Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người dân Mỹ đón lễ Tạ ơn

Nguyệt Anh (T/h) - 16:35, 29/11/2021

Lễ Tạ ơn năm nay, người dân Mỹ đón Lễ Tạ ơn bằng nhiều hoạt động như Lễ diễu hành Macy nổi tiếng, chạy bộ và tổ chức bữa ăn từ thiện.

Một nhóm trong đoàn diễu hành Macy băng qua phố 42 xuống đại lộ số 6 ở New York. Ảnh: AP
Một nhóm trong đoàn diễu hành Macy băng qua phố 42 xuống đại lộ số 6 ở New York. Ảnh: AP

Lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày thứ năm của tuần thứ tư tháng 11 hàng năm. Năm nay, ngày lễ này rơi vào 25/11 và là kỳ nghỉ lễ đầu tiên từ khi Mỹ tái mở cửa, khiến các chuyên gia dự đoán làn sóng đi lại năm nay của người dân sẽ nhộn nhịp hơn 2020.

Cuộc diễu hành Macy là sự kiện diễu hành lớn nhất thế giới trong ngày lễ Tạ ơn, do chuỗi cửa hàng bách hóa Macy tổ chức thường niên ở thành phố New York, bắt đầu từ năm 1924.

Sự kiện kéo dài ba tiếng từ 9h tới 12h, được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc từ năm 1953. Năm ngoái, đoàn diễu hành bị rút ngắn lộ trình, còn người xem chỉ có thể quan sát qua tivi.

Ngoài lễ diễu hành Macy, người Mỹ cũng tổ chức nhiều hoạt động khác nhân dịp lễ Tạ ơn.

Ông già Noel trong đoàn diễu hành Macy vẫy tay chào khán giả. Ảnh: Reuters
Ông già Noel trong đoàn diễu hành Macy vẫy tay chào khán giả. Ảnh: Reuters
Trong ảnh là các vận động viên bắt đầu cuộc thi chạy thường niên Webster Turkey Trot lần thứ 50 tổ chức tại Webster, New York, để mừng lễ Tạ ơn. Ảnh: USA Today Network
Trong ảnh là các vận động viên bắt đầu cuộc thi chạy thường niên Webster Turkey Trot lần thứ 50 tổ chức tại Webster, New York, để mừng lễ Tạ ơn. Ảnh: USA Today Network
Khinh khí cầu SpongeBob trong đoàn diễu hành Macy bay trên đại lộ số 6 ở New York ngày 25/11. Ảnh: AP
Khinh khí cầu SpongeBob trong đoàn diễu hành Macy bay trên đại lộ số 6 ở New York ngày 25/11. Ảnh: AP
Hình nộm gà tây trong đoàn diễu hành Macy dọc Công viên Trung tâm phía Tây New York. Ảnh: AP
Hình nộm gà tây trong đoàn diễu hành Macy dọc Công viên Trung tâm phía Tây New York. Ảnh: AP

Còn tại TP. Hồ Chí Minh, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người không thể về nước gặp gia đình. ông Joshua West (quận 7) đã có 5 năm sống ở TP. Hồ Chí Minh. Những năm trước đón Lễ Tạ ơn ở TP. Hồ Chí Minh, ông đều có bạn bè để quây quần bên nhau. Năm nay, ông West đón lễ không người quen thân nên ông nhớ gia đình rất nhiều. “Tôi nhớ mẹ thường dậy từ sáng sớm để nấu gà tây. Cha tôi đảm nhận việc cắt thịt. Cả nhà sẽ ăn gà tây trong cả tuần sau lễ với đủ thứ món như bánh mì gà tây, thịt gà tây hầm, salad gà tây, súp gà tây… và nhiều hơn nữa”, ông hồi tưởng.

Còn Bradley Davis (33 tuổi, ngụ quận 1) mới sống ở TP. Hồ Chí Minh từ tháng 10/2020, song anh đã đón tận 4 ngày lễ Tạ ơn ở thành phố này.

“Tôi là người Mỹ quê ở Canada. Ở Canada, chúng tôi ăn lễ Tạ ơn vào tháng 10, còn Mỹ là tháng 11. Vậy là mỗi năm tôi ăn lễ 2 lần. Tính từ ngày đến TP. Hồ Chí Minh, hôm 25/11 sẽ là lễ thứ 4 tôi ở đây”, Davis giải thích.

Lễ Tạ ơn là dịp để người Mỹ sum họp, quây quần và dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình
Lễ Tạ ơn là dịp để người Mỹ sum họp, quây quần và dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình

Ngày lễ đầu tiên, Davis vừa bay đến TP. Hồ Chí Minh, đã phải “cô đơn” tự tổ chức trong khách sạn cách ly với một chai bia, một tô phở và trái cây. Ngày 26/11 năm ngoái là lần thứ hai, anh đã ra nhà hàng một mình và ăn chiếc bánh pizza. Tháng 10 năm nay anh bỏ qua vì bận việc.

Còn 25/11 năm nay, tuy không về nước được, thay vào đó anh đã cùng bạn bè “đi trốn”, tổ chức buổi tiệc nướng ấm cúng tại một homestay ở Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Davis cho biết vào dịp lễ này thường rất lạnh, gia đình anh ở Mỹ và Canada sẽ uống nhiều rượu cho ấm. Còn ở  Việt  Nam, anh chỉ cần vài chai bia cho mát. 

Tin cùng chuyên mục