Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

"Vang mãi bản hùng ca" hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ

T.Hợp - 10:47, 24/07/2021

Nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các bên liên quan tổ chức chương trình "Vang mãi bản hùng ca" để tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một tiết mục trong chương trình. Ảnh internet
Một tiết mục trong chương trình. Ảnh internet

Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 là ngày lễ kỷ niệm được tổ chức hằng năm nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng đã hy sinh, cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngày lễ này được ghi nhận như là một giá trị truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của người Việt Nam.

Các tiết mục trong chương trình tập trung khắc họa sâu đậm hình tượng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã vượt qua muôn vàn gian khổ, cống hiến, hy sinh to lớn vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Khán giả được nghe các ca khúc đi cùng năm tháng, như: "Màu hoa đỏ", "Đồng đội", "Người chiến sĩ ấy", "Cô dân quân làng đỏ"...

Trong chương trình, các cựu chiến binh, nhà báo cách mạng cũng đã chia sẻ với khán giả những ký ức về một thời hoa lửa, từ đó khơi dậy lòng yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng cao đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay; bồi đắp, củng cố thêm niềm tin của thế hệ trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình được tổ chức không có khán giả để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của quốc gia./.

Tin cùng chuyên mục
Tả Lèng mùa nước đổ...

Tả Lèng mùa nước đổ...

Có dịp quay lại Tả Lèng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) vào một ngày đầu tháng năm. Lần này không có những thửa ruộng bậc thang sóng sánh ánh vàng lúa chín, mà lại là một quang cảnh vùng non cao hoang sơ và trầm mặc.