Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Trưng bày chuyên đề “Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên”

Nguyệt Anh (T/h) - 14:23, 03/09/2021

Bảo tàng Đắk Lắk vừa tổ chức khai mạc trực tuyến Trưng bày chuyên đề “Những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên”. Trưng bày giới thiệu một số hình ảnh về kiến trúc nhà ở của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên.

Thuyết minh viên giới thiệu về Trưng bày
Thuyết minh viên giới thiệu về Trưng bày

Những tác phẩm chủ yếu được số hóa từ những thước phim âm bản, phim dương bản của nhà nhân chủng học người Mỹ Joseph Michel Carrier (1927 - 2020) ghi lại trong thời gian làm việc cho Tập đoàn RAND (Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển) tại Tây Nguyên từ năm 1962 đến năm 1973.

Ngoài ra, Triển lãm còn sử dụng một số hình ảnh, hiện vật của Bảo tàng Đắk Lắk và các nhà nhiếp ảnh khác như: Nhà dân tộc học người Pháp Jean Marie Duchange, Tấn Vịnh.....

Với 70 bức ảnh giới thiệu về những ngôi nhà dài của các dân tộc Ê Đê, Mnông, Gia Rai, Cơ Ho (nhóm Cil), Ba Na..., Bảo tàng Đắk Lắk mong muốn mang lại cho du khách một cái nhìn tổng quan về những ngôi nhà xưa ở Tây Nguyên. Đồng thời, Trưng bày còn nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người dân trong đời sống đương đại.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên khai mạc được tổ chức trực tuyến và đăng tải nội dung trên fanpage Bảo tàng Đắk Lắk cùng trang web http://daklakmuseum.vn để công chúng đón xem. Bảo tàng Đắk Lắk sẽ mở cửa trưng bày khi TP. Buôn Ma Thuột kết thúc đợt cách ly xã hội.

Nhà sàn Ba Na, 1964 (Ảnh tư liệu của BT Đắk Lắk)
Nhà sàn Ba Na, 1964 (Ảnh tư liệu của BT Đắk Lắk)
Nhà dài Ê Đê, năm 1965
Nhà dài Ê Đê, năm 1965
Nhà sàn Gia Rai, năm 1964
Nhà sàn Gia Rai, năm 1964
Nhà của đồng bào Hrê (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Đắk Lắk)
Nhà của đồng bào Hrê (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Đắk Lắk)
Tin cùng chuyên mục
Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

“Mùa cà phê thơm ngát đồi nương…” câu hát trong ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên của Trần Tiến từ lâu đã gợi nên một miền ký ức dịu dàng về Tây Nguyên. Chỉ khi một lần đặt chân đến cao nguyên vào đúng mùa hoa cà phê nở, người ta mới hiểu hết cái “thơm ngát đồi nương” trong lời ca ấy một mùi hương rất thật của đất trời đại ngàn.