Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Xuân về trên những mái ấm biên cương

Hà Minh Hưng - 09:35, 05/01/2023

Tết đến, Xuân về là dịp người dân quây quần bên gia đình trong những ngôi nhà ấm áp tình thương. Ở miền biên giới Phong Thổ, Lai Châu năm nay, nhiều gia đình nghèo đã có cái Tết ấm áp hơn năm trước khi được sum vầy trong những “mái ấm biên cương” do bàn tay của các chiến sĩ Công an Lai Châu góp phần xây dựng lên.

Cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu giúp dân làm nhà
Cán bộ, chiến sĩ Công an Lai Châu giúp dân làm nhà

Nỗ lực hoàn thành 600 căn nhà trước mùa Xuân

Chúng tôi đến Mường So (huyện Phong Thổ) gặp Trung tá Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng Công an xã Mường So, anh đang cùng anh em khẩn trương lắp ghép căn nhà cho hộ nghèo Lò Văn Chính, bản Nậm Cung. Trung tá Khánh cho biết, Với quyết tâm cao độ, Công an Phong Thổ mở đợt cao điểm “45 ngày, đêm”, từ ngày 16/11 đến 31/12/2022 phải hoàn thành xong 31 căn nhà cho bà con đón Xuân Quý Mão.

Nhìn các chiến sĩ luôn tay, gạt đất, bó móng, vác xi, thồ từng bao cát lên bản, vì xe ô tô chỉ chở đến đường lớn, còn lại hoàn toàn chạy bằng đôi chân mà các anh vẫn đùa là chạy bằng “động cơ cơm”: “Với tinh thần xung kích, đồng lòng, “Vượt nắng, thắng mưa”, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, chúng tôi phấn đấu hoàn thành và đảm bảo tiến độ đã đề ra”, Trung tá Khánh quả quyết.

Chúng tôi ngược lên các xã biên giới thăm các chiến sĩ Công an tỉnh không quản ngại nắng mưa, ngày đêm kè móng, san nền dựng nhà cho bà con các dân tộc: Mông, Dao, Thái, Hà Nhì…

Gạt những giọt mồ hôi trên trán, Thượng tá Sùng A Thắng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lai Châu cho biết: “Thời tiết vùng biên thay đổi thất thường, hửng nắng một tý, rồi ào ào mưa đổ ngay được, cứ phải tranh thủ thời tiết bất kể thời gian anh em trong đội cũng quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ dựng 5 căn nhà cho các hộ thuộc 2 bản (Hợp 1 và Thèn Thầu) xã Bản Lang!”.

Ngược biên giới về các bản: Tả Ô, Sỳ Choang, Tả Chu Phìn của xã Vàng Ma Chải, nơi mà các cán bộ dưới xuôi lên công tác hay đùa là lên vùng đất “vàng mắt phải”, bởi địa hình nơi đây đi lại khó khăn, dốc cao, đường nhỏ hẹp nhiều cua tay áo. Gặp Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng đang khẩn trương cùng anh em - phòng CSGT tỉnh hàn kèo, bắn mái tôn. Được biết, đội của anh đang hoàn thành để bàn giao nhà cho gia đình ông Tẩn Phủ Hào (dân tộc Dao). Nhìn các anh, tay thoăn thoắt dựng cột, vận chuyển vật liệu, mới thấy được không chỉ hoàn thành tốt chuyên môn mà công việc thường ngày cùng làm với Nhân dân các anh cũng thật giỏi, thật khéo.

Du khách trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái tại lễ hội Nàng Han, huyện Phong Thổ năm 2022
Du khách trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái tại lễ hội Nàng Han, huyện Phong Thổ năm 2022

Niềm vui “mái ấm biên cương” của những hộ nghèo

Về vùng biên giới Phong Thổ (Lai Châu) dịp cuối năm, khi hoa đào, hoa mận đang bung nở khắp triền núi, hòa trong không khí mùa Xuân về là tiếng cười nói của đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì đang sum vầy trong những ngôi nhà mới khang trang.

Trong căn nhà kiên cố, chị Đồng Thị Tỵ, dân tộc Thái, bản Nậm Cung, xã Mường So chia sẻ: “Tết này gia đình tôi vui lắm vì có nhà mới do Công an Lai Châu dựng cho. Bây giờ có nhà ở rồi, gia đình tôi yên tâm tập trung làm ăn, nuôi con ăn học, cùng người dân vùng biên xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng bền chặt”.

Mùa Xuân như đến sớm hơn với bà con dân tộc Dao, Hà Nhì, thấp thoáng trong những bản làng là những ngôi nhà kiểu mẫu của Đề án 645 đã và đang được các chiến sĩ Công an Lai Châu khẩn trương xây lắp.

Tiết mục nhảy sạp trong lễ hội té nước, huyện Phong Thổ năm 2022
Tiết mục nhảy sạp trong lễ hội té nước, huyện Phong Thổ năm 2022

Ở tuổi thất thập, ông Tẩn Phủ Cuổi (bản Tả Ô) thấy mình như trẻ hơn mấy tuổi, đi lại cũng nhanh hơn trước. Bên trong ngôi nhà mới, ông và các con đi làm ăn xa mới về đang dọn dẹp đồ dùng. Chính giữa ngôi nhà, ông trang trọng treo lá cờ Tổ quốc, bên dưới là bức ảnh chân dung Bác Hồ và ban thờ tổ tiên mới được cất lên từ ngôi nhà cũ. Ông nghẹn ngào: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước, các chú Công an đã cho già này có được ngôi nhà mới mà cả đời mong ước. Tết năm nay là trọn vẹn nhất, không chỉ với gia đình tôi, mà cả bản ai ai cũng vui cho những hộ được hỗ trợ xây nhà mới…”.

Cả xã ai cũng vui, nhưng có lẽ người vui nhất vùng này là Lý Y Sài, Chủ tịch UBND xã Vàng Ma Chải, ông phấn khởi: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, đợt này Vàng Ma Chải được dựng mới 108 ngôi nhà đón Xuân rồi...”.

Với chủ trương xây dựng nhà ở cho các hộ dân nghèo của Bộ Công an, nhiều hộ vùng biên Phong Thổ đã có ngôi nhà kiên cố, vững chắc. Từ đây, họ yên tâm hơn chăm lo ổn định cuộc sống, tạo động lực vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định: Chủ trương của Bộ Công an về việc làm nhà cho các hộ nghèo khu vực huyện Phong Thổ là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn. Qua đó, thể hiện tình cảm, sự tri ân của người chiến sĩ Công an Lai Châu với đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi biên giới. Đề án 645 giúp bà con các hộ nghèo nơi biên giới “an cư, lạc nghiệp”, từng bước ổn định cuộc sống, tạo động lực vươn lên phát triển kinh tế, chung tay cùng lực lượng Công an Lai Châu xây dựng quê hương và bảo vệ an ninh biên giới quốc gia...