Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Những khoảnh khắc khó quên

PV - 10:13, 22/06/2020

Nghề báo vốn đã là một nghề vô cùng vất vả, gian nan, trong đó những phóng viên tác nghiệp ở vùng dân tộc và miền núi, vùng sâu vùng xa thì khó khăn đó càng tăng lên gấp bội.

Nhân dịp 95 năm, Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), Báo Dân tộc và Phát triển xin gửi đến quý độc giả một số hình ảnh trên chặng đường tác nghiệp của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển.   

Phóng viên Thu Thảo (đầu tiên bên phải), thường trú Bắc miền Trung tác nghiệp tại vùng rốn lũ Sa Ná, Quan Sơn, Thanh Hóa tháng 8 năm 2019
Phóng viên Thu Thảo (đầu tiên bên phải), thường trú Bắc miền Trung tác nghiệp tại vùng rốn lũ Sa Ná, Quan Sơn, Thanh Hóa tháng 8 năm 2019
Phóng viên Thanh Huyền phỏng vấn cụ Hoàng Ngọc, chiến sĩ cách mạng tại Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Phóng viên Thanh Huyền phỏng vấn cụ Hoàng Ngọc, chiến sĩ cách mạng tại Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Phóng viên Trọng Bảo, thường trú Tây Bắc cùng đồng nghiệp vào vùng lũ ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Phóng viên Trọng Bảo, thường trú Tây Bắc cùng đồng nghiệp vào vùng lũ ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Không chỉ viết bài, Phóng viên Trương Thị Hạnh Nguyên (người đeo túi), Thường trú khu vực Tây Nam Bộ còn kêu gọi ủng hộ cháu Danh Thị Nil, dân tộc Khmer ở Sóc Trăng bị cha đẻ bạo hành dã man
Không chỉ viết bài, Phóng viên Trương Thị Hạnh Nguyên (người đeo túi), Thường trú khu vực Tây Nam Bộ còn kêu gọi ủng hộ cháu Danh Thị Nil, dân tộc Khmer ở Sóc Trăng bị cha đẻ bạo hành dã man
Phóng viên Hoài Dương phỏng vấn AHLLVTND Vàng A Sình ở bản Ngài Chồ, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu.
Phóng viên Hoài Dương phỏng vấn AHLLVTND Vàng A Sình ở bản Ngài Chồ, xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu.
Tin cùng chuyên mục
Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

“Mùa cà phê thơm ngát đồi nương…” câu hát trong ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên của Trần Tiến từ lâu đã gợi nên một miền ký ức dịu dàng về Tây Nguyên. Chỉ khi một lần đặt chân đến cao nguyên vào đúng mùa hoa cà phê nở, người ta mới hiểu hết cái “thơm ngát đồi nương” trong lời ca ấy một mùi hương rất thật của đất trời đại ngàn.