Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Trải nghiệm sắc màu văn hóa tại Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ

Minh Anh - 2 giờ trước

Mỗi dịp đầu Xuân, Lễ hội đền Kỳ Cùng - Tả Phủ lại được tổ chức trong không khí rộn ràng của người dân xứ Lạng và du khách thập phương. Đây là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của Lạng Sơn, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự, tìm hiểu nét đẹp văn hóa lâu đời của vùng đất biên cương.

Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng âm lịch, trong đó ngày 27 là chính hội
Lễ hội diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng âm lịch, trong đó ngày 27 là chính hội

“Bầu cử trước, trẩy hội sau”

Lễ hội Kỳ Cùng - Tả Phủ tại Lạng Sơn diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng âm lịch, trong đó ngày 27 là chính hội. Theo truyền thuyết, dưới thời Hán Quận công Thân Công Tài, sau khi đánh tan giặc cướp quấy nhiễu dân lành, ông đã mở hội mừng chiến thắng vào dịp đầu xuân. Từ đó, lễ hội được duy trì hằng năm và trở thành nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc của địa phương.

Người dân xứ Lạng bắc rạp, mở cỗ bên đường đón khách chơi hội Kỳ Cùng - Tả Phủ
Người dân xứ Lạng bắc rạp, mở cỗ bên đường đón khách chơi hội Kỳ Cùng - Tả Phủ

Năm nay, không khí lễ hội càng thêm đặc biệt, khi ngày chính hội (15/3) cũng là ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Nhiều người dân đã chủ động đi bỏ phiếu từ sớm để vừa thực hiện quyền công dân, vừa tham gia trẩy hội.

Hội cướp đầu pháo thu hút đông đảo Đông đảo Nhân dân và du khách thập phương
Hội cướp đầu pháo thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương. (Ảnh: Chu Minh)

Chị Chu Vũ Khánh Ngọc (trú tại phường Đông Kinh) cho biết, năm nay chị cùng người thân chủ động đi bỏ phiếu từ sớm để vừa thực hiện quyền công dân, vừa sắp xếp thời gian tham gia lễ hội.

Hội tụ sắc màu văn hóa

Nét độc đáo của Lễ hội là Hội thi cướp đầu pháo. Đầu pháo là một vòng nhỏ bằng kim loại quấn vải đỏ, được treo trên một cây nêu bằng tre tươi dựng trước sân đền trong ngày hội.

Hàng nghìn du khách đến trẩy hội
Hàng nghìn du khách đến trẩy hội

Sau Hội đầu pháo, đúng 12 giờ trưa 15/3, Ban Tổ chức thực hiện nghi lễ rước kiệu đưa Quan lớn Tuần tranh từ đền Tả Phủ, phường Kỳ Lừa trở về đền Kỳ Cùng, phường Đông Kinh an vị. Đoàn rước kiệu với hàng trăm người tham gia trong trang phục truyền thống cùng cờ lọng, trống chiêng tạo nên khung cảnh trang nghiêm, linh thiêng. 

Du khách được chiêm ngưỡng màn rước kiệu đặc sắc, độc đáo với màn quay kiệu tại các ngã ba, ngã tư đường. Trọng tâm của lễ hội diễn ra trên tuyến đường Trần Đăng Ninh, đoạn nối từ đền Kỳ Cùng (phường Dương Kinh) đến đền Tả Phủ (phường Kỳ Lừa).

Đúng 12 giờ trưa, đoàn rước kiệu di chuyển từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng
Đúng 12 giờ trưa, đoàn rước kiệu di chuyển từ đền Tả Phủ về đền Kỳ Cùng

Không gian lễ hội sôi động nhất nằm trên tuyến đường nối đền Kỳ Cùng và đền Tả Phủ. Tại đây, người dân và các hộ kinh doanh dựng rạp, bày cỗ với nhiều đặc sản xứ Lạng như lợn quay, vịt quay, khau nhục… mời du khách cùng thưởng thức, tạo nên bầu không khí thân tình, cởi mở.

Màn xoay kiệu tại Lễ hội
Màn xoay kiệu tại Lễ hội

Chị Hoàng Thị Son, du khách đến từ Hà Nội, cho biết đây là lần thứ hai chị tham dự lễ hội. “Lễ hội rất đông vui và có nhiều nét đặc sắc, không khí rất náo nhiệt”, chị chia sẻ.

Người dân và du khách chụp ảnh tại lễ hội
Người dân và du khách chụp ảnh tại lễ hội

Càng về chiều, dòng người đổ về khu vực đền Kỳ Cùng ngày càng đông, tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức ẩm thực và gửi gắm ước nguyện về một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tin cùng chuyên mục
Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

“Mùa cà phê thơm ngát đồi nương…” câu hát trong ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên của Trần Tiến từ lâu đã gợi nên một miền ký ức dịu dàng về Tây Nguyên. Chỉ khi một lần đặt chân đến cao nguyên vào đúng mùa hoa cà phê nở, người ta mới hiểu hết cái “thơm ngát đồi nương” trong lời ca ấy một mùi hương rất thật của đất trời đại ngàn.