Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam Đinh Y Quyên: Tuổi trẻ kiến tạo hòa bình bằng tri thức và trách nhiệm

Ngọc Thu - 7 giờ trước

Trải qua cuộc thi Chung kết Hoa hậu Hoà Bình Việt Nam 2025 với danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand Vietnam, cô gái Đinh Y Quyên (SN 1996) đã khiến không ít người khâm phục về nghị lực của bông hoa đại ngàn đã đoạt ngôi vị cao tại một cuộc thi sắc đẹp tầm quốc gia.

Đinh Y Quyên (người ở giữa) rực rỡ trong đêm đăng quang Miss Grand Vietnam 2025
Đinh Y Quyên (người ở giữa) rực rỡ trong đêm đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Y Quyên là người H'rê, sinh ra trong gia đình có bố và các chị em đều theo ngành Y ở tỉnh Gia Lai. Tuổi thơ Y Quyên gắn liền với buôn làng, với núi rừng và mang đậm giá trị văn hoá của các DTTS Gia Rai, Ba Na, H’rê... 

Cha của Y Quyên là bác sĩ. Trong những đợt khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân là người nghèo, đồng bào DTTS, hình ảnh người cha chăm sóc trao đi sự yêu thương đã in sâu vào tâm trí Y Quyên. Từ đó, đã truyền cảm hứng, thôi thúc Quyên theo ngành Y, để được nối tiếp nghề của cha chăm sóc cho người bệnh được nhiều hơn nữa.

Đặc biệt, chính người cha của Quyên là người động viên, truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất không chỉ bản thân mình mà còn chị gái, em trai Quyên cũng theo ngành bác sĩ.

Chị gái Y Quyên là Đinh Thị Thùy Trang, 32 tuổi, chị cả trong gia đình, từng vào top 10 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 và đoạt giải Người đẹp trình diễn trang phục truyền thống. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Y tế Gia Lai, Trang học liên thông lên Đại học Tây Nguyên, ngành Y đa khoa và tốt nghiệp năm 2017. Hiện cô làm việc tại một phòng khám da liễu ở Pleiku, tỉnh Gia Lai. Em trai út của Á hậu Đinh Y Quyên là Đinh Ta Bi - Á vương 2 Mr World Vietnam (Nam vương Thế giới Việt Nam) 2024. Hiện, anh theo học tại Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, đồng thời làm người mẫu. 

Đã từng là một cô bé sống tại vùng cao, Y Quyên hiểu hết sự khó khăn, thiếu thốn của những đứa trẻ ở buôn làng. Vì vậy, cô quyết tâm học tập, nâng cao tri thức để thay đổi cuộc sống không chỉ của bản thân mà còn của cả cộng đồng. Đặc biệt, đối với cuộc thi nhan sắc Miss Grand Vietnam 2025, Y Quyên tham gia với quyết tâm bước khỏi buôn làng để chứng tỏ bản thân, lan toả sự tích cực cũng như có cơ hội làm nhiều điều tốt đẹp vì cộng đồng.

Y Quyên là người DTTS H'rê, tuổi thơ cô gắn liền với núi rừng, buôn làng
Y Quyên là người DTTS H'rê, tuổi thơ cô gắn liền với núi rừng, buôn làng

Trò chuyện với P.V, Y Quyên tâm sự: “Cuộc thi nhan sắc không chỉ là nơi tôn vinh vẻ đẹp mà còn là cách để mình lan toả tiếng nói, hành động vì cộng đồng. Là Bác sĩ mình luôn muốn giúp đỡ, chăm sóc mọi người nhiều hơn thế nữa”.

Trong bài thuyết trình đêm chung kết, Y Quyên nói là một bác sĩ trẻ khao khát góp phần cải thiện sức khỏe cho trẻ em. Cô mang tới Dự án "Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo", giúp đỡ các bé có vấn đề về da liễu. Vì vậy, sau khi đăng quang với với danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand Vietnam, đây là may mắn, động lực giúp Y Quyên tiếp tục thực hiện Dự án "Trẻ em tự kỷ - Bệnh da tự tạo" hiệu quả hơn nữa.

Hiện, Dự án đã triển khai tại Cần Thơ, sắp tới Quyên mở phòng khám tại TP. Hồ Chí Minh cùng với các y bác sĩ, thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Xa hơn, Quyên mong sẽ có cơ hội tổ chức các hội nghị trong và ngoài nước để nhiều người quan tâm tới Dự án, chung tay giúp đỡ nhiều trẻ em hơn.

Chia sẻ về ước muốn của mình trong tương lai, Y Quyên cho biết: "Trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc, giới trẻ không chỉ nuôi dưỡng ước mơ mà còn dấn thân hành động để kiến tạo hòa bình. Với Quyên, tri thức chính là thứ vũ khí mạnh mẽ giúp chữa lành và ngăn ngừa những tổn thương đang âm thầm hiện hữu trong mỗi con người. Hơn thế, Quyên mong muốn trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt là các bạn ở vùng cao, vùng đồng bào DTTS, để mỗi người biết sống có trách nhiệm, biết lan tỏa yêu thương. Bởi chỉ khi lòng nhân ái và tinh thần hòa bình được nuôi dưỡng trong từng cá nhân, chúng mới có thể lan tỏa mạnh mẽ ra toàn xã hội”. 

Tin cùng chuyên mục
Hồ Kẻ Gỗ dưới góc nhìn mỹ thuật

Hồ Kẻ Gỗ dưới góc nhìn mỹ thuật

Lần đầu tiên đến hồ Kẻ Gỗ, cảm xúc trong tôi thật khó tả. Là một họa sĩ, tôi bị mê hoặc bởi vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng của mặt hồ mênh mông, được ôm ấp bởi những dãy núi xanh thẳm. Ánh nắng chiều rải vàng mặt nước, từng con sóng lăn tăn như nhịp thở của thiên nhiên. Mỗi tán cây, mỗi áng mây đều như mời gọi tôi đưa vào tranh vẽ. Cảnh sắc nơi đây là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nghệ thuật.