Bà con DTTS tranh thủ thời gian chăm sóc vườn lay ơn của gia đình mình sau đợt lũ.Hiệp Thạnh được mệnh danh là “thủ phủ” hoa lay ơn. Đây là vùng trồng lay ơn lớn nhất cả nước, với lịch sử gắn bó hàng chục năm. Nhiều lão nông hơn 40 năm theo nghề kể rằng, từ những ngày đầu khai hoang lập nghiệp, hoa lay ơn đã bén rễ, sinh sôi mạnh mẽ trên mảnh đất này.
Năm nay, bà con xuống giống lay ơn đúng vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật, hoa sinh trưởng tốt. Thế nhưng, thiên nhiên không chiều lòng người. Năm trận lũ lớn liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề: Hơn 400 ha rau, hoa bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 75 ha hoa lay ơn mất trắng, nhiều diện tích còn lại giảm mạnh năng suất. Tổng thiệt hại ước tính trên 31 tỷ đồng.
Giữa khó khăn chồng chất, tinh thần chịu thương chịu khó của bà con đồng bào nơi đây vẫn không hề lay chuyển. Nước vừa rút, những cánh đồng lại rộn ràng tiếng máy cày, tiếng người gọi nhau trồng lại hoa. Những diện tích bị ngập nhẹ được chăm sóc cẩn thận; những thửa ruộng mất trắng nhanh chóng được gieo trồng lại từ đầu.
Trên thửa ruộng còn vương bùn non, chị K’Pờng, người Cơ Ho ở thôn K’Long C, vừa xới đất làm cỏ vừa chia sẻ: “Sau biến động khắc nghiệt của thiên nhiên, năm nay, chắc gia đình ăn Tết muộn”.
Những mầm xanh lay ơn vươn lên sau những trận lũ.Giữa cánh đồng còn loang lổ bùn đất, anh K’Dích, thôn K’Long C, miệt mài chăm sóc những luống lay ơn mới xuống giống. Bốn sào hoa của gia đình anh đã bị lũ cuốn trôi, buộc phải trồng lại hoàn toàn. Dẫu vậy, anh vẫn nở nụ cười hiền hậu, ánh lên sự lạc quan: “Không kịp bán Tết thì ra Giêng thu hoạch cũng được giá. Coi như nhà mình ăn Tết muộn hơn một chút”.
Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai, chính quyền xã Hiệp Thạnh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân. Ông Hồ Hữu Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã cho biết, địa phương đã thành lập 3 tổ công tác rà soát, thống kê thiệt hại tại từng thôn, từng hộ; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các gói vay ưu đãi, giãn nợ, khoanh nợ, tạo điều kiện để người dân sớm khôi phục sản xuất.
Dự kiến, hơn 600 hộ bị thiệt hại nặng sẽ được hỗ trợ từ Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh, với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Về lâu dài, địa phương kiến nghị tỉnh sớm đầu tư các công trình hạ tầng như hồ chứa Ta Hoét, nắn dòng và mở rộng suối Đa Tam nhằm giảm áp lực thoát nước cho vùng trũng, bảo vệ vùng chuyên canh hoa lay ơn trọng điểm của Lâm Đồng.
Hệ thống phụ tưới vườn hoa lay ơn.Nhờ khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp, lay ơn dưới chân núi Voi có thân khỏe, cành dài, bông đẹp, đặc biệt là độ bền vượt trội. Hoa chưng được lâu, sắc tươi bền, khó lẫn với lay ơn của bất kỳ vùng trồng nào khác.
Từ chỗ chỉ những hộ khá giả mới dám đầu tư, đến nay, bà con Cơ Ho, Chu Ru… đều thành thạo quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch loài hoa Tết này. Xã Hiệp Thạnh đã hình thành vùng chuyên canh hoa lay ơn trên 300 ha, cung ứng cho thị trường cả nước và hướng tới xuất khẩu.
Xuân mới đang về, Tết cổ truyền đã cận kề. Trên những cánh đồng dưới chân núi Voi, bà con nông dân vẫn lặng lẽ, cần mẫn bên những luống lay ơn. Dẫu vụ hoa năm nay có thể kém hơn, dẫu nhiều gia đình phải đón một cái Tết muộn, nhưng trong họ vẫn có niềm tin: chỉ cần còn đất, còn hoa, còn bàn tay lao động, thì mùa Xuân sớm muộn cũng sẽ nở bông, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho đồng bào các DTTS nơi đây.