Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Nghệ An: Mở lớp truyền dạy thổi khèn, múa khèn Mông

Đình Tuân - 14:41, 24/06/2021

Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An vừa triển khai lớp dạy thổi khèn và múa khèn Mông tại bản Huồi Cọ, xã biên giới Nhôn Mai, huyện Tương Dương (Nghệ An).

Các học viên người Mông tham gia học thổi khèn
Các học viên người Mông tham gia học thổi khèn

Tham gia lớp học có 40 học viên ở nhiều độ tuổi khác nhau (người lớn tuổi nhất ngoài 40 tuổi, trẻ nhất mới 11 tuổi). Toàn bộ các học viên là người dân tộc Mông ở các bản của xã Nhôn Mai. Các học viên sẽ học thổi khèn, múa khèn trong thời gian 40 ngày, do Nghệ nhân ưu tú Và Bá Đùa ở bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai truyền dạy.

3. Theo như Nghệ nhân ưu tú Và Bá Đùa để trở thành người thổi khèn giỏi, múa khèn đẹp, người học phải thực sự đam mê, kiên trì tập liên tục và không nản chí.
Nghệ nhân ưu tú Và Bá Đùa: Để trở thành người thổi khèn giỏi, múa khèn đẹp, người học phải thực sự đam mê, kiên trì tập liên tục và không nản chí.

Đối với đồng bào Mông ở miền Tây Nghệ An, việc gìn giữ nhạc cụ và thanh âm tiếng khèn được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ hồn cốt cộng đồng. Bởi thế, qua lớp học này nhằm truyền dạy để có thêm nhiều người Mông biết thổi, múa khèn để bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.

Nghệ nhân ưu tú Và Bá Đùa hướng dẫn cách thổi khèn cho các học viên.
Nghệ nhân ưu tú Và Bá Đùa hướng dẫn cách thổi khèn cho các học viên.
Một động tác múa khèn Mông
Một động tác múa khèn Mông
Tổ chức lớp để học thổi khèn, múa khèn Mông cho thế hện trẻ là giải pháp quan trọng để bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa bản sắc của đồng bào dân tộc Mông.
Tổ chức lớp học thổi khèn, múa khèn Mông cho thế hệ trẻ là giải pháp quan trọng để bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mông.
Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Hoàng Văn Sang: “Điểm tựa” vững chãi của bà con Cốc Mặn

Người có uy tín Hoàng Văn Sang: “Điểm tựa” vững chãi của bà con Cốc Mặn

Ở tuổi 74, ông Hoàng Văn Sang, Người có uy tín ở thôn Cốc Mặn, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn vẫn miệt mài với những công việc chung của cộng đồng. Từ hòa giải, vận động bà con đến gìn giữ bản sắc văn hóa, tham gia công tác thôn bản... ông luôn hiện diện như một điểm tựa vững chãi, bền bỉ cho bà con nơi đây.