Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phóng sự

Ươm mầm xanh, vun đắp tình bạn nơi biên giới Lạng Sơn

T. Tú - N.Tâm - 18:09, 19/04/2025

Cũng như mỗi buổi sáng chớm hè, với những tia nắng nhẹ lan tỏa lên ngôi trường nhỏ tiểu học Đồng Đăng cũng là lúc thầy và trò vào giờ học. Nhưng hôm nay, ngôi trường nằm ở vị trí gần cộc mốc hữu nghị miền biên giới Lạng Sơn này rợp cờ hoa với bầu không khí khác thường. Thầy và trò nhà trường háo hức đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc đến thăm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt – Trung lần thứ 9.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (người đứng đầu tiên từ phải qua trái) và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhận hoa chào mừng của thầy trò trường Tiểu học Đồng Đăng
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (người đứng đầu tiên từ phải qua trái) và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhận hoa chào mừng của thầy trò trường Tiểu học Đồng Đăng

Trường Tiểu học Đồng Đăng-ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, là nơi học tập của hơn 1.100 học sinh, với 30 lớp học và đội ngũ giáo viên tận tụy, yêu nghề. Bao năm qua, nơi đây, những bài học đầu đời không chỉ dừng lại ở con chữ hay phép tính, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tình yêu quê hương, sự biết ơn và tinh thần sẻ chia.  Đây cũng chính là lý do mà ngôi trường được nhận nhiệm vụ "Ươm mầm" cho tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam (người đứng đầu tiên từ phải qua trái) và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhận hoa chào mừng của thầy trò trường Tiểu học Đồng Đăng

Ngày diễn ra sự kiện đón Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là được đón Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Đổng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước đến thăm, thầy và trò không khỏi xúc động, tự hào. 

Chia sẻ cảm xúc cô Nông Thị Nhíp, giáo viên lớp 2A1 nói: “Trong các bài học ở nhà trường, chúng tôi luôn chú trọng giáo dục, dạy giỗ gieo vào lòng các con những bài học về lòng yêu nước và yêu hòa bình, bằng chính những hành động, việc làm gần gũi như kể đến các em một câu chuyện lịch sử, một tấm gương giản dị, hay tham gia những sự kiện, hoạt động giao lưu hôm nay. Đặc biệt, ở nơi biên giới, bài học ấy càng trở nên sâu sắc và chân thực”.

Sân trường hôm đó rợp cờ hoa. Hai em học sinh nhỏ trong bộ đồng phục trắng tinh khôi tự tay nâng khăn quàng đỏ quàng lên vai hai vị Bộ trưởng là Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân. Nghi thức trang trọng này, là biểu hiện của sự trân trọng, niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp bước, vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Trung ngày càng bền chặt. 

Em Trần Ngọc Yến, học sinh lớp 4A1, khuông mặt ửng hồng, ánh mắt long lanh nói: “Em rất tự hào khi được thay mặt các bạn thể hiện sự kính trọng. Em mong luôn được lớn lên trong hòa bình như thế này, được học tập thật tốt để trở thành người có ích.”

Đầu tư về giáo dục cho vùng biên giới là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm
Đầu tư về giáo dục cho vùng biên giới là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm (Trong ảnh: Đại tướng Phan Văn Giang (từ phải qua trái) và Thượng tướng Đổng Quân thăm quan nơi học tập của các em học sinh)

Niềm vui nối tiếp niềm vui khi Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân  cùng cắt băng khánh thành Tòa nhà đa năng do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng nhà trường. Công trình gồm 12 phòng học khang trang, hiện đại, trong đó có phòng học máy tính với đầy đủ thiết bị. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, mà còn là hình ảnh sinh động, biểu trưng cho sự gắn bó, sẻ chia và đầu tư cho tương lai từ những điều thiết thực và gần gũi nhất – đó chính là mở thêm những chân trời tri thức mới cho học sinh nơi đây. 

Cô Hoàng Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường, xúc động nói: Việc được đón tiếp hai vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam và Trung Quốc, cùng các đại biểu quân sự cấp cao đến thăm và cắt băng khánh thành công trình mới, là niềm vinh dự lớn lao đối với Nhà trường. Không chỉ mang đến cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, món quà này còn là biểu tượng sống động cho tình hữu nghị lâu dài, cho sự tin tưởng và đầu tư vào thế hệ tương lai của cả hai đất nước.

“Tòa nhà đa năng không chỉ giúp nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, mà còn là minh chứng sống động cho sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tới thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của tình hữu nghị Việt – Trung.”, cô Hoàng Thu Hằng nhấn mạnh.

Không khí buổi sáng càng thêm rộn ràng và đặc biệt hơn khi các em học sinh Trường Tiểu học Đồng Đăng (Việt Nam) và Trường Tiểu học số 4, Bằng Tường (Trung Quốc) cùng nhau biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giao lưu và chơi những trò chơi dân gian quen thuộc. Không cần chung một ngôn ngữ, những nụ cười, ánh mắt và cái nắm tay đã đủ để kể câu chuyện đẹp về tình bạn xuyên biên giới.

Các em học sinh Trường Tiểu học Đồng Đăng (Việt Nam) và Trường Tiểu học số 4, Bằng Tường (Trung Quốc) cùng biểu diễn văn nghệ
Các em học sinh Trường Tiểu học Đồng Đăng (Việt Nam) và Trường Tiểu học số 4, Bằng Tường (Trung Quốc) cùng biểu diễn văn nghệ

Ông Liêu Phẩm Hổ, Phó Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã phát biểu đầy biểu cảm ấm áp: “Tình cảm trong sáng của các em học sinh hôm nay là nền móng cho quan hệ bền vững ngày mai. Những cử chỉ giản dị như thế này chính là thông điệp chân thành nhất cho một tương lai hòa bình, hợp tác giữa hai quốc gia.” 

Dịp này, ông gửi lời mời thân tình tới thầy trò Trường Tiểu học Đồng Đăng đến thăm và giao lưu tại Quảng Tây, với mong muốn nối dài thêm những vòng tay hữu nghị giữa các mái trường bên đôi bờ biên giới.

Cũng trong ngày hôm đó, nơi sân trường nhỏ, lắng nghe tiếng cười trong trẻo của các em học sinh, chứng kiến những khoảnh khắc đẹp đẽ từ những mầm xanh của tình hữu nghị được chăm sóc bởi tình yêu thương, sự quan tâm và tấm lòng của những người thầy, người lính và những người bạn đến từ phương xa đang lớn lên từng ngày. Trên dải đất biên cương này, sợi dây gắn kết hòa bình, hữu nghị và hy vọng ngày một bền chặt.

Tin cùng chuyên mục
"Một vùng đồng đội"...

"Một vùng đồng đội"...

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, được theo chân các Cựu chiến binh Sư đoàn 320 dâng hương tại Nhà bia di tích lịch sử Điểm cao 1015 hay còn gọi là đồi Charlie, Điểm cao 1049 còn gọi là đồi Delta (thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và được nghe các Cựu chiến binh kể những gian khổ, hy sinh trong cuộc chiến mới thấy được sự hy sinh lớn lao của thế hệ cha ông, họ đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng, để chúng ta có được một đất nước hòa bình, độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay.