Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Thác Đăng Mò – Bức tranh thơ mộng giữa núi rừng Xứ Lạng

Cát Tường - 14:38, 31/05/2022

Thác Đăng Mò là kiệt tác thiên nhiên Xứ Lạng, mang vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng rất trữ tình. Ngọn thác quanh năm đổ giữa núi rừng này chính là món quà quý giá mà tạo hóa dành riêng cho vùng rẻo cao Đông Bắc xa xôi.

Vẻ đẹp kỳ vĩ của thác Đăng Mò
Vẻ đẹp kỳ vĩ của thác Đăng Mò

Thác Đăng Mò còn được gọi với cái tên khác là thác Mũi Bò là nơi tiếp giáp của 3 xã vùng cao Mông Ân, xã Thiện Thuật và xã Hoàng Văn Thụ thuộc huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Theo người dân địa phương ở đây cho biết, cái tên thác Đăng Mò được bắt nguồn từ đồng bào dân tộc Tày do phía thượng nguồn có dòng thác có 2 dòng suối là những mạch nước ngầm của dãy núi đá Bắc Sơn, chảy cùng một hướng rồi nhập lại thành ngọn thác này trông như một cái mũi bò. Nước đổ xuống tạo thành ba tầng thác vô cùng thơ mộng giữa núi rừng hoang sơ.

Từ đỉnh thác xuống đến chân thác kéo dài khoảng vài trăm mét qua 3 tầng đá. Nhìn từ xa, ngọn thác như một dải lụa vắt ngang giữa núi rừng đẹp đến dịu dàng. Thác Đăng Mò quanh năm nước đổ, những cọn nước va vào đá tung ra bọt trắng xóa làm cho dòng thác như “tỏa ra ánh sáng lấp lánh” giữa núi rừng đại ngàn.

Thác nằm ngay sát với đường QL279, từ đường quốc lộ, du khách có thể dễ dàng có thể nhìn thấy được thác ẩn hiện đằng xa sau những tán cây xanh. Do nơi đây khá gần với trung tâm thị trấn Bắc Sơn, chỉ cách hơn 20km về phía Bắc, nên du khách hoàn toàn có thể kết hợp du lịch tham quan thị trấn Bắc Sơn cho chuyến đi thêm phần thú vị. 

Khi đặt chân đến với thác Đăng Mò, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của kiệt tác thiên nhiên ban tặng cho Xứ Lạng. Du khách có thể chiêm ngưỡng dòng nức từ ngon thác cao hơn trăm mét đổ xuống trải dài và rộng chảy qua từng bậc thang bằng đá rồi đổ xuống một hồ nhỏ phía dưới tạo nên một khung cảnh hết sức nên thơ mộng.

Từ đỉnh thác xuống đến chân thác kéo dài khoảng vài trăm mét qua 3 tầng đá
Từ đỉnh thác xuống đến chân thác kéo dài khoảng vài trăm mét qua 3 tầng đá (ảnh:BLS)

Đỉnh thác chính là đập thủy lợi của xã Mông Ân chắn ngang dòng suối bắt nguồn từ hang Ngườm Moọc. Thường dòng nước ở thác chảy rất “hiền”, len qua những khe đá, những bụi cây, hòa mình vào thiên nhiên tạo ra những âm thanh róc rách vui tai và vô cùng yên bình. Dọc thác là những tảng đá lớn nhỏ được bàn tay tự nhiên xếp chồng lên nhau với đủ các hình dáng, có hòn được rêu phủ xanh um.

Hai bên bờ là những hàng cây cổ thụ to lớn vươn tán phủ cả một góc trời. Giữa núi rừng có một ngọn thác bình yên chảy, ẩn mình dưới tán cây, càng làm nổi bật nên sự hoang sơ và bí ẩn của mảnh đất này. Thác Đăng Mò giống như một “bồn tắm” tự nhiên khổng lồ, vào giữa trưa hè nóng bức mà được hòa mình vào dòng nước mát lạnh dưới chân thác thì không còn gì bằng.

Khi ghé qua khu rừng cạnh thác Đăng Mò, du khách sẽ ngỡ ngàng với sắc xanh bao phủ khắp các cành cây, ngọn cỏ. Và nổi bật trong sắc xanh ấy là vài bông hoa rừng nở rộ. Du khách như ngỡ rằng mình đang lạc vào một khu rừng cổ ngàn năm tuổi.

Điều thu hút du khách khi đến thác Đăng Mò là được thoải mái ngâm mình trong làn nước trong veo và mát lạnh, lắng nghe tiếng chim kêu, tiếng thác chảy và âm thanh của khu rừng. Dọc theo bờ thác, du khách sẽ vô cùng thích thú với muôn vàn tảng đá to nhỏ khác nhau được phủ bởi màu rêu xanh mướt.

Tới tắm thác Đăng Mò, du khách có thể trải nghiệm văn hoá, lắng nghe tiếng Then ngọt ngào của đồng bào Tày
Tới tắm thác Đăng Mò, du khách có thể trải nghiệm văn hoá, lắng nghe tiếng Then ngọt ngào của đồng bào Tày

Cảnh sắc hoang sơ với những núi đá vôi hiểm trở. Chỉ có vài lán nhà của người dân địa phương ở xung quanh đó để trông xe cho khách du lịch. Dịch vụ ở đây còn rất ít, nên du khách hãy chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống và các đồ dùng cần thiết cho chuyến đi của mình. Ngoài ra, du khách còn có thể cùng người thân chụp hình, ngắm cảnh hay câu cá, cắm trại tại thác Đăng Mò. Đây là điểm du lịch picnic lí tưởng cho gia đình vào dịp cuối tuần ngắn ngủi.

Du lịch thác Đăng Mò còn là cơ hội cho du khách có thể khám phá những giá trị văn hóa lâu đời của người Tày như nghề dệt vải, nhuộm áo chàm cùng các điệu hát then ngọt ngào, truyền thống.

Tin cùng chuyên mục
Lễ hội "Bun Vốc Nặm" của người Lào ở Lai Châu

Lễ hội "Bun Vốc Nặm" của người Lào ở Lai Châu

Dân tộc Lào ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là cộng đồng dân cư sinh sống chủ yếu ở ven các con suối, những nơi có nhiều nước, thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp. Dân số không đông nhưng đời sống văn hóa tinh thần của người Lào có nhiều nét đặc sắc. Một trong những lễ hội tiêu biểu của người Lào là "Bun Vốc Nặm"- lễ hội té nước được tổ chức vào cuối mùa Xuân với mong ước, cầu mưa thuận, gió hòa một vụ mùa mới bội thu…