Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Quảng Nam: Hội An yêu cầu tăng cường quản lý các bãi biển du lịch

T.Nhân - H.Trường - 09:24, 27/06/2024

UBND Tp. Hội An (Quảng Nam) vừa giao Phòng Văn hóa - Thông tin tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước đối với các bãi biển du lịch trên địa bàn.

Biển Hội An thu hút khách du lịch quốc tế đến du lịch, trải nghiệm
Biển Hội An thu hút khách du lịch quốc tế đến du lịch, trải nghiệm

Ngày 26/6, tin từ UBND Tp. Hội An cho biết, vừa có văn bản giao Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan rà soát lại quy hoạch các bãi biển, tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện công tác quản lý và khai thác các bãi biển du lịch trên địa bàn thành phố theo Đề án của tỉnh.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu bổ sung đầy đủ biển tên/biển chỉ dẫn địa lý tại các bãi biển và định vị trên Internet, tạo thuận tiện cho du khách tra cứu thông tin, tiếp cận điểm đến; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; vận động các hộ, cá nhân kinh doanh, buôn bán tại các bãi biển du lịch thực hiện đảm bảo văn minh trong kinh doanh.

UBND thành phố cũng đề nghị các địa phương Cẩm An, Cửa Đại, Tân Hiệp có phương án quản lý tốt các bãi biển du lịch trên địa bàn, đặc biệt lưu ý các khu vực tắm tự phát trong cộng đồng, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh, an toàn.

Các địa phương trên nghiên cứu phương thức quản lý theo hướng phân chia bãi biển theo từng khu vực để phục vụ theo từng nhóm đối tượng gắn với giải pháp đầu tư về hạ tầng, quản lý thu phí, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục
Hồ Thầu yên ả ...

Hồ Thầu yên ả ...

Mới đây về công tác tại Hoàng Su Phì, huyện biên giới phía Tây của tỉnh Hà Giang, tìm lên thăm mảnh đất Hồ Thầu nằm cách huyện lỵ hơn 30 cây số. Suốt chặng đường, sau mỗi khúc cua, núi xanh lơ xếp nếp lớp lớp sương giăng sớm càng tô thêm cho sự hùng vĩ và huyền ảo nơi đây. Lần đầu tiên được về vùng đất còn nhiều gian khó dưới lưng chừng đỉnh Chiêu Lầu Thi sương giăng ấy, thấy lòng dâng lên thật nhiều cảm xúc...