Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Người dân phố núi Buôn Ma Thuột hướng về đồng bào vùng bão lũ miền Bắc

Lê Hường - 18:51, 10/09/2024

Với tinh thần "tương thân, tương ái", người dân TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mang nhiều nhu yếu phẩm đến gửi chuyến xe 0 đồng hỗ trợ người dân miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ.

Nhiều người dân mang các loại nhu yếu phẩm đến quyên góp để hỗ trợ người dân miền Bắc bị thiệt hại do mưa lũ
Nhiều người dân mang các loại nhu yếu phẩm đến quyên góp để hỗ trợ người dân miền Bắc bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 10/9, hàng trăm người dân mang theo những thùng mì tôm, sữa, lương khô, nước lọc, bánh, thuốc, vật tư y tế, áo phao... đến Quảng trường 10/3 để gửi người dân vùng bão lũ.

Đứng ra tổ chức chuyến xe 0 đồng trên, anh Bùi Xuân Phong (SN 1993), trú huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Xem những người dân các tỉnh miền Bắc gồng mình chống chọi bão lũ trên báo đài, các trang mạng xã hội, tôi và một người bạn đã đứng ra tổ chức chuyến xe 0 đồng kêu gọi sự ủng hộ của người dân Tây Nguyên, phần nào hỗ trợ đồng bào phía Bắc trong cơn hoạn nạn.

Dự kiến sẽ có khoảng 6 chiếc xe tải, mỗi xe chở 15 tấn hàng tham gia vào chuyến xe 0 đồng để vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các tỉnh phía Bắc. Xe nào đầy hàng hóa thì sẽ lăn bánh di chuyển sớm, đến chiều 14/9 chuyến xe cuối cùng sẽ lăn bánh từ Đắk Lắk vận chuyển hàng hóa ra miền Bắc để hỗ trợ người dân.

“Chúng tôi rất bất ngờ và xúc động, vì sau khi kêu gọi, đông đảo người dân trên địa bàn thành phố mang đủ các loại từ bánh mì, mỳ tôm, nước lọc đến quần áo, áo phao, thuốc men… đến gửi. Chỉ sau mấy tiếng đồng hồ, 1 xe tải đã đẩy ắp hàng. Điều đó cho thấy bà con Tây Nguyên đang hướng về miền Bắc”, anh Phong cho hay.

Kệ nệ ôm thùng mì tôm đến điểm gửi chuyến xe 0 đồng, cụ bà Trần Thị Cảnh (81 tuổi), trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lên chơi với gia đình con gái ở TP. Buôn Ma Thuột nghẹn ngào bảo: Xem thời sự thấy bão lũ đang gây thiệt hại nặng ở nhiều nơi, bao nhiêu con người chới với trong biển nước, thiếu thốn đồ ăn, nước uống… nghe có chuyến xe hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ, tôi mua mì tôm đến gửi, chia sẻ bà con miền Bắc lúc hoạn nạn.

Cụ bà Trần Thị Cảnh mang thùng mì tôm đến gửi xe gửi gắm tình cảm yêu thương đến người dân vùng bão lũ
Cụ bà Trần Thị Cảnh mang thùng mì tôm đến gửi xe gửi gắm tình cảm yêu thương đến người dân vùng bão lũ

Trong bộ áo dài trắng, trên vai còn đeo balo sách vở, em Đặng Phan Diễm Quỳnh, học sinh lớp 10, Trường THPT Buôn Ma Thuột nhanh nhẹn bê từng thùng mì tôm, quần áo, áo phao... để hỗ trợ đưa lên xe tải. Quỳnh chia sẻ: Mẹ em đã mua rất nhiều mì tôm, bánh gạo mang đến gửi xe. Sau khi tan học em đến đây vận chuyển hàng hóa lên xe. Em mong rằng những phần quà, việc làm nhỏ này có thể chia sẻ phần nào khó khăn với người dân miền Bắc.

Đây là những hành động đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của người dân phố núi Buôn Ma Thuột nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Những phần quà ấy sẽ phần nào giúp đỡ người dân vùng tâm bão sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Chia sẻ với phóng viên, lãnh đạo TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Sau khi nắm được thông tin về chuyến xe 0 đồng hỗ trợ cho người dân các tỉnh miền Bắc, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp, hướng dẫn cho những người tổ chức chuyến xe này thực hiện đúng quy định về việc quyên góp từ thiện. Đồng thời, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Một số hình ảnh người dân TP. Buôn Ma Thuột quyên góp nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Bắc:

Em kg tin: Người dân phố núi hướng về vùng bão lũ miền Bắc 2
Em kg tin: Người dân phố núi hướng về vùng bão lũ miền Bắc 3
Em kg tin: Người dân phố núi hướng về vùng bão lũ miền Bắc 4
Em kg tin: Người dân phố núi hướng về vùng bão lũ miền Bắc 5
Em kg tin: Người dân phố núi hướng về vùng bão lũ miền Bắc 6