Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tự hào là cộng tác viên Báo Dân tộc và Phát triển

Hoàng Hà Thế - 8 giờ trước

Hòa chung không khí kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), tôi càng thêm tự hào khi là một cộng tác viên của Báo Dân tộc và Phát triển - cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Cộng tác viên Hoàng Hà Thế với các nghệ nhân người Tày - Nùng của CLB Hát Then ở thôn Tân Lập, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Cộng tác viên Hoàng Hà Thế với các nghệ nhân người Tày - Nùng của CLB Hát Then ở thôn Tân Lập, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

Cơ duyên đến với Báo Dân tộc và Phát triển

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng tỉnh Phú Yên. Tốt nghiệp hệ chính quy Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật, Trường Đại học Nghệ thuật Huế (niên khóa 1999 - 2002), tôi từng mơ ước sẽ đứng lớp, dạy môn Mỹ thuật. Nhưng cuộc sống rẽ hướng, tôi gắn bó với một cơ quan Nhà nước tại địa phương theo diện hợp đồng không thời hạn.

Đến với “nghiệp viết” không qua đào tạo bài bản, tôi viết từ những điều mắt thấy tai nghe trong đời sống thường ngày của đồng bào DTTS ở các buôn, làng miền núi Phú Yên. Ban đầu, viết đơn giản là để lưu giữ cảm xúc, kỷ niệm - từ những năm tháng tình nguyện xây dựng vùng kinh tế mới miền Tây Sông Hinh, thôn Tân Lập, xã EaLy, đến quãng thời gian sống cùng bà con ở buôn Chung, buôn Thứ, xã EaBa, hay những ngày làm Thanh niên xung phong tại lòng hồ thủy điện Sông Hinh, tiếp xúc với người dân buôn Thung, xã Đức Bình Đông.

Từng tự ti vì chỉ là “nhà báo không thẻ”, tôi âm thầm gửi tin, bài cộng tác với báo địa phương mà không dám “vượt rào” ra báo Trung ương. Bước ngoặt đến vào năm 2021, khi nhà báo Lê Hồng - người em kết nghĩa trong “nghiệp viết” giới thiệu tôi với Báo Dân tộc và Phát triển. Tôi mạnh dạn gửi bài đầu tiên, “Đa Lộc khởi sắc” (chuyên mục Xã hội, tháng 6/2021) và bất ngờ khi bài được đăng trên Báo Điện tử của tờ báo.

Đó là một cảm xúc khó quên - vui mừng, xúc động và tự hào khi những dòng chữ của mình được lan tỏa trên một diễn đàn báo chí uy tín, gắn bó với cộng đồng các DTTS. Kể từ đó, tôi chính thức bén duyên làm cộng tác viên thường xuyên của Báo Dân tộc và Phát triển, đều đặn gửi bài viết phản ánh nhiều mặt đời sống của đồng bào DTTS ở Phú Yên.

Đôi lúc gặp lại bạn học cũ, có người cười bảo: “Chuyên môn vẽ nhưng mê viết - Hoàng Hà Thế nay bỏ cọ, cầm bút rồi!”. Có lẽ đó là sự lựa chọn do duyên và cũng là một niềm hạnh phúc giản dị trong hành trình sống và cống hiến.

Với tôi, được cộng tác cùng tờ báo là niềm vinh dự lớn lao. Trong vai trò cộng tác viên tại tỉnh Phú Yên, tôi có cơ hội tiếp cận, lắng nghe và thấu hiểu đời sống, suy nghĩ của bà con các dân tộc nơi đây. Từ thực tiễn ấy, tôi cố gắng phản ánh trung thực, khách quan những gì đang diễn ra không chỉ là thông tin, mà là những câu chuyện mang hơi thở cuộc sống. Mỗi bài viết là một lát cắt sinh động góp phần làm nên bức tranh nhiều màu sắc, phong phú của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Niềm tự hào và trách nhiệm

Cộng tác viên Hoàng Hà Thế với các nghệ nhân người Tày - Nùng của CLB Hát Then ở thôn Tân Lập, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.
Cộng tác viên Hoàng Hà Thế với các nghệ nhân người Tày - Nùng của CLB Hát Then ở thôn Tân Lập, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên.

với Báo Dân tộc và Phát triển không chỉ là mối quan hệ cộng tác viên, mà còn là sự kết nối đầy ý nghĩa giữa trái tim người viết với sứ mệnh phục vụ cộng đồng. Tôi luôn trân trọng cơ hội được đóng góp phần nhỏ bé của mình vào hành trình phát triển của tờ báo - một hành trình nhân văn, tận tụy và không ngừng đổi mới.

Từ khi chính thức làm cộng tác viên của Báo Dân tộc và Phát triển, tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm trong từng bài viết: phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, xây dựng nông thôn mới… của đồng bào DTTS ở Phú Yên một cách chính xác, khách quan và kịp thời. Tôi tin rằng, mỗi bài viết chân thực sẽ góp phần thay đổi nhận thức, thúc đẩy phát triển và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Không phải nhà báo chuyên nghiệp, nên tôi luôn cầu tiến học hỏi. Tôi quan niệm “mỗi bài viết là một bài học” - học cách quan sát tinh tế, lắng nghe chân thành và viết bằng cả trái tim. Những góp ý từ Ban Biên tập giúp tôi từng bước hoàn thiện kỹ năng báo chí. Tôi nhớ mãi sự chỉ bảo chân tình về cách đặt tít, giật sapô, rút chữ cho đúng dung lượng… Những điều đó không chỉ hỗ trợ tôi trong viết báo, mà còn giúp tôi sống chỉn chu và trách nhiệm hơn mỗi ngày.

Trong quá trình tác nghiệp, tôi có dịp đến nhiều thôn, buôn và cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong đời sống người dân. Tôi nhớ mãi nụ cười viên mãn của ông Ma Chép ở buôn Bai, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh khi chia sẻ: “Bây giờ hầu như nhà nào cũng có ti vi, xe máy, có nhà mua cả máy cày rồi!”. Từ một xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, Ea Lâm đang dần vươn lên với diện mạo mới - một xã “nhiều có” (Bài: Từ xã “7 không” trở thành xã “nhiều có”).

Tôi cũng không quên câu chuyện xúc động về chàng trai Ê Đê Ksor Y Thư ở buôn Ly - mồ côi mẹ từ bé, vượt qua nghịch cảnh, lập nên Câu lạc bộ Âm nhạc buôn Ly. Y Thư đã sáng tác hơn 30 ca khúc mang đậm âm hưởng văn hóa Ê Đê, được đánh giá cao và trở thành tiếng lòng của chính cộng đồng mình (Bài: Tiếng hát yêu thương cất lên từ buôn Ly).

Làm cộng tác viên cho Báo Dân tộc và Phát triển, với tôi là niềm vui, là đam mê được “tiếp lửa”. Tôi cảm thấy mình sống có ích hơn khi được đồng hành cùng tờ báo trong công cuộc phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Giữa muôn vàn nghề nghiệp, giữa bộn bề cuộc sống, việc viết và được viết cho một tờ báo mang đậm tính nhân văn là điều khiến tôi cảm thấy may mắn và tự hào. Bởi viết không chỉ để kể, mà để kết nối. Không chỉ để phản ánh, mà để hành động. Không chỉ để ghi lại, mà để góp phần làm nên những đổi thay tích cực.

Tôi tin rằng, với đội ngũ những người làm báo tận tâm cùng cộng tác viên giàu nhiệt huyết, Báo Dân tộc và Phát triển sẽ ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tiếng nói tin cậy của hàng triệu đồng bào DTTS trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục