi đẹp của quê hương, con người Việt Nam, đặc biệt là bản sắc văn hóa của các DTTS với bạn bè trên thế giới.

Mong muốn được làm việc trong ngành Tòa án

Sinh ra và lớn lên ở TP. Cao Bằng, cô gái dân tộc Tày - Nông Triệu Bảo Ngọc “bén duyên” với môn học Lịch sử tuy hơi muộn. Tuy nhiên, bằng tình yêu và sự đam mê, Bảo Ngọc đã đạt được những thành tích đáng nể với môn học này. Đoạt giải Nhì, Kỳ thi cấp quốc gia môn Lịch sử năm 2018 đã biến giấc mơ trở thành sinh viên Học viện Toà án của Bảo Ngọc trở thành hiện thực.

 Nông Triệu Bảo Ngọc (bên phải) thảo luận kiến thức môn Lịch sử với bạn học.
Nông Triệu Bảo Ngọc (bên phải) thảo luận kiến thức môn Lịch sử với bạn học.

Bảo Ngọc chia sẻ: Lúc nhỏ, em chưa thích môn Lịch sử mà thích học môn Toán và Văn học. Khi học lên THPT, em được học ở môi trường mới là Trường THPT Chuyên Cao Bằng, được các thầy cô giáo truyền cho cảm hứng về bộ môn Lịch sử nên em đã say mê môn học này.

Trong suốt 3 năm học THPT, được thầy cô trau dồi những kinh nghiệm và kiến thức về phương pháp môn Lịch sử đã giúp Bảo Ngọc cách học, cách viết một bài Lịch sử sao cho hay, logic mà không khô khan. Từ sự nỗ lực đó, em đã gặt hái được những thành quả nhất định đối với môn Lịch sử: Giải Nhất Olympic lớp 10; Huy chương Đồng, Kỳ thi Trại hè Hùng Vương; Giải Nhì, Kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử cấp quốc gia 2018...

Hiện tại, Bảo Ngọc đang học năm thứ nhất- Học Viện Toà án. Ước mơ trong tương lai của em, là được làm việc trong cơ quan Toà án của tỉnh Cao Bằng nơi em sinh ra và lớn lên.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ngãi: Lan tỏa các mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống trong học đường

Quảng Ngãi: Lan tỏa các mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống trong học đường

Với mong muốn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, các trường học ở miền núi Quảng Ngãi đã mở lớp đào tạo hát múa dân ca, đánh chiêng… trong học đường. Điều này vừa tạo sự thích thú cho học sinh, vừa góp phần gìn giữ văn hoá truyền thống.