Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

A Brol Vẻ - Nghệ nhân mang âm thanh núi rừng vào âm nhạc Tây Nguyên

Quang Vinh - 06:31, 20/11/2023

Nghệ nhân dân gian, Nghệ nhân Ưu tú, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là những danh hiệu được Đảng và Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao cho ông A Brol Vẻ, dân tộc Giẻ Triêng ở làng Đăk Răng, xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Nghệ nhân Ưu tú A Brol Vẻ là người có khả năng chế tác và sử dụng thành thạo 12 loại nhạc cụ. Mỗi dịp địa phương tổ chức các sự kiện văn hóa thì những âm thanh nhạc cụ của nghệ nhân lại vang lên, hòa vào âm thanh văn hóa đại ngàn cồng chiêng Tây Nguyên. Trong không gian khoảng 10m2 nhà sàn mới dựng với nhiều loại nhạc cụ khác nhau chứa đựng nhiều món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên qua bao thế hệ.

Nghệ nhân Ưu tú A Brol Vẻ năm nay 75 tuổi đời, 30 năm tuổi Đảng
Nghệ nhân Ưu tú A Brol Vẻ năm nay 75 tuổi đời, 30 năm tuổi Đảng.
Nghệ nhân A Brol Vẻ chế tác những nhạc cụ khèn (đoar)
Nghệ nhân A Brol Vẻ chế tác những nhạc cụ khèn (đoar)
Bàn tay khéo léo của nghệ nhân khi chế tác đàn tingning
Bàn tay khéo léo của nghệ nhân khi chế tác đàn ting ning
Nghệ nhân thử thang âm của khèn
Nghệ nhân thử thang âm của khèn
Âm thanh mê hoặc của tiếng sáo (tà lun)
Âm thanh mê hoặc của tiếng sáo (tà lun)
Nghệ nhân chế tác đàn tơ rưng (lenh) đeo trên người
Nghệ nhân chế tác đàn tơ rưng (lenh) đeo trên người
Nghệ nhân A Ngỏi, người bạn diễn ăn ý
Nghệ nhân A Ngỏi, người bạn diễn ăn ý
Tiếng khèn (đoar) của nghệ nhân tự chế tác
Nghệ nhân A Brol Vẻ với chiếc khèn (đoar) do ông chế tác
Nhà rông văn hóa làng Đăk Răng, xã Đăk Dục - nơi thường diễn ra các sự kiện văn hóa của làng
Nhà rông văn hóa làng Đăk Răng, xã Đăk Dục - nơi thường diễn ra các sự kiện văn hóa của làng.
Tin cùng chuyên mục
Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi - Món đồ chơi Trung thu đang đi vào quá vãng...

Trống bỏi từng là món đồ chơi Trung thu không thể thiếu trong ký ức của biết bao trẻ em miền Bắc… Thế nhưng, ngày hôm nay trên chính “quê hương” của món đồ chơi giản dị ấy, tại làng nghề Báo Đáp, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (tỉnh Nam Định) chỉ duy nhất ông Nguyễn Đức Hưởng còn tiếp nối và duy trì nghề làm trống.