Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Thái Nguyên: Chật vật “vá” lại giấc mơ con chữ sau lũ dữ

Thế Toàn - 3 giờ trước

Sau đợt mưa lớn lịch sử do hoàn lưu bão số 11 gây ra, nhiều trường học ở Thái Nguyên bị cô lập, hư hỏng nặng, giáo viên và học sinh các trường đang phải vật lộn giữa bùn đất, thiếu điện, thiếu nước...

Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Na Rì dọn dẹp bùn đất sau ngập lụt.
Giáo viên Trường PTDTNT-THCS Na Rì dọn dẹp bùn đất sau ngập lụt.

Dùng nước ao để vệ sinh cá nhân

Đã mấy ngày trôi qua, tỉnh Thái Nguyên chìm trong lũ dữ, như Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã khẳng định là “chưa từng có tiền lệ”. Ngập lụt sâu, trên diện rộng đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục.

Tại Trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc, mưa lớn kéo dài khiến giao thông nhiều khu vực bị chia cắt, đường vào trường ngập sâu. Phó Hiệu trưởng nhà trường Trần Thị Thanh Huệ cho biết, những ngày lũ lớn, 90% giáo viên không thể đến lớp do do giao thông tê liệt.

“Chúng tôi buộc phải tạm dừng hoạt động dạy và học từ ngày 7 đến 9/10 để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên”, bà Huệ chia sẻ.

Đặc biệt, theo bà Huệ, ở khu nội trú, tình trạng mất điện, mất nước sạch đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của hơn 2.000 học sinh. Dù không bị ngập lụt, nhưng mất điện toàn khu khiến hệ thống bơm nước ngừng hoạt động, học sinh đã phải sử dụng nước từ ao trong khuân viên nhà trường về để vệ sinh cá nhân.

Theo kế hoạch, phần lớn học sinh sẽ có thể quay lại trường ngày thứ Hai (13/10). Riêng những trường chịu thiệt hại nặng, ngành Giáo dục tỉnh phấn đấu đến thứ Tư (15/10) sẽ hoàn tất để học sinh trở lại học tập.

Em Lục Thùy Linh, học sinh lớp 12A1, cho biết, ba ngày liền học sinh không có nước sạch, phải dùng xô đi múc nước ao về để vệ sinh cá nhân. 

Ban đêm, khu ký túc xá chìm trong bóng tối, không có quạt, không ánh sáng, nhiều em phải dùng đèn pin hoặc nến để soi đường đi lại.

"Không có điện, nóng và tối, cả phòng gần như không ai ngủ được. Lúc đó, chúng em chỉ mong sớm có điện, có nước để sinh hoạt và học tập bình thường trở lại”, Linh cho biết.

Theo Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc Trần Thị Thanh Huệ, rất khó khăn nhưng giáo viên và học sinh đều cố gắng vượt qua.

"Từ ngày 10/10, điện và nước được khôi phục, giáo viên cùng học sinh toàn trường đã tất bật dọn dẹp trường lớp, khu nội trú để tiếp tục chương trình học bị gián đoạn do mưa lũ", bà Huệ chia sẻ.

“Ốc đảo” giữa đêm lũ

Nước đã rút, nhưng giáo viên và 277 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú-Trung học cơ sở (DTNT-THCS) Na Rì, xã Na Rì, vẫn còn ám ảnh bởi trận lũ ống cách đây gần một tuần.

Bà Nông Thị Tuyết, Hiệu trưởng nhà trường nhớ lại: Rạng sáng 7/10, lũ ống bất ngờ đổ về khiến khu vực trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Na Rì, xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên biến thành “ốc đảo” giữa dòng nước dữ.

Từ ngày 10/10, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã có điện trở lại để học sinh học tập, sinh hoạt.
Từ ngày 10/10, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã có điện trở lại để học sinh học tập, sinh hoạt.

“Chỉ trong hơn một giờ, nước từ thượng nguồn tràn xuống cuồn cuộn, nhấn chìm sân trường, cuốn trôi hàng rào, bàn ghế và nhiều vật dụng trong ký túc xá”, bà Tuyết cho biết.

Khi đó, giáo viên và 277 học sinh của nhà trường bị cô lập hoàn toàn, trong khi mưa lớn vẫn tiếp diễn. Trên tầng hai khu nội trú, nhiều em co cụm lại, lo sợ nhìn dòng nước đang dâng nhanh trước cửa lớp.

“Cơ sở vật chất tầng 1 gần như hư hỏng toàn bộ. Nhưng may mắn là không em nào bị thương. Giờ chỉ mong sớm ổn định để các con trở lại lớp”, bà Tuyết chia sẻ.

“Lũ có thể cuốn đi tài sản, nhưng không thể cuốn được tinh thần hiếu học và niềm tin của thầy trò vùng lũ".

Ông Nguyễn Đức ThịnhPhó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên

Theo bà Tuyết, khi nước rút, sân trường phủ bùn dày cả nửa mét. Thầy cô cùng phụ huynh cùng xúc từng xẻng bùn, phơi từng quyển sách, lau lại bảng, dựng lại bàn ghế.

“Ưu tiên hiện nay là sửa chữa những hư hỏng về hệ thống điện, cửa sổ, cửa ra vào và khử khuẩn môi trường học tập để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi trở lại trường”, bà Tuyết cho biết.

Theo bà Tuyết, đến hết ngày 11/10, công tác dọn dẹp đã hoàn thành được hơn 75%. Nhà trường phấn đấu ngày 14/10 sẽ đón học sinh quay trở lại học tập. Tuy nhiên, hiện trường vẫn chưa có điện do hệ thống điện khu vực bị ngập sâu và đang chờ điện lực khắc phục.

“Bên cạnh đó, một đoạn tường rào của trường đã bị đổ sập sau mưa lớn, vẫn chưa thể khôi phục, khiến Ban giám hiệu lo ngại về an toàn khi học sinh quay lại. Chúng tôi đang đề nghị chính quyền hỗ trợ khẩn cấp để gia cố khu vực này trước khi đón học sinh nội trú trở lại”, bà Tuyết nói.

Ngành Giáo dục thiệt hại hơn 135 tỷ đồng

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có 140 trường học bị ảnh hưởng sau mưa lũ, tổng thiệt hại ước tính hơn 135 tỷ đồng. Nhiều trường ở các huyện vùng thấp như Phú Bình, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ… bị ngập sâu, thiết bị dạy học, bàn ghế, máy tính, tường bao, sân chơi đều hư hỏng.

Không chỉ thiệt hại về cơ sở vật chất, nhiều thầy cô phải thức trắng đêm để di chuyển tài liệu, bảo quản thiết bị, còn học sinh vùng ngập phải nghỉ học tạm thời, chờ khắc phục.

Giáo viên Trường Tiểu học Quang Vinh, Phường Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại trường.
Giáo viên Trường Tiểu học Quang Vinh, Phường Quán Triều, tỉnh Thái Nguyên dọn dẹp trường lớp để đón học sinh trở lại trường.

Đến ngày 11/10, trung bình khoảng 50% thiệt hại đã được khắc phục, nhiều trường học đã đón học sinh trở lại. Hàng nghìn giáo viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, quân đội cùng người dân địa phương vẫn đang tiếp tục dọn dẹp, khử khuẩn và sửa chữa những điểm còn ngập sâu.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết: “Thiên tai gây thiệt hại nặng nề, nhưng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các nhà trường rất đáng trân trọng. Sở đang phối hợp với các địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa, đảm bảo mọi học sinh đều sớm được trở lại lớp trong điều kiện an toàn nhất”.

Ông Thịnh cho biết thêm, hiện nay nhiều nhà tài trợ, tổ chức, mạnh thường quân cũng đang đồng hành hỗ trợ sách vở, thiết bị, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm giúp các trường sớm ổn định hoạt động giảng dạy.