Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tự hào 50 năm đất nước thống nhất, non sông liền một dải

Tào Đạt - 11 giờ trước

Trong những ngày lịch sử kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), đường phố TP. Hồ Chí Minh rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Không khí lễ hội len lỏi đến từng góc phố, người dân phấn khởi, hân hoan cùng bày tỏ niềm tự hào về quá khứ hào hùng cũng như niềm tin vào sự vươn mình mạnh mẽ của thành phố mang tên Bác trong sự phát triển chung của đất nước.

30/4 là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại giá trị của hòa bình
30/4 là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại giá trị của hòa bình

Những ngày tháng 4 lịch sử, dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bến Bạch Đằng và các trục đường lớn, đông đảo người dân cả nước đã tập trung về TP. Hồ Chí Minh để tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Nguyễn Thị Dung (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã không giấu nổi cảm xúc khi được hòa mình vào không khí đặc biệt của thành phố. Là người tận mắt chứng kiến thành phố mang tên Bác đổi thay từng ngày, bà Dung chia sẻ: "Không có từ ngữ nào để diễn tả hết được niềm tự hào vì sự phát triểncủa TP. HCM nói riêng và của đất nước nói chung như ngày hôm nay. Hơn ai hết, thế hệ chúng tôi hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, trân quý và biết ơn những hy sinh của thế hệ cha anh".

Là một người lính đã tham gia nhiều trận đánh các liệt trong chiến dịch giải phóng miền Nam, Đại tá Nguyễn Văn Kết (74 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tăng Thiết giáp thuộc Quân đoàn 4) những ngày này cũng cố gắng trở lại những nơi lưu dấu chân ông trên các cung đường của TP. Hồ Chí Minh. Mỗi dịp như vậy, ông luôn xúc động bồi hồi.

“Hôm nay, đứng giữa lòng thành phố, nhìn thấy sự đổi thay và phát triển từng ngày, tôi rất tự hào. Càng hạnh phúc hơn khi cảm nhận rõ lòng yêu nước lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của các thế hệ người Việt Nam", ông Kết bộc bạch.

Với Đại tá Nguyễn Văn Kết (đứng giữa), ngày 30/4 luôn khiến ông bồi hồi xúc động
Với Đại tá Nguyễn Văn Kết (đứng giữa), ngày 30/4 luôn khiến ông bồi hồi xúc động


Đối với Ninh Hoàng Thanh Thảo (bên phải) thế hệ trẻ hôm nay cần phải cống hiến hết sức mình cho đất nước ngày càng phát triển
Đối với Ninh Hoàng Thanh Thảo (bên phải) thế hệ trẻ hôm nay cần phải cống hiến hết sức mình cho đất nước ngày càng phát triển

Là thế hệ sinh ra khi đất nước đã hòa bình, thống nhất, đối với nhiều bạn trẻ như Ninh Hoàng Thanh Thảo (22 tuổi, trú tại Đồng Nai, hiện đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh), ngày 30/4 không chỉ là một mốc lịch sử, mà còn là dịp để nhìn lại và suy nghĩ về vai trò của bản thân trong thời bình.

Thảo chia sẻ: "Khi được xem các hình ảnh là chứng tích chiến tranh, tôi nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta đang có hôm nay đều là kết quả của những hy sinh vô cùng to lớn từ thế hệ đi trước. Hơn ai hết, thế hệ trẻ như tôi hôm nay phải sống cho đáng sống, phải cống hiến hết sức cho Tổ quốc vươn mình”.

Còn với Trần Hồng Lân (đến từ Bắc Giang) có mặt tại TP. Hồ Chí Minh, được hòa mình vào chuỗi ngày Kỷ niệm đại lễ 30/4 là cơ hội tuyện vời. Lân cho biết, mình vô cùng xúc động và tự hào. Những dịp như thế này để thế hệ trẻ như mình nhìn nhận lại những giá trị lịch sử và bày tỏ lòng biết ơn đối với cống hiến của những người đi trước. "Lòng yêu nước của thế hệ trẻ hôm nay cần thể hiện qua những việc làm hằng ngày, từ học tập, rèn luyện nghiêm túc, làm việc chăm chỉ, đến việc lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng", Hồng Lân cho hay.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Đốt dọn thực bì làm nương rẫy, gần 6 ha rừng bị cháy

Gia Lai: Đốt dọn thực bì làm nương rẫy, gần 6 ha rừng bị cháy

Ngày 2/5, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng chữa cháy vừa kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Ia Din sau khoảng bốn giờ bùng phát.