Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

600 nghệ nhân tham gia Hội thi Cồng chiêng huyện Mang Yang

Ngọc Thu - 14:58, 11/10/2022

Ngày 11/10, tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang (Gia Lai) đã diễn ra Hội thi Cồng chiêng năm 2022. Sự kiện do Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/10/1950 - 20/10/2022), 22 năm Ngày thành lập huyện Mang Yang (22/10/2000 - 22/10/2022),

Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng sôi động, hấp dẫn
Các nghệ nhân trình diễn cồng chiêng sôi động, hấp dẫn

Tham gia Hội thi có 600 nghệ nhân DTTS gồm nhiều lứa tuổi, thuộc 16 đoàn đến từ 12 xã, thị trấn và 4 đơn vị trường PTDT bán trú trên địa bàn huyện. Tại Hội thi, các nghệ nhân đã trình diễn những bài chiêng sôi động, trầm hùng mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống được thể hiện trong các buổi sinh hoạt, lễ hội tại các địa phương.

Hội thi Cồng chiêng huyện Mang Yang đã thu hút được 600 nghệ nhân của địa phương tham gia
Hội thi Cồng chiêng huyện Mang Yang đã thu hút được 600 nghệ nhân của địa phương tham gia

Hoạt động còn nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS đang sinh sống trên địa bàn huyện. Qua đó, quảng bá các giá trị về văn hóa, con người và hình ảnh của huyện Mang Yang đến với người dân, du khách.

Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ nhân tham gia Hội thi
Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đoàn nghệ nhân tham gia Hội thi

Đồng thời, qua hội thi, các nghệ nhân có dịp gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm; cổ vũ động viên phong trào văn hóa, văn nghệ trong đồng bào DTTS. Từ đó, tuyển chọn các nghệ nhân, tập thể có thành tích tốt, tham gia các hoạt động văn hóa của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục
Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

Mùa hoa cà phê - Hương trắng thơm ngát giữa đại ngàn

“Mùa cà phê thơm ngát đồi nương…” câu hát trong ca khúc Nghe câu quan họ trên cao nguyên của Trần Tiến từ lâu đã gợi nên một miền ký ức dịu dàng về Tây Nguyên. Chỉ khi một lần đặt chân đến cao nguyên vào đúng mùa hoa cà phê nở, người ta mới hiểu hết cái “thơm ngát đồi nương” trong lời ca ấy một mùi hương rất thật của đất trời đại ngàn.