Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Xúc động nhìn lại 1 năm cuộc chiến chống dịch Covid-19 từ triển lãm “Lặng”

Lê Vũ - 10:19, 01/06/2022

Hơn 3.500 hiện vật, hình ảnh tư liệu trong đợt dịch Covid-19 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh đã được trưng bày tại triển lãm "Lặng", khiến người xem không khỏi xúc động.


Xúc động nhìn lại 1 năm Cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh với triển lãm “Lặng”
Các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch từ quận đến cơ sở; các mẫu giấy tờ cung cấp cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách đều được sưu tầm và trưng bày trang trọng

Đây là hoạt động do quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh phối hợp với chủ quán Lúa tổ chức, với chủ đề "Lặng"; ý tưởng xuyên suốt là "Cuộc chiến chống dịch Covid-19 - Một năm nhìn lại". Thông qua việc trưng bày nhằm sẻ chia những mất mát của người dân trong đại dịch, đồng thời tri ân sự hy sinh, gian khổ của các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Triển lãm diễn ra từ ngày 29/5 đến 4/6.

Triển lãm trưng bày hơn 1.500 tư liệu gồm: Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở; các mẫu giấy tờ cung cấp cho người dân sử dụng trong thời gian thực hiện giãn cách; hình ảnh, sách, báo, ấn phẩm tuyên truyền công tác phòng chống dịch…

Nhìn những kỷ vật, hình ảnh ghi dấu về đại dịch và khung cảnh của một bệnh viện dã chiến được tái hiện trong không gian của triển lãm, chị Lê Ngọc Thùy Linh (29 tuổi, quận Phú Nhuận) bộc bạch: Đó là một ký ức buồn của người dân TP. Hồ Chí Minh cũng như người dân cả nước. Nhớ về một năm đã qua, thời điểm bước vào đỉnh dịch, chị cũng là nhân viên tham gia chống dịch tuyến đầu. "Những khoảnh khắc mệt mỏi, tất bật hỗ trợ chăm lo an sinh cho người dân… cứ lần lượt hiện lên trong đầu, như ngày hôm qua vậy. Hôm nay, chúng ta có thể vui mừng khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng mong rằng, chúng ta không nên chủ quan. Hãy tự bảo vệ bản thân, cũng như bảo vệ người khác”, chị Linh nói.

Đứng trước những hiện vật trưng bày trong đại dịch, chị Nguyễn Thu Lan (ngụ quận Phú Nhuận) không khỏi xúc động: "Những ngày tháng đó khiến tôi không thể nào quên được. Một năm với bao xúc cảm, lần đầu tiên tôi chứng kiến thành phố nơi mình sống nhiều năm qua trở nên lạnh đến run người. Rất vui vì giai đoạn gian khổ ấy đã đi qua và giờ đây chúng ta vẫn còn sống để bước tiếp, nhưng vẫn phải nhìn lại khoảnh khắc khó quên ấy để thấy được giá trị của cuộc sống hôm nay"

"Tôi thật bất ngờ với những hiện vật, hình ảnh trong giai đoạn TP.Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 - được trưng bày khá phong phú tại đây. Nó nhắc tôi không quên được những ngày gian khổ đó và trân trọng hơn cuộc sống hiện tại.", anh Quân (ngụ quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Xúc động nhìn lại 1 năm Cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh với triển lãm “Lặng” 1
Triển lãm tái hiện một góc của bệnh viện dã chiến với điểm nhấn là chiếc bình oxy khiến nhiều người xem phải "lặng" người xúc động

Hơn 2.000 hình ảnh chủ đề phòng chống Covid-19, hàng trăm hiện vật của 13 phường trên địa bàn quận Phú Nhuận, và các hiện vật do quán sưu tầm đã tái hiện lại một số hoạt động như: Tiêm vaccine, xét nghiệm, chốt chặn kiểm soát dịch, xe phun khử khuẩn lưu động, giúp dân chống dịch.

Tất cả những tài liệu, hiện vật trưng bày do anh Huỳnh Minh Hiệp - chủ quán cà phê Lúa phối hợp với ngành chức năng quận Phú Nhuận sưu tầm trong thời gian dài. Nhiều hiện vật được bạn bè anh Hiệp trao tặng, sau khi dịch Covid-19 tại TP.Hồ Chí Minh đã kiểm soát. 

Xúc động nhìn lại 1 năm Cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh với triển lãm “Lặng” 2
Nhiều mô hình hoạt động đầy nghĩa tình trong đại dịch cũng được sắp đặt và tái hiện một cách sinh động

"Câu chuyện về Covid-19 sẽ trở thành những kỷ niệm không thể quên đối với chúng ta. Những tài liệu, hiện vật này nhắc nhớ tháng ngày mọi người cùng nhau chống dịch. Dù đã xem đi xem lại nhiều lần các phiếu đi chợ, giấy đi đường..., mỗi lần xem là tôi lại xúc động", anh Huỳnh Minh Hiệp chia sẻ.

Theo anh Hiệp, sở dĩ Ban tổ chức chọn ngày khai mạc 29/5, bởi trước ngày 30/5 là ngày phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại quận Phú Nhuận. Anh cũng cho biết, từ khi bắt đầu đi tìm và lưu giữ lại những hiện vật, anh đã mong ước sẽ làm một triển lãm kỷ niệm một năm dịch bệnh bùng phát ở TP.Hồ Chí Minh để cùng người dân nhìn lại khoảnh khắc đau thương, mất mát đã qua. Cùng với đó là tôn vinh, tri ân sự tương thân tương ái, nỗ lực hết sức mình của tuyến đầu chống dịch và các ban ngành, đoàn thể đã ra sức cùng hỗ trợ, chăm lo cho người dân trong suốt đại dịch.