Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Trong khó khăn đã bừng lên tinh thần tương thân, tương ái!

Đông Hưng - Lê Ngọc - 12:39, 30/08/2021

Để vượt qua những khó khăn của đại dịch, không phân biệt dân tộc, tôn giáo các tầng lớp Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng sát cánh bên các y bác sĩ tuyến đầu. Những Nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn được phát huy cao độ; tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ. Các tình nguyện viên mỗi người mỗi việc phục vụ trong các bệnh viện, khu cách ly. Chính từ những nơi khó khăn ấy, đã bừng lên tinh thần bác ái!

Sơ Mai trong phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 10
Sơ Mai trong phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 10

Chung một khát vọng đẩy lùi dịch bệnh

Trong cuốn sổ tay, lấy ra nghiền ngẫm mỗi đêm, anh Nguyễn Văn Tùng, theo đạo Công giáo, đang làm công tác tình nguyện giúp bệnh nhân Covid-19 ở Thủ Đức đều thuộc lòng dòng chữ “Hãy sát cánh bên nhau, mọi tôn giáo đều như tình anh em. Một cơ thể đau là lòng mình cũng lo”. Tùng chia sẻ rằng: “Hơn lúc nào hết, những ngày đại dịch này lại càng cần yêu thương nhau hơn. Mỗi ngày chứng kiến các y bác sĩ căng mình làm việc, ngủ không đủ giấc, chúng tôi lại thấy dâng trào tình yêu thương, trân trọng. Đỡ đần được họ là niềm vui. Chúng tôi phụ lo cho giấc ngủ, miếng ăn giúp bệnh nhân Covid-19 được chút nào tốt chút đó”.

Ướt đẫm mồ hôi sau nhiều giờ vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, thức ăn cho bệnh nhân Bệnh viện Dã chiến số 12 (TP. Thủ Đức) giọng Nguyễn Văn Ân (Dòng Đức mẹ Người nghèo) vẫn vững vàng niềm tin. Ân bộc bạch rằng: Đã nhiều ngày nay, khi mọi con phố đều im lìm trong giấc ngủ, thì hàng loạt Bệnh viện Dã chiến ở Thủ Đức vẫn sáng đèn. Mấy ngàn bệnh nhân trong mỗi bệnh viện, hàng ngàn bác sĩ phải trực chiến. Chúng tôi không ngần ngại đến điểm nóng, dốc hết sức mình giúp bệnh nhân Covid-19, không phân biệt tuổi tác hay tôn giáo nào cả.

Tu sĩ Nguyễn Bảo Vinh
Tu sĩ Nguyễn Bảo Vinh

Đúng như Ân nói, nhiều lần đi qua những tòa nhà đối diện nhau vốn là những khu chung cư được trưng dụng làm Bệnh viện Dã chiến, tiếng rì rầm đan xen vào nhau đầy thương cảm. Có cô gái trẻ người Cơ Ho cất tiếng gọi chàng trai người Cill hẹn ngày hết bệnh trở về cao nguyên Lâm Đồng. Lại có cụ già phía bên này gọi với sang bên kia khi nhận ra đó là người cùng quê với mình.

Cũng là tín đồ xung phong đi giúp Bệnh viện Dã chiến 12, với dáng hình nhỏ bé, nhưng Sơ Maria Nguyễn Thị Duyên Anh hàng ngày vẫn thoăn thoắt quét dọn vệ sinh, vận chuyển rác từ sáng đến tối mà không biết mệt mỏi. Sơ Duyên Anh bảo rằng: Hạnh phúc vì được giúp y bác sĩ, bệnh nhân khiến không còn mệt nữa!.

Ở Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (TP. Thủ Đức) mỗi thành viên từ các tôn giáo khi bước chân vào khuôn viên bệnh viện đều nêu bật quyết tâm: Chiến đấu với dịch bệnh đến cùng. Không để cho các nhân viên y tế phải kiệt sức!.

“Thương người như thể thương thân”

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, chỉ riêng trong ngày 22/7, đã làm Lễ xuất quân lực lượng tình nguyện các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với con số gần 300 người.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: Để vượt qua những khó khăn của đại dịch, các tầng lớp Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng sát cánh bên các y bác sĩ tuyến đầu. Nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn được phát huy cao độ, tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái được lan tỏa mạnh mẽ. Các Giáo hội, các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ tùy theo sức lực để phục vụ trong các bệnh viện, khu cách ly.

Sơ Mai trong phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 10
Sơ Mai trong phòng cấp cứu Bệnh viện Dã chiến số 10

Vào tâm dịch, mỗi người đều tâm niệm, hơn lúc nào hết, đồng bào các dân tộc, các giới, các tổ chức tôn giáo càng phải đoàn kết nhau hơn. Tạo nên sức mạnh cùng đẩy lùi dịch bệnh. Ở các khu các ly, các bệnh viện dã chiến, tình nguyện viên không nề hà bất cứ việc gì, từ trợ giúp bệnh nhân ăn uống, vệ sinh, vận động đến miệt mài túc trực trong các phòng cấp cứu.

Tu sĩ Nguyễn Bảo Vinh, Trưởng nhóm tình nguyện thuộc Dòng chúa Cứu thế đang phục vụ tận tình các bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 12 khẳng định: "Nơi gian khó nhất, tiềm ẩn hiểm nguy nhất mà giúp được cộng đồng thì chúng tôi luôn sẵn sàng. Ngay từ khi dịch bùng phát, chúng tôi đã nung nấu quyết tâm lên đường. Không chỉ Bệnh viện Dã chiến số 12 mà còn tỏa xuống nhiều nơi đang điều trị bệnh nhân Covid-19".

Các tình nguyên viên đang hỗ trợ giúp bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện Dã chiến 12
Các tình nguyên viên đang hỗ trợ giúp bệnh nhân Covid-19 ở Bệnh viện Dã chiến 12

Gần 1 tháng chăm sóc bệnh nhân Covid-19  ở phòng cấp cứu (Bệnh viện Dã chiến số 10 ở Thủ Đức), Sơ Mai bộc bạch rằng: " Ở phòng cấp cứu này mỗi y bác sĩ, mỗi bệnh nhân đều để cho tôi một sự xúc động mạnh mẽ. Có những câu chuyện không diễn tả thành lời. Có gia đình cả nhà bị, mỗi người điều trị một nơi. Xót xa lắm. Mắt mũi cứ xè cay. Vậy nên mình dành cho họ tất cả lòng yêu thương, trân trọng".

Đánh giá về các tình nguyện viên đến từ các tôn giáo, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Vinh, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 10 cho biết: "Họ mang quyết tâm và sự chia sẻ rất cao. Họ nhẹ nhàng chăm sóc, an ủi bệnh nhân trong mọi hoàn cảnh. Mỗi người mỗi việc phù hợp đã xua tan bớt những căng thẳng, hỗ trợ rất nhiều cho công tác điều trị và phục hồi cho bệnh nhân Covid-19".