Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

“Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình…”

Lê Hường - 12:45, 20/02/2021

Đó là tâm niệm, phương châm sống của Trung úy Nguyễn Trung Hải (38 tuổi, dân tộc Tày), nhân viên Quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar (Đăk Lăk). Anh là một trong những gương mặt được tôn vinh trong Chương trình “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” năm 2020, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trung úy Nguyễn Trung Hải được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen
Trung úy Nguyễn Trung Hải được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen

Duyên nợ với công tác thiện nguyện

Những ngày Tết vừa qua, dù công việc bộn bề, nhưng Trung úy Nguyễn Trung Hải vẫn tranh thủ thời gian, vận động ủng hộ giúp đỡ gia đình ông Bàn Dào Nhàn, dân tộc Dao, thôn Đại Thành, xã Ea Mdroh, huyện Cư M’gar. Vợ ông Nhàn đã mất cách đây 5 năm, mới đây ngày 19/1/2021 ông Nhàn cũng đột ngột qua đời để lại 5 đứa con nhỏ côi cút, trong đó có 2 đứa chậm phát triển.

Gia cảnh vô cùng khó khăn nên khi ông Nhàn mất, trong nhà không có một đồng để lo hậu sự. Biết được hoàn cảnh gia đình ông, Trung úy Hải đã kêu gọi ủng hộ thông qua mạng xã hội và các câu lạc bộ thiện nguyện để giúp lo hậu sự cho ông Nhàn và có thêm chi phí hỗ trợ chăm sóc các con ông.

Đó chỉ là một trong vô số những việc mà Trung úy Hải đã làm với cộng đồng. Còn nhớ, vào dịp Tết năm 2014, trong một chuyến công tác tặng quà Tết cho đồng bào khó khăn ở buôn Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Trung úy Hải tình cờ nghe bà con kể về hoàn cảnh thương tâm của 5 chị em mồ côi trong buôn.

Khi tận mắt chứng kiến cảnh 5 đứa nhỏ sống lay lắt trong căn nhà ván cũ kỹ, hai đứa lớn đi làm nương trong rừng cách nhà hàng chục cây số, 3 đứa nhỏ ở nhà tự trông nhau. Trung úy Hải đã trực tiếp liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương tìm cách giúp đỡ. Đồng thời, anh quyết định chuyển tải những thông tin, hình ảnh về các em thành bài viết và đăng trên một số tờ báo. Khi Thiếu tướng Lê Đức Thọ - Tư lệnh Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng) tiếp cận được thông tin này, đã nhận đỡ đầu các cháu. Binh đoàn 16 còn xây tặng cho các cháu một căn nhà khang trang, rộng hơn 100m2, hằng ngày cử cán bộ hỗ trợ chăm sóc các cháu ăn học.

Cứ như vậy, suốt 6 năm qua, bằng tình cảm, trái tim bao la nhân hậu, Trung úy Hải đã thầm lặng làm công tác kết nối, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo vượt qua cơn bĩ cực, trao “cần câu” cho người nghèo vươn lên.

Năm 2014, Trung úy Hải quyết định thành lập Nhóm thiện nguyện Cư M’gar, với hơn 100 tình nguyện viên cùng chung một tấm lòng thiện nguyện. Ngoài hỗ trợ đột xuất, thăm hỏi, động viên, hằng năm Nhóm còn hỗ trợ làm nhà tình thương, con giống... để các hộ nghèo chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Trung úy Nguyễn Trung Hải kịp thời giúp đỡ bệnh nhân nghèo chi phí chữa bệnh
Trung úy Nguyễn Trung Hải kịp thời giúp đỡ bệnh nhân nghèo chi phí chữa bệnh

Nghĩ là làm…

Trung úy Nguyễn Trung Hải sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở Cao Bằng. Từ nhỏ, anh luôn mơ ước khoác lên mình màu xanh áo lính. Do đó, năm 2003, sau khi tốt nghiệp THPT, Hải làm đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Trải qua nhiều đơn vị công tác, năm 2010 Hải được chuyển về Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar, làm nhân viên Quân sự địa phương.

Trung úy Nguyễn Trung Hải cùng chính quyền địa phương hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn
Trung úy Nguyễn Trung Hải cùng chính quyền địa phương hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn

Từ những chuyến đi công tác cơ sở, chứng kiến nhiều mảnh đời, số phận kém may mắn, Trung úy Nguyễn Trung Hải luôn trăn trở để tìm cách giúp đỡ họ. Nghĩ là làm, trong 6 năm qua, Trung úy Hải đã làm cầu nối giữa báo chí, mạng xã hội với các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hơn 300 gia đình có hoàn cảnh éo le, mắc bệnh hiểm nghèo vươn lên trong cuộc sống. Tổng giá trị hỗ trợ đến nay đạt trên 3 tỷ đồng, trong đó xây được 12 căn nhà tình thương, tặng giống cây trồng, vật nuôi... giúp các gia đình làm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của Trung úy Hải, nhiều người đã chiến thắng được bệnh tật, vượt lên khó khăn để có cuộc sống tốt hơn.

Mặc dù, dành nhiều thời gian cho công tác thiện nguyện, nhưng Trung úy Hải vẫn không sao nhãng việc chuyên môn. Anh luôn nỗ lực làm tốt công tác dân vận, thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Anh cũng là 1 trong 50 gương tiêu biểu vì cộng đồng, được tôn vinh trong Chương trình “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” năm 2020 và được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận xét về Trung úy Hải, Trung tá Phạm Tuấn Khiêm, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’gar cảm nhận: “Việc làm của Trung úy Hải đã tác động và lan tỏa thêm niềm tin yêu của cộng đồng xã hội và Nhân dân với người lính, góp phần quan trọng xây dựng thế trận lòng dân bảo vệ thành quả cách mạng. Sự chia sẻ, nhiệt tâm của anh đang viết lên những mùa Xuân tươi đẹp cho nhiều số phận, mảnh đời còn thiếu may mắn”.

Tin cùng chuyên mục
Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Ảo vọng xuất ngoại và sự thật trắng tay, ly tán của một gia đình ở Cư Jút

Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS ở một số tỉnh Tây nguyên, trong đó có các hộ ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.