Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Sát cánh cùng học sinh nghèo biên giới vào năm học mới

Võ Tiến-Thuý Hồng - 19:17, 07/09/2022

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đang có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới để các em tự tin bước vào năm học mới.

Cán bộ đội Vận động quần chúng cùng với giáo viên vận động các em học sinh đến trường.
Bộ đội biên phòng cùng với giáo viên vận động các em học sinh đến trường.

Năm học mới này, em Lê Thanh Tùng, sinh năm 2009, người dân tộc Pa Cô, học sinh lớp 7 trường THCS-THPT Hồng Vân, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế), chính thức được các chú bộ đội Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đón về làm “Con nuôi đồn biên phòng”, chăm lo cho em trong tình yêu thương của những người lính. Khuôn mặt tươi vui, hớn hở khi được những “cha nuôi” mua xe đạp, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập để cho em chuẩn bị bước vào năm học mới.

Vừa sắp xếp những bộ quần áo còn thơm mùi vải mới, Tùng kể: “Gia đình em rất khó khăn, mẹ tàn tật, bố thì đau ốm không làm được việc nặng, gia đình phải chạy ăn từng bữa. Vì vậy, việc được đến trường như bạn bè cùng trang lứa của 3 anh em có thể bị bỏ dở, nếu không có các chú bộ đội hỗ trợ. Em còn may mắn hơn, khi tháng 8/2021 được các chú đón về chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ. Các chú còn chuẩn bị mọi thứ để em bước vào năm học mới. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để đền đáp lại tình yêu thương các chú dành tặng”.

Cùng đón nhận niềm vui trước thềm năm học mới, hai chị em ruột Hồ Thị Tường Vân và Hồ Thị Tường Vy, trú tại xã Trung Sơn, huyện A Lưới là học sinh trường THCS-THPT Hồng Vân đã được các chú đội ở đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đến thăm hỏi, động viên và tặng sách vở, bàn học, đồ dùng học tập. Hai em là học sinh được đội Vận động quần chúng nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Hàng tháng mỗi em sẽ được hỗ trợ 500 nghìn đồng.

Nhận món quà từ tay các chú Bộ đội Biên phòng, em Hồ Thị Tường Vân xúc động nói: “Con cảm ơn các chú nhiều lắm. Bố con mất sớm, mẹ tàn tật, hai chị em vừa đi học, vừa phải đi làm thêm để lo cuộc sống gia đình. Con cảm thấy rất may mắn, nếu không có các chú hỗ trợ, giúp đỡ chúng con hàng tháng, có lẽ bây giờ chúng con sẽ không được đến trường đi học nữa”.

Bên cạnh việc chăm lo cho các em học sinh được đỡ đầu, hỗ trợ trong mô hình “Con nuôi Đồn biên phòng” và chương trình “Nâng bước em đến trường”; Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cũng đã huy động, quyên góp được 800 cuốn vở, 100 chăn, 450 bút và đồ dùng học tập để đồng hành giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới trước thềm năm học mới 2022-2023.

Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Thành Thái, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân cho biết: So với mặt bằng chung trong toàn tỉnh, trẻ em miền núi, đặc biệt là khu vực biên giới xa xôi vẫn còn gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn. Thế nên thời gian qua, bên cạnh những mô hình, chương trình, hoạt động an sinh xã hội thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã phối hợp với các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ vận động ủng hộ; cũng như hỗ trợ một phần kinh phí, sách vở, dụng cụ học tập nhằm chia sẻ khó khăn cùng với gia đình, động viên các cháu đến trường trong năm học mới.

Năm học 2022-2023, Trường THCS-THPT Hồng Vân có 630 học sinh theo học, trong đó 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khắn. Nhiều em học sinh trong thời gian nghỉ hè phải lên nương, làm rẫy phụ giúp gia đình. Chuẩn bị bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh và các em học sinh không nắm được lịch tựu trường. Chính vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã phối hợp với các nhà trường đến từng hộ gia đình vận động học sinh đến lớp sau kỳ nghỉ hè, đảm bảo sĩ số trong năm học mới.

Cô giáo Đàm Thị Hoa, Hiệu trưởng trường THCS-THPT Hồng Vân cho biết: Các em học sinh học tại trường gồm 3 xã biên giới Trung Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy. Một số xã ở rất xa trường học, giao thông đi lại không thuận lợi… Chính vì thế mà thông tin 2 chiều giữa gia đình và nhà trường, đôi lúc gặp nhiều khó khăn. Nhờ có cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng hỗ trợ, giúp đỡ cùng với nhà trường đến từng thôn bản vận động, nên để các em có nắm được ngày tựu trường hoặc là tham gia các hoạt động của nhà trường được kịp thời.

Niềm vui của em Lê Thanh Tùng khi được các chú bộ đội chăm lo trước thềm năm học mới.
Niềm vui của em Lê Thanh Tùng khi được các chú bộ đội chăm lo trước thềm năm học mới.

Được biết, hiện nay, các đơn vị trong BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế đang nhận đỡ đầu cho 2 em trong mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” và 69 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Bước vào năm mới, cùng với các thầy cô giáo, những chiến sĩ quân hàm xanh đang nỗ lực hướng đến các em học sinh khó khăn ở khu vực biên giới. Những việc làm nhân văn đó đã tạo cho các em học sinh có một điểm tựa vững chắc khi đến trường, chắp cánh ước mơ cho tương lai./.