Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Ra mắt mô hình tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết

Kim Anh - 15:10, 12/07/2022

Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, đồng bào DTTS trên địa bàn xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hiệp đã ra mắt "Mô hình tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống".

Buổi lễ ra mắt mô hình tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống
Buổi lễ ra mắt mô hình tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Cú, chọn xã Long Hiệp làm điểm xây dựng mô hình tuyên truyền phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Mô hình tuyên truyền gồm có 8 thành viên, với mục đích tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về dân số, hôn nhân gia đình, các nội dung có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các hành vi nghiêm cấm trong Luật Hôn nhân và Gia đình,...nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn. Qua thời gian hoạt động mô hình, sẽ tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, từ đó nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn huyện.

Được biết, những năm gần đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Trà Cú đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn. 

Với việc ra mắt mô hình tuyên truyền này, hy vọng sẽ dần thay đổi suy nghĩ, ý thức tự nguyện thực hiện kết hôn đúng độ tuổi của các em thanh- thiếu niên, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Thượng Nông, ngày trở về

Thượng Nông, ngày trở về

Tôi là người mắc nợ nhiều lắm, Nà Hang (Tuyên Quang). Dù chỉ một đôi lần đến rồi đi, mà sao kỷ niệm cứ theo tôi, dằng dặc tháng năm trường. Trở lại Thượng Nông lần này, với tôi là tìm về ân nghĩa, nhớ về một thời tuổi trẻ.