Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục dân tộc

Nữ sinh dân tộc Raglay nỗ lực để bước vào cánh cổng đại học

Thùy Dung - 21:15, 06/12/2022

Với mong muốn sau này trở thành cô giáo dạy ngoại ngữ cho các em nhỏ quê nhà, cô học trò nhỏ Mấu Thị Thanh Chúc, dân tộc Raglay ở xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) đã đặt ra rất nhiều mục tiêu trong học tập, để đỗ vào Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Huế với số điểm 27.75. Với kết quả này, Chúc vinh dự là một trong những gương mặt tiêu biểu sẽ được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2022 , tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12.

Với sự quyết tâm học tập, Mấu Thị Thanh Chúc (bên trái) đã hoàn thành ước mơ vào đại học với số điểm 27.75
Với sự quyết tâm học tập, Mấu Thị Thanh Chúc (bên trái) đã hoàn thành ước mơ vào đại học với số điểm 27.75

Từ cô học trò nghèo

Tranh thủ giờ nghỉ trưa giữa hai buổi học, Mấu Thị Thanh Chúc, tân sinh viên của Trường Đại học Ngoại Ngữ -Đại học Huế mới có thời gian trò chuyện với tôi. Chúc sinh ra, lớn lên ở thôn Ka Tơ, xã Ba Cụm Nam thuộc huyện miền núi Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa)- nơi phần lớn là người dân tộc Raglay sinh sống. Vì là huyện miền núi nên đời sống của người dân còn nghèo, thiếu thốn. Chứng kiến cảnh này từ thuở bé, Thanh Chúc đã đặt cho mình một mục tiêu học chữ để vươn lên thoát nghèo.

Chúc chia sẻ, những năm tiểu học, ngoài giờ học, em còn phụ giúp thêm bố mẹ nấu cơm, giặt giũ, trông em và dạy em học bài. Lên bậc THCS, THPT, em bắt đầu đi học xa nhà. Một năm cũng chỉ về thăm nhà được vài lần, mỗi lần về nhà, thấy bố mẹ sớm hôm vất vả để lo cho các con, em lại luôn tự nhắc mình phải nỗ lực học tập để sau này có công việc ổn định để chăm lo cho gia đình.

Ngoài ra, em cũng được sự động viên rất nhiều từ gia đình. “Trải qua nhiều khó khăn, vất vả nên bố mẹ em luôn động viên các con phải cố gắng học hành. Trước nhất là để có công việc ổn định, tự lập bản thân, sau này còn là tấm gương để các em học tập, noi theo”, Chúc chia sẻ.

Theo lời của Chúc, để trở thành sinh viên như hôm nay, Chúc đã phải cố gắng rất nhiều. Năm học cấp 3, em luôn là lớp phó học tập gương mẫu, có trách nhiệm.

Cũng trong 3 năm đó, Chúc đã đặt rất nhiều mục tiêu phấn đấu, xác định các môn thi đại học để học tập trung. Với tình yêu môn Tiếng Anh, Chúc xác định thi vào Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Huế.

“Em chọn học ngành sư phạm một phần vì em thích Tiếng Anh và mong muốn học tập thật tốt để sau này trở về quê hương dạy lại cho các em nhỏ khác”, Chúc chia sẻ.

Cô Phạm Kiến Khương, giáo viên Chủ nhiệm lớp 12B, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Suốt cả 3 năm học, Thanh Chúc đã luôn chứng tỏ sự cần cù, chăm chỉ và cố gắng hết mình trong học tập. Em là một lớp phó học tập gương mẫu, lễ phép với thầy cô và hòa đồng giúp đỡ bạn bè”.

Đến sinh viên DTTS tiêu biểu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021- 2022, Mấu Thị Thanh Chúc đã đỗ đại học, với số điểm 27.75. Cuối tháng 9, một mình Chúc khăn gói lên đường ra Huế nhập học. Được sự giúp đỡ của các anh, chị tình nguyện viên ở trường, Chúc đã tìm được nhà trọ và bắt đầu hành trình mới.

“Ngày trước đi học cấp 2, cấp 3, em được bao bọc rất nhiều. Chúng em chỉ tập trung vào việc học và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Khi trở thành sinh viên thì phải tự lập, lo toan, tính toán nhiều việc hơn trước. Việc học ở đại học cũng khác hẳn so với thời cấp 3 nên em đang cố gắng thích nghi”, Chúc chia sẻ.

Với thành tích đạt được trong 3 năm học, Thanh Chúc vinh dự được nhận học bổng Vallet
Với thành tích đạt được trong 3 năm học, Thanh Chúc vinh dự được nhận học bổng Vallet

Trong câu chuyện với tôi, giọng Chúc bỗng vui lên khi chúng tôi nhắc đến khoản học bổng Vallet (học bổng dành cho các học sinh, viên sinh và các học viên sau đại học có tài năng, hoặc sắc xuất trong học tập và nghiên cứu, do Tổ chức Khoa học và giáo dục gặp gỡ Việt Nam cùng Giáo sư Vallet trao-PV) mà em được nhận. Chúc cho biết: "Với số tiền học bổng em được nhận là 13.000.000 triệu đồng, em sẽ chia ra thành hai phần, một phần gửi về cho bố mẹ, một phần em để dành để chi tiêu các khoản cần đóng trong đầu năm học. Em cảm thấy rất vui khi được nhận học bổng này, nó giúp em tự tin để phấn đấu hơn nữa trong học tập trong thời gian tới”.

Một niềm vui khác nữa đến với Chúc, khi em được chọn vinh dự được vinh danh tại Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc tiêu biểu toàn quốc năm 2022, diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10/12 này. “Khi nhận được thông tin này, em vui lắm. Niềm vui này em muốn dành tặng cho bố mẹ và các thầy, cô giáo ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Khánh Hòa. Nhờ có gia đình hỗ trợ, thầy cô giúp đỡ, em mới có được thành công như ngày hôm nay. Thời gian tới em sẽ nỗ lực, tiếp tục cố gắng hơn trên giảng đường đại học để không phụ lòng tin tưởng của tất cả mọi người”, Chúc chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục