Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Tân sinh viên người Bru Vân Kiều khơi dậy mơ ước ở bản Zìn Zin

Minh Ngọc - Văn Tráng - 15:56, 16/10/2024

Mới đây, bản Zìn Zin, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình có một chàng trai dân tộc Bru Vân Kiều thi đỗ vào ngành Công an. Sự kiện này đã khơi dậy cho thế hệ trẻ bản Zìn Zin một niềm mơ ước đổi thay bằng con đường học tập.

Cậu học trò người Bru Vân Kiều biết vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt để đạt được ước mơ.
Cậu học trò người Bru Vân Kiều biết vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt để đạt được ước mơ

Là bản giáp biên, có gần 100% dân số là người Bru Vân Kiều, đời sống kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, ở Zìn Zin không có sóng điện thoại, không có điện dùng cho sinh hoạt và học tập. Mặc dù ở đó còn có muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, trường lớp, đi lại vất vả, nhưng những giáo viên cắm bản và cả những học sinh đã vươn lên để theo đuổi giấc mơ con chữ.

Đó là cậu học trò Hồ Văn Minh - người đã khơi dậy ước mơ cho cả bản Zìn Zin khi trở thành học sinh Bru Vân Kiều đầu tiên ở Trường Sơn thi đỗ vào ngành Công an với số điểm 27 (chưa tính điểm ưu tiên).

Ngày nhận tin thi đậu, không chỉ gia đình Minh mà cả bản Zìn Zin vui như ngày hội. Những khó khăn vất vả, những nỗ lực không biết mệt mỏi, cả những lời động viên và hy vọng của gia đình, của bản làng được đền đáp một cách xứng đáng.

Minh là con thứ 2 trong một gia đình Bru Vân Kiều có 4 người. Như bao đứa trẻ người Bru Vân Kiều khác, hằng ngày, ngoài giờ học, Minh lại theo cha mẹ lên nương, làm rẫy. Nhìn thấy sự vất vả mưu sinh, nhưng vẫn khó nghèo của người trong bản, Minh đã không ngừng nỗ lực học tập để nuôi ước mơ cho một tương lai tươi sáng. Minh là học sinh duy nhất ở bản Zìn Zin theo học cấp 2 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Không có phương tiện đi lại như bạn bè cùng lớp, tuần nào cũng vậy, Minh đi bộ hơn 15km từ bản Zìn Zin ra đường lớn để bắt xe khách xuống trường. Có những lần sau khi đang đi về nhà vào dịp cuối tuần, đi giữa đường gặp mưa lớn, đoạn đường Minh đi lọt giữa hai ngầm tràn qua suối, nước lên nhanh, dâng cao, chảy xiết nên không đi về được, trở lại bản cũng không xong, ở các bản miền núi không có sóng điện thoại không gọi người giúp đỡ được, Minh đành phải ngủ lại rừng qua đêm chờ nước rút mới về được. Gian nan theo đuổi con chữ là thế, nhưng Minh đã nỗ lực hết sức mình để luôn đạt thành tích học tập tốt nhất, nỗ lực hết mình để vượt qua gian khó.

Hồ Văn Minh đã nuôi một ước mơ cho cả bản Zìn Zin khi trở thành học sinh đầu tiên của bản đỗ vào ngành Công an.
Hồ Văn Minh đã khơi dậy ước mơ cho cả bản Zìn Zin khi trở thành học sinh đầu tiên của bản đỗ vào ngành Công an

Ngày nhận được tin báo trúng tuyển, cha mẹ của Minh vui lắm. Bởi lẽ, cố gắng của cả gia đình, nỗ lực của đứa con trai đã được đền đáp. Vượt qua bao khó khăn, thử thách, cậu học trò nghèo giữa đại ngàn Trường Sơn đã làm sáng bừng cả bản Zìn Zin nơi thượng nguồn sông Long Đại.

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi con mình đã đạt được ước mơ vào ngành Công an. Tôi mong rằng, trong môi trường được rèn luyện, cháu sẽ trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội”, anh Hồ Văn Trường (bố Minh) chia sẻ.

Trong thầm thì tiếng trò chuyện của người trong bản, đã thấy thấp thoáng những khao khát dành cho con em mình đến trường đến lớp, rưng rưng một ước mơ về cuộc sống tươi sáng ở bản làng nghèo khó nhờ con chữ. Và Hồ Văn Minh chính là điểm sáng để những đứa trẻ ở bản giáp biên này học tập theo. Từ bản Zìn Zin tới bản Sắt, bản Ploang hiểm trở, hay ở bản Nước Đắng, bản Hôi Rấy... cũng đang râm ran câu chuyện về cậu học trò này. Như sự lan tỏa về hành trình đến với tương lai tươi sáng bằng việc học.

Theo ông Hoàng Trọng Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn chia sẻ, việc thi đậu vào ngành Công an đối với học sinh ở miền xuôi cũng là một quá trình nỗ lực vượt bậc, chưa kể đến học sinh dân tộc Bru Vân Kiều ở vùng sâu, vùng xa, biên gới.

“Thành quả của Minh không chỉ minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của học trò người Bru Vân Kiều biết vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt để đạt được ước mơ. Đó còn là động lực để lan tỏa, cổ vũ tinh thần cho các thế hệ học sinh DTTS vững bước trên con đường đến trường chinh phục con chữ. Kết quả mà Minh đạt được ngày hôm nay không chỉ là niềm tự hào của mỗi gia đình, bản làng, mà còn là niềm vinh dự đối với công tác giáo dục của địa phương”, ông Đức khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Người mẹ nghèo Raglay nuôi 3 con tốt nghiệp đại học

Người mẹ nghèo Raglay nuôi 3 con tốt nghiệp đại học

Theo lời giới thiệu của cô giáo Trần Thị Thùy Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Sơn C, chúng tôi đến thăm gia đình bà Trần Thị Bụi, dân tộc Raglay ở thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận. Bà Bụi là điển hình về nghị lực, ý chí và sự nỗ lực vượt khó khăn để nuôi 3 người con tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định.