Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Nam sinh người Nùng và cú đúp giải Nhất khoa học

Vàng Ni - 09:12, 26/01/2026

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng biên cương Cao Bằng, từng phải "đấu tranh" với gia đình để được đi học đại học, Hoàng Văn Hiếu (sinh năm 2005) đã chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Không chỉ sở hữu GPA xuất sắc, chàng trai dân tộc Nùng còn gây ấn tượng mạnh với cú đúp giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Trường và cấp Bộ, cùng 8 lần hiến máu tình nguyện khi mới 20 tuổi.

 Hoàng Văn Hiếu (sinh năm 2005), sinh viên K58B Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên)
Hoàng Văn Hiếu (sinh năm 2005), sinh viên K58B Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên)

Từ cậu bé vùng biên đến Giải Nhất cấp Bộ

Gặp Hoàng Văn Hiếu, sinh viên K58B Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên), bất cứ ai cũng bị ấn tượng bởi sự năng động, hoạt ngôn và nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ chàng trai này. Không chỉ là một cán bộ Đoàn sôi nổi, Hiếu còn khiến bạn bè nể phục bởi niềm đam mê nghiên cứu khoa học cháy bỏng, cùng bảng thành tích đáng nể.

Hoàng Văn Hiếu cùng nhóm nghiên cứu của mình tại buổi thu thập tư liệu phục vụ nghiên cứu khoa học
Hoàng Văn Hiếu cùng nhóm nghiên cứu của mình tại buổi thu thập tư liệu phục vụ nghiên cứu khoa học

Đề tài giúp Hiếu và nhóm nghiên cứu "chạm" tay vào giải thưởng danh giá này là “Nghiên cứu, bảo tồn truyện dân gian của người Pà Thẻn ở Quang Bình, Hà Giang”.

Chia sẻ về lý do một sinh viên Ngữ văn lại đam mê nghiên cứu khoa học, lĩnh vực vốn được coi là khô khăn, Hiếu cho biết, niềm đam mê này đã được nhen nhóm từ những ngày còn học phổ thông, qua các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật. Nhưng động lực lớn nhất lại xuất phát từ chính nguồn cội của em.

Ts. Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chụp cùng Hoàng Văn Hiếu (thứ 2 từ phải sang) sau buổi lễ trao giải Khoa học và Công nghệ
Hoàng Văn Hiếu (thứ 2 từ phải sang) tại buổi lễ trao giải Khoa học và Công nghệ

"Là sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, đồng thời là một người con của dân tộc Nùng, em luôn trăn trở trước thực tế rằng, nhiều giá trị văn học dân gian của các DTTS đang đứng trước nguy cơ bị mai một", Hiếu bộc bạch. Đề tài về người Pà Thẻn không chỉ là một bài tập nghiên cứu, mà là khát vọng của chàng trai trẻ muốn "khai mở" và trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ sau.

Áp lực tạo nên "kim cương"

Bảng thành tích của Hiếu khiến nhiều người nể phục: Đồng tác giả 3 bài báo trong nước và quốc tế, GPA kỳ gần nhất đạt 3.59. Tuy nhiên, đằng sau hào quang đó là một lịch trình làm việc và học tập dày đặc đến nghẹt thở.

Hiếu kể, có những giai đoạn cuộc sống của em là một guồng quay không nghỉ: "Sáng và chiều trên giảng đường, tối đi làm thêm, đêm dành cho nghiên cứu". Xuất thân từ một gia đình thuần nông ở xã Hạnh Phúc (Quảng Hòa, Cao Bằng), bố mẹ đã lớn tuổi và sức khỏe yếu, Hiếu ý thức được gánh nặng kinh tế nên đã đi làm thêm ngay từ những ngày đầu nhập học để tự lo cho bản thân.

Hoàng Văn Hiếu báo cáo tham luận tại hội thảo quốc tế, được tổ chức ở trường Đại học Văn Lang và trường Đại học Tây Nguyên
Hoàng Văn Hiếu tham luận tại một Hội thảo quốc tế được tổ chức ở trường Đại học Văn Lang và Đại học Tây Nguyên

Khi được hỏi về việc cân bằng giữa tư duy bay bổng của văn chương và sự chính xác của khoa học, Hiếu đưa ra một góc nhìn rất thú vị. Với em, văn học không đối lập mà bổ trợ cho khoa học. "Văn học giúp em hình thành khả năng đọc sâu... Chính nền tảng Ngữ văn đã giúp em kết nối cảm xúc với lý trí, cảm hứng với phương pháp," Hiếu chia sẻ.

Quan điểm của chàng sinh viên trẻ rất rõ ràng: "Học là nền tảng, nghiên cứu là chiều sâu, bỏ quên một trong hai thì con đường học thuật sẽ khó đi xa".

Trái tim nóng của chàng trai "Sinh viên 5 tốt" và ước mơ "gieo mầm" trên đá

Không chỉ là một "cỗ máy" săn giải thưởng, Hoàng Văn Hiếu còn là một thủ lĩnh đoàn năng nổ với danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh. Đặc biệt, con số 08 lần hiến máu tình nguyện khi mới 20 tuổi là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần vì cộng đồng của em.

Hoàng Văn Hiếu đại danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường, năm học 2024 - 2025
Hoàng Văn Hiếu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, năm học 2024 - 2025

Hiếu bắt đầu hiến máu từ sinh nhật tuổi 18. Động lực để em duy trì việc làm này xuất phát từ những lần trực tiếp chứng kiến các hoàn cảnh, tình huống thương tâm khi em tham gia hiến máu cấp cứu. "Đôi khi một hành động nhỏ cũng có thể mang lại cơ hội sống cho người khác," Hiếu tâm sự.

Dù bận rộn với việc học và làm thêm, mỗi dịp Hè, Hiếu vẫn khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại chính quê hương Cao Bằng. Với Hiếu, đó là niềm tự hào và xúc động khi được mang kiến thức quay trở lại phục vụ mảnh đất biên cương nơi đã nuôi dưỡng mình.

Nhìn lại hành trình từ một cậu bé vùng cao xuống thành phố Thái Nguyên học tập, Hiếu thừa nhận đó là một bước đi đầy thách thức. "Ở nơi em sinh ra, con đường học vấn dài hơi chưa phải là hướng đi phổ biến, nên để bước qua cánh cổng trường đại học, em đã phải đấu tranh rất nhiều với gia đình", Hiếu nhớ lại.

Danh hiệu và những giải thưởng hôm nay chính là câu trả lời thuyết phục nhất mà Hiếu dành cho gia đình và cho chính nỗ lực vượt khó của mình. Lớn lên với văn hóa người Nùng, Hiếu học được cách "nhìn mọi việc chậm rãi hơn, coi trọng tình nghĩa và sự gắn bó với cội nguồn".

Hoàng Văn Hiếu tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện do Đoàn trường tổ chức
Hoàng Văn Hiếu tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện do Đoàn trường tổ chức

Nói về dự định tương lai, chàng trai sinh năm 2005 cho biết, ưu tiên lớn nhất vẫn là tiếp tục học lên cao học để trau dồi chuyên môn. Nhưng đích đến cuối cùng của em vẫn hướng về quê hương: "Được quay lại Cao Bằng để đứng trên bục giảng, bắt đầu hành trình 'gieo mầm tri thức' cho thế hệ sau là ước mơ em đã ấp ủ từ sớm".

Dù là giảng dạy hay nghiên cứu, Hoàng Văn Hiếu khẳng định sẽ luôn gắn công việc của mình với những giá trị thiết thực cho cộng đồng, như cách em đã và đang nỗ lực mỗi ngày trên giảng đường đại học.

Tin cùng chuyên mục
Bác sĩ người Dao Triệu Dũng Cường: "Tri thức công bằng với tất cả..."

Bác sĩ người Dao Triệu Dũng Cường: "Tri thức công bằng với tất cả..."

Đi qua hơn một thập kỷ miệt mài rèn luyện để trở thành bác sĩ da liễu, với Triệu Dũng Cường, ký ức về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2014 vẫn vẹn nguyên như một điểm tựa tinh thần, tiếp sức cho anh vượt qua những chặng đường học tập và hành nghề đầy cam go. Cường tin rằng, khi người trẻ vùng cao dám học và bền bỉ vươn lên, bản làng rồi sẽ có những mùa vàng bội thu.