Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tết của những người lính biển

Nguyễn Thanh Điệp - 17:09, 17/01/2020

Tết là dịp rất đỗi thiêng liêng để mọi người sắp xếp công việc về đoàn tụ với gia đình. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, trong những ngày Tết vẫn chắc tay súng canh giữ biển đảo, góp phần giữ bình yên cho đất nước đón Tết, vui Xuân.

Các chiến sĩ Hải quân trang trí phòng đón Xuân.
Các chiến sĩ Hải quân trang trí phòng đón Xuân

Tết trên “mắt thần” của biển

Án ngữ phía trước thành phố biển Nha Trang là đảo Hòn Tre, tại đây có Trạm radar 565, thuộc Trung đoàn 451 – Vùng 4 Hải quân. Trạm đứng chân trên điểm cao nhất của đảo (khoảng 500m so với mặt nước biển); từ đây có thể bao quát được toàn bộ vịnh biển và TP. Nha Trang. Được ví là “mắt thần” giữ biển, những năm qua, những người lính của Trạm radar 565 luôn nỗ lực giữ gìn sự bình yên cho biển trời Tổ quốc.

Khi chúng tôi đến thăm Trạm, cán bộ, chiến sĩ đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Người rửa lá dong, người ngâm gạo nếp, chẻ lạt; một vài chiến sĩ sắp xếp lại mâm ngũ quả và trang trí thêm cành mai vàng…

Đại úy Trần Văn Đồng, Trạm trưởng, quê Nam Đàn (Nghệ An) đã công tác ở đảo 12 năm nay cho biết: Tết cổ truyền sắp đến, ai cũng muốn về quê sum họp nhưng khi được quán triệt nhiệm vụ, tất cả các chiến sĩ đều xung phong ở lại đơn vị, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Ở Nha Trang, không nơi nào đón Tết sớm bằng Trạm radar 565 bởi mỗi năm vào thời điểm giáp Tết, thủ trưởng cấp trên đến trạm kiểm tra, tặng quà Tết thì không khí Xuân cũng theo về.

Không chỉ có bánh chưng, những lời chúc nhân dịp năm mới, không khí đón Tết tại Trạm radar 565 còn đậm chất lính Hải quân. Chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” bắt đầu bằng những lời ca ngợi mùa Xuân, đất nước. “Nơi sóng biển ồn ào/ Nơi sóng biển hiền hòa/ Tổ quốc giao cho ta cánh sóng radar/ Phương Đông biển khơi xa/ Mang góc sáng tia trời cánh sóng/ Đang gọi hướng tàu đi xa/ Màn huỳnh quang thân yêu/ Ta thu về mục tiêu chiến thắng…”.

Những lời ca đã hòa vào cùng tiếng sóng, tiếng gió Hòn Tre, và ở đó, chúng tôi như thấy cả hình ảnh người lính radar trong gian nan thử thách vẫn vững vàng ý chí, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Trên đỉnh Hòn Tre, trong không khí náo nức chào đón mùa Xuân, nhìn những đóa hoa mai vàng rực, mâm ngũ quả đặt trang trọng trên bàn thờ Bác Hồ, chúng tôi cảm nhận được Tết đã đến với Trạm radar 565.

Tết trong những con tàu

Chia tay những người lính trên đảo Hòn Tre, chúng tôi đến thăm tàu 639, Hải đội 413, Lữ đoàn 955 - Vùng 4 Hải quân. Thượng úy - Thuyền trưởng Nguyễn Hà Hải dẫn chúng tôi thăm quan đơn vị. Không gian trên tàu tuy nhỏ hẹp nhưng cán bộ, chiến sĩ đã khéo léo sắp đặt, trang trí bàn thờ Bác Hồ trang trọng với mâm ngũ quả, câu đối đỏ, bánh chưng, hoa mai, hoa đào…

Thuyền trưởng Nguyễn Hà Hải chia sẻ rằng, bất cứ ai làm việc trên tàu phải xác định rõ tư tưởng và bản lĩnh chính trị. Chuyến đi nối tiếp chuyến đi, nhiều lần sau chuyến trực trên biển dài ngày vừa trở về bờ, lại nhận lệnh xuất bến đi thực hiện nhiệm vụ mới.

“Dẫu sóng to gió lớn, song được quây quần bên đồng đội, được canh giữ biển, đảo của Tổ quốc để Nhân dân đón Tết yên bình là niềm vinh dự lớn của bản thân em cũng như những cán bộ, chiến sĩ trên con tàu 639”, Thuyền trưởng Nguyễn Hà Hải nói.

Tôi cứ ấn tượng mãi về giọng nói đậm chất Thanh Hóa của Trương Mạnh Linh, Thiếu úy chuyên nghiệp, nhân viên ngành cơ điện. Tôi hỏi tại sao Linh không chọn ngành nghề làm gần nhà mà lại chọn làm lính Hải quân thường xuyên trên biển, xa nhà.

Em cười mỉm và bảo, em có một người anh họ là sĩ quan Hải quân, nghe anh ấy kể chuyện về biển đảo, em thích quá nên xin đi nghĩa vụ quân sự rồi đi học trung cấp Hải quân. Đến nay, biển đảo đã trở thành đam mê của em.

“Cũng như mọi năm, năm nay em ở lại đón Tết trên tàu. Với tình yêu thương và quan tâm của thủ trưởng các cấp và đơn vị, em cùng đồng đội cũng vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân”, Linh tâm sự.

Trung úy Trần Quốc Hữu, Phó Thuyền trưởng tàu 639 cho biết thêm, những ngày Tết, Ban Chỉ huy tàu luôn gặp gỡ, động viên và thăm hỏi các chiến sĩ. Giao thừa trên tàu cũng đầy đủ như các đơn vị trên bờ. Trước giao thừa có văn nghệ, trò chơi tập thể, anh em đồng đội quây quần bên nhau hái hoa dân chủ, tìm hiểu Tết cổ truyền của mỗi miền quê. Sau đó là xem chương trình đón giao thừa qua truyền hình, chờ đợi lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước. Cùng với đó là những bài hát ca ngợi quê hương đất nước; hát để mừng Xuân, dâng Đảng.

Chia tay những người lính biển, tạm biệt tàu 639 với những cái bắt tay thật chặt. Chúng tôi chúc các anh cán bộ, chiến sĩ đón Xuân mới Canh Tý thật nhiều sức khoẻ, đoàn kết, luôn vững vàng vượt qua khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục
Thượng Nông, ngày trở về

Thượng Nông, ngày trở về

Tôi là người mắc nợ nhiều lắm, Nà Hang (Tuyên Quang). Dù chỉ một đôi lần đến rồi đi, mà sao kỷ niệm cứ theo tôi, dằng dặc tháng năm trường. Trở lại Thượng Nông lần này, với tôi là tìm về ân nghĩa, nhớ về một thời tuổi trẻ.