Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

TP. Cần Thơ: Đặc sắc nghi lễ trình diễn thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu

Như Tâm - 8 giờ trước

Tối 3/11, tại sông Maspéro (TP. Cần Thơ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khai mạc trình diễn thả Đèn Nước (Lôi Protip) và ghe Cà Hâu, trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao cờ lưu niệm cho Ban Quản trị các chùa tham gia trình diễn Đèn nước và ghe Cà HâuBà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao cờ lưu niệm Ban Quản trị các chùa tham gia trình diễn Đèn nước và ghe Cà Hâu
Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao Cờ lưu niệm cho Ban Quản trị các chùa tham gia trình diễn Đèn nước và ghe Cà Hâu

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 3 - 4/11, với sự tham gia của 16 chiếc Lôi Protip và 4 chiếc ghe Cà Hâu, trình diễn trên đoạn sông Maspéro từ cầu C247 (cầu Quay) đến cầu 30/4 (cầu Cao). Những chiếc đèn nước rực sáng, phản chiếu lung linh trên mặt sông, tạo nên không gian huyền ảo, đặc trưng của vùng sông nước Tây Nam Bộ.

Lôi Protip là nghi lễ có nguồn gốc từ Phật giáo, mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp Khmer, thể hiện lòng tri ân các vị thần thiên nhiên đã ban cho mùa màng tươi tốt, cuộc sống no đủ. Nghi lễ còn thể hiện ước vọng cầu xin sự tha thứ cho những tổn hại mà con người gây ra đối với môi trường đất và nước.

Những chiếc Đèn Nước được thiết kế mô phỏng kiến trúc chánh điện hoặc ngọn tháp Khmer, với khung gỗ hoặc kim loại, thân và mái tạo hình bằng giấy bìa, trang trí hoa, đèn, nhang và vật phẩm cúng tế.
Những chiếc Đèn Nước được thiết kế mô phỏng kiến trúc chánh điện hoặc ngọn tháp Khmer, với khung gỗ hoặc kim loại, thân và mái tạo hình bằng giấy bìa, trang trí hoa, đèn, nhang và vật phẩm cúng tế.

Ghe Cà Hâu là phương tiện truyền thống gắn liền với đời sống chùa Khmer, thường dùng trong dịp đua ghe Ngo để chở sư sãi, ban quản trị chùa và đồ dùng phục vụ đội đua. Trong lễ hội năm nay, các ghe Cà Hâu được phục dựng sinh động, góp phần tái hiện không gian văn hóa sông nước đặc sắc.

Mỗi chiếc đèn là mô hình của từng chùa Khmer trên địa bàn TP. Cần Thơ
Mỗi chiếc đèn là mô hình của từng chùa Khmer trên địa bàn TP. Cần Thơ

Hoạt động trình diễn Lôi Protip và ghe Cà Hâu năm 2025 không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Khmer, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa đặc trưng của TP. Cần Thơ đến với du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Nghệ thuật trình diễn trống đôi, một nét văn hóa rất riêng của người Chăm Hroi

Nghệ thuật trình diễn trống đôi, một nét văn hóa rất riêng của người Chăm Hroi

Với người Chăm Hroi (nhánh địa phương của dân tộc Chăm) sinh sống ở xã Vân Canh (Gia Lai), múa trống đôi là di sản văn hóa độc đáo. Mỗi khi tiếng trống đôi vang lên là báo hiệu làng sắp có hội. Ở đó, nghệ thuật trình diễn trống đôi đầy cuốn hút sẽ là tâm điểm, giúp không khí lễ hội thêm phần náo nhiệt và gắn kết cộng đồng.