Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Những tấm lòng phương Nam hướng về đồng bào vùng lũ Thanh Hóa

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Từ mũi đất cuối cùng của Tổ quốc, những tấm lòng nhân ái đã vượt hơn 1.500km để mang hơi ấm yêu thương ra miền Bắc, góp phần xoa dịu nỗi đau của người dân vùng lũ Nông Cống, Thanh Hóa.

Đoàn do ni sư Thích Nữ Diệu Quang, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau làm trưởng đoàn, cùng ông Lương Trọng Thắng, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Thế hệ trẻ họ Lương Việt Nam và các phật tử, mạnh thường quân tham gia.

Ni sư Thích Nữ Diệu Quang chia sẻ, động viên bà con vùng lũ xã Nông Cống và xã Trung Chính
Ni sư Thích Nữ Diệu Quang chia sẻ, động viên bà con vùng lũ xã Nông Cống và xã Trung Chính

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đoàn đã trao 105 suất quà cho các hộ dân bị ngập sâu và 40 phần quà cho học sinh tiểu học, THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trận lũ do bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9 vừa qua được xem là đợt ngập lớn nhất trong nhiều năm tại huyện Nông Cống cũ. Toàn huyện có hơn 5.000 hộ dân bị ngập sâu, lượng mưa đo được đến 19h ngày 30/9 đạt 505mm. Việc hồ Sông Mực tăng lưu lượng xả khiến mực nước sông Yên dâng cao, đỉnh lũ tại trạm Chuối đạt 4,92m, vượt báo động 3 hơn 1,4m, cao hơn trận lũ lịch sử năm 1978 đến 45cm.

Thiên tai đã khiến 3 người thiệt mạng, hơn 300ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng, hàng nghìn con gia cầm bị chết cùng nhiều tài sản, hàng hóa, thiết bị bị hư hại, thiệt hại ước tính hơn 200 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống Bùi Phú Thịnh, cho biết: “Chính quyền và người dân địa phương đã rất nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của các đoàn thiện nguyện. Những chuyến đi vượt hàng nghìn cây số như thế này thực sự là nguồn động viên to lớn, giúp bà con thêm vững tin.”

Những tấm lòng phương Nam hướng về đồng bào vùng lũ Thanh Hóa 1
Những suất quà được trao đến tay các hộ dân


Không dừng lại ở Nông Cống, đoàn thiện nguyện của ni sư Thích Nữ Diệu Quang  cùng Họ Lương Thanh Hóa tiếp tục hành trình đến xã Trung Chính (huyện Nông Cống cũ), trao 100 suất quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng và 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau gần một tháng kể từ khi bão tan, dấu vết thiên tai vẫn còn in hằn trên vùng đất xứ Thanh. Nhưng giữa những mất mát ấy, nghĩa cử sẻ chia của những người con phương Nam lại tỏa sáng — như ngọn lửa ấm tình người, sưởi ấm trái tim và tiếp thêm niềm tin cho đồng bào vùng rốn lũ trong hành trình dựng xây cuộc sống mới.

Tin cùng chuyên mục
"Chắp cánh" cho những ước mơ xanh nơi biên giới Gia Lai

"Chắp cánh" cho những ước mơ xanh nơi biên giới Gia Lai

Những năm qua, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các Đồn Biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) còn thực hiện hiệu quả hỗ trợ an sinh xã hội, đặc biệt là triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn Biên phòng”...,cùng học sinh DTTS khó khăn, mồ côi viết tiếp ước mơ đến trường từ biên cương đến hải đảo.