Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Tinh thần nhập thế của một vị linh mục đáng kính

Uông Thái Biểu - Ngọc Ánh - 09:02, 14/08/2021

Chứng kiến những việc làm thể hiện sự tận tụy với cộng đồng của linh mục Dương Công Hồ - Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), tôi nhớ lại lời truyền giảng của Giáo hội: “Đức tin không hành động là Đức tin chết”. Với trách nhiệm của một công dân mẫu mực, với tấm lòng của một nhà tu hành, vị chăn chiên ấy không chỉ rao giảng ý Chúa trong những buổi thánh lễ, mà ông thực hành những ý niệm tốt đẹp ra hiện thực cuộc đời…

Linh mục Dương Công Hồ (người thứ hai từ phải qua trái) luôn vận động giáo dân thực hiện các phong trào ở địa phương
Linh mục Dương Công Hồ (người thứ hai từ phải qua trái) luôn vận động giáo dân thực hiện các phong trào ở địa phương

Vừa kết thúc buổi lễ sáng qua màn hình tivi, Linh mục Dương Công Hồ vội cởi bộ áo chùng thâm và thay vào người chiếc áo phao, quần ka ki và đôi giày thể thao. Vẫn tác phong nhanh nhẹn và bản tính vui vẻ thường nhật, ông nói: “Mình vừa làm thánh lễ online với bà con giáo xứ. Và bây giờ đang chuẩn bị làm một việc khác, mà việc này thì không thể online được.” Hóa ra, từ ngày TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bị phong tỏa bởi dịch bệnh Covid-19, vị linh mục quản xứ không những vận động bà con giáo dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định, biện pháp phòng chống dịch mà còn chung tay cùng giáo xứ huy động nguồn rau, củ, quả và các loại nhu yếu phẩm cho những chuyến xe yêu thương hướng về các vùng dịch. Ông nói, giáo xứ đã và sẽ thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương, tiếp tục vận động sự đóng góp, chia sẻ của bà con giáo dân hướng về đồng bào vùng dịch đang vô cùng khó khăn…

                                                   * * *

Tôi quen biết Linh mục Dương Công Hồ từ hơn 10 năm trước, ngày ấy ông còn giữ trọng trách quản xứ Đạ Tẻh. Khi đó, vừa là linh mục quản xứ với gần 4.000 tín hữu, ông vừa là Trưởng ban Bác ái xã hội của Giáo phận Đà Lạt kiêm Chủ nhiệm Hợp tác xã Hiệp Nhất, một hợp tác xã sản xuất - kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ có tiếng ở vùng Nam Lâm Đồng. Từ đó đến nay, ông vẫn vậy, vẫn giữ đúng tinh thần của một nhà tu hành say mê “nhập thế”. Dù đến nhận việc ở giáo xứ nào thì ông cũng đều tận tụy góp sức cùng địa phương, cùng cộng đồng giáo dân của mình thực hiện một cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Linh mục Dương Công Hồ luôn quan tâm đến đời sống của người dân trong giáo xứ
Linh mục Dương Công Hồ luôn quan tâm đến đời sống của người dân trong giáo xứ

Ông kể: “Năm 1978, khi mới 22 tuổi và đã là thầy giảng ở Đại chủng viện Minh Hòa ở thành phố Đà Lạt, tôi đã tình nguyện đi thanh niên xung phong theo lời kêu gọi của Tỉnh đoàn Lâm Đồng”. Gần hai năm, ông lăn lộn trong đội  thanh niên xung phong đi khai hoang, mở đất, chuẩn bị mặt bằng cho các cuộc di dân tại vùng sâu Tà Hine, Tà Năng (Đức Trọng), Tà Nung (Đà Lạt) rồi tiếp đó là tham gia Ban Thú y phường 8 - Đà Lạt. Đó là khoảng thời gian vị linh mục tương lai cảm nhận sâu sắc hơn việc đời trước khi dấn thân xa hơn trong mục vụ phụng sự Thiên Chúa. Sau đó, ông trở lại chủng viện tu nghiệp. Năm 1992, ông được thụ phong linh mục và về vùng sâu Đạ Tẻh sống cuộc đời của một vị chân tu. Cho đến năm 2016, linh mục Hồ được chuyển về quản xứ Thánh Tâm, nơi này là quê hương, bản quán của ông…

Hợp tác xã Hiệp Nhất ở thị trấn Đạ Tẻh có thể nói là “có một không hai” trên miền núi rừng phía Nam Tây Nguyên. Một hợp tác xã do linh mục quản xứ đích thân làm chủ nhiệm, với 150 lao động chính thức và 500 lao động thời vụ. Khi đưa ra ý tưởng làm kinh tế ở vùng quê này, vị linh mục không nhằm đến mục đích thu lợi nhuận về cho nhà thờ mà chính là góp phần cùng địa phương ổn định cuộc sống cho người lao động, nhất là người nghèo trong và ngoài xứ.

Ở Hợp tác xã Hiệp Nhất, mỗi người lao động đều được đối xử bình đẳng, công bằng. Qua nhiều năm, với sự dẫn dắt của linh mục - Chủ nhiệm, Hiệp Nhất đã sản xuất thành công nhiều sản phẩm mỹ nghệ cao cấp làm từ nguyên liệu mây, tre như bàn, ghế, kệ, tủ, bình hoa và đặc biệt là sản phẩm độc bình khổng lồ làm từ cây lồ ô và cùng đó là mở thêm cơ sở sản xuất áo len xuất khẩu. Hơn hai mươi năm gắn bó, ông đã gửi lại ở miền đất Đạ Tẻh những công trình ý nghĩa và những dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con nơi đây. Ngoài việc xây dựng thành công Hợp tác xã Hiệp Nhất, giúp nhiều người nghèo có công ăn việc làm cải thiện đời sống, linh mục Hồ còn xin phép mở trường mầm non và tiểu học tư thục giúp các cháu hoàn cảnh khó khăn, con em đồng bào dân tộc thiểu số học miễn phí; lập dự án trồng chuối tại buôn Đạ Nha…

Linh muc Dương Công Hồ (bìa trái) trò chuyện với lãnh đạo địa phương trong quá trình cùng người dân xây dựng vỉa hè khu dân cư
Linh muc Dương Công Hồ (bìa trái) trò chuyện với lãnh đạo địa phương trong quá trình cùng người dân xây dựng vỉa hè khu dân cư

Còn bây giờ, ông trở về đảm nhận trọng trách quản xứ ngay tại vùng công giáo quê nhà. Linh mục Hồ cho biết: Giáo xứ Thánh Tâm thành lập từ năm 1954, có khoảng 1.100 hộ dân theo đạo, với tổng số hơn 5.000 giáo dân cư ngụ tại 4 tổ dân phố. Từ ngày về đây, bằng trách nhiệm của một công dân yêu nước, Linh mục được chính quyền và Nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Ông nói với tôi: “Trước đây, tôi học chuyên ngành Phát triển cộng đồng ở Philippines. Quan niệm của tôi, hành đạo là chọn làm những việc tối ưu nhất cho xã hội, làm việc gì cho đời sống con người khá lên, xã hội tốt đẹp hơn. Rất may mắn là tôi nhận được sự đồng tình của bề trên và sự ủng hộ nhiệt thành của chính quyền và các ban ngành.” Bởi vậy, ông thường đi sâu phân tích, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lo việc chung của đạo và đời.

Việc đầu tiên ngay khi về Giáo xứ Thánh Tâm là ông cùng người dân bắt tay xây dựng môi trường, cảnh quan ở các khu dân cư. Trước hết là sửa sang, mở rộng những con đường trong giáo xứ. Ngày ông mới về, khu vực Giáo xứ Thánh Tâm chỉ khoảng 50% đường nhựa, còn lại là những con đường nhỏ hẹp, nắng bụi, mưa lầy. Đúng lúc, chính quyền địa phương phát động phong trào xây dựng đô thị văn minh, phường phát triển toàn diện, Linh mục và Hội đồng Giáo xứ đăng ký xây dựng mô hình “Giáo xứ an ninh trật tự, sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nói là làm, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chung tay thực hiện, từ những con đường đất nhỏ hẹp, giờ đây trên địa bàn toàn là đường nhựa rộng 5 - 6m, góp phần đưa phường Lộc Tiến đạt chuẩn “văn minh đô thị”.

Cùng với việc nhựa hóa các tuyến đường dân sinh, Linh mục Dương Công Hồ đã vận động bà con tiến hành khơi thông dòng suối bị ô nhiễm trở thành dòng nước trong lành. Ông cũng cho xây dựng con kênh dài 3 km và làm đường nhỏ chạy dọc hai bên. Tất cả các tuyến đường giáo xứ đều có điện thắp sáng; cải tạo nghĩa trang giáo xứ trở thành nghĩa trang công viên hiện đại. Đồng thời, giáo xứ đã kết hợp mở nhiều lớp dạy tiếng Anh, âm nhạc, võ thuật miễn phí, giúp con em học tập nâng cao trình độ, rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Giáo dân Thánh Tâm còn kể thêm một điều đặc biệt, để trau dồi trình độ ngoại ngữ cho con em, nhiều buổi thánh lễ, Linh mục Hồ đã rao giảng bằng tiếng Anh…

Linh mục Dương Công Hồ cùng các cháu nhỏ Giáo xứ Thánh Tâm
Linh mục Dương Công Hồ cùng các cháu nhỏ Giáo xứ Thánh Tâm

Chủ tịch UBND phường Lộc Tiến Huỳnh Văn Lợi, ghi nhận: “Linh mục Dương Công Hồ rất nhiệt huyết trong phong trào xây dựng đô thị văn minh. Tích cực vận động Nhân dân xóa đường đất; nạo vét suối, xây bờ kè; giữ gìn vệ sinh môi trường. Riêng việc khởi xướng và vận động giáo dân đóng góp sức người, sức của để mở rộng những con đường đất, trải nhựa nóng, lúc đầu làm 100 - 200m, khi tổng kết lại đã hơn 9 km, kinh phí hơn 14,5 tỷ đồng”.

Ông Lợi cũng cho biết, phường Lộc Tiến có khoảng 15.000 người, hơn 87% dân số theo đạo Thiên Chúa, sinh hoạt tôn giáo tại 3 giáo xứ là Thánh Tâm, Tân Hà và Vinh Sơn Liêm; Giáo xứ Thánh Tâm là một trong những địa bàn tiêu biểu trong các phong trào của phường và thành phố Bảo Lộc.

Linh mục Dương Công Hồ là một tấm gương “kính Chúa yêu nước” và rất mực yêu thương đồng bào của mình. Với tư cách là một nhà tu hành, ông đã phụng sự Thiên Chúa, phục vụ con người bằng đức tin và hành động theo tinh thần Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980: “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Ông không chỉ nhắc nhở Kito hữu đến với đức tin mà còn gói trọn trong đó tấm lòng của vị linh mục quản xứ và những người anh em đang cố vun xới cuộc sống nơi đây mỗi ngày thêm tốt lành. Là một công dân, ông đã mang lòng nhân, sức lực và trí tuệ của mình chia sẻ với mọi người, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi ông hành đạo. 

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Gia Lai: Gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Ngày 28/2, tại Tp. Pleiku (Gia Lai), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn, năm 2024. Tham dự có các vị chức sắc, chức việc đại diện cho 5 tôn giáo chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai.