Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

An cư là mục tiêu duy nhất ở vùng lũ Mỹ Lý

Thanh Hải - 4 giờ trước

Mỗi ngày, trên những bản làng quăng quật vì mưa lũ lại thấy xuất hiện thêm những nếp nhà mới. Và mỗi ngày, niềm canh cánh an cư của biết bao hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An lại như vơi bớt đi.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho hộ ông Lương Văn Bún trong căn nhà mới hoàn thành
Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho hộ ông Lương Văn Bún trong căn nhà mới hoàn thành

Lũ rút bao nhiêu ngày là chừng ấy thời gian các cấp chính quyền sốt sắng vì niềm an cư của người dân. Sau nỗi lo trước mắt là bữa ăn, nước uống… thì cái lo xa hơn là dựng lại những nếp nhà bị cuốn trôi đang được triển khai rất khẩn trương.

Dọc sông Nậm Nơn, qua các bản Xiềng Tắm, Xốp Tụ, Yên Hòa, Xằng Trên, Xằng Dưới, Hòa Lý…, lẩn khuất trong những ngổn ngang, đổ vỡ còn sót lại vì lũ, đã hiện diện những mái nhà mới sáng tươi. Đó là những căn nhà được dựng xây theo hình thức lắp ghép, do Bộ Công an chủ trì, phối hợp thực hiện.

Một trong những căn nhà đang hoàn tất những khâu cuối cùng để vào ở là hộ ông Lô Văn Thành, bản Xốp Tụ. Căn nhà dựng xây theo hình thức lắp ghép, nằm sát cầu Xốp Tụ còn lổn nhổn bùn đất và rác rưởi do lũ để lại. Ông Thanh vui vẻ nói: Tôi được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, vì lũ cuốn trôi hồi cuối tháng 7. Ở trong căn nhà kín trên, bền dưới, tôi thấy yên tâm hơn.

Cũng ở bản Xốp Tụ, căn nhà của ông Lô Văn Bình đang hoàn thiện những khâu cuối cùng. So với những nếp nhà khác, thì căn nhà ông Bình có thiết kế kiểu nhà sàn bằng khung thép hộp, vách và mái bằng chất liệu tôn xốp. Trong nắng gió miền biên ải, cánh thợ hối hả đo, vẽ, khoan, cắt. Còn ông Bình, nỗi canh cánh an cư ngày một nhẹ nhõm hơn theo tiến độ của ngôi nhà. Ông Bình tâm sự: An cư mới lạc nghiệp, chưa có nhà để ở thì chưa thể lo nghĩ được chuyện gì. Nay thì nhà gần xong rồi. Giờ đang tính chuyện làm ăn thôi.

Còn ông Lương Văn Bún ở bản Xiềng Tắm, người đầu tiên đón nhận căn nhà và đích thân được Lãnh đạo Bộ Công an và Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng thì đến giờ vẫn rưng rưng: Dân vùng lũ chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành. Bà con thấy ấm lòng lắm.

Các lực lượng kiểm tra tiến độ thi công nhà ông Lô Văn Bình ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý
Các lực lượng kiểm tra tiến độ thi công nhà ông Lô Văn Bình ở bản Xốp Tụ, xã Mỹ Lý

Về Mỹ Lý những ngày này, từ bản trên xuống bản dưới đâu đâu cũng hối hả chuyện dựng nhà. Tiếng cưa, tiếng khoan lách cách vang vọng miền biên ải.

Để đảm bảo thiết kế, chất lượng và mẫu mã từng ngôi nhà; đại diện lực lượng Công an, Biên phòng và lãnh đạo địa phương đã thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

Ông Nguyễn Anh Đoài, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lý cho biết: Đến ngày 15/9, toàn xã đã dựng được 15 căn nhà cho người dân bị lũ cuốn trôi. Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các lực lượng đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm có nhà để ở, từng bước ổn định cuộc sống.

So với các vùng khác, thì miền núi cao Nghệ An có địa hình dốc, dễ sạt trượt. Mỹ Lý không nằm ngoài điều đó. Vì thế, việc tìm kiếm mặt bằng để dựng lại nhà ở cho người dân bị lũ cuốn trôi gặp nhiều khó khăn. Do đó, tiến độ dựng nhà cho người dân đang bị ảnh hưởng ít nhiều.

Theo lãnh đạo xã Mỹ Lý, ban đầu, số người dân đăng ký nhận nhà hỗ trợ là 80 hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, con số đang có những biến động buộc phải khảo sát lại. Bởi vì, nhiều hộ dân ban đầu không đăng ký, nhưng bây giờ tính toán lại, thì đã chấp nhận phương án nhận hỗ trợ nhà ở lắp ghép do Bộ Công an chủ trì thực hiện.

Trong màu xanh sẫm của đại ngàn biên thùy, hình ảnh những căn nhà mới được dựng lên làm chốn an cư cho người dân vùng lũ mang đến bao xúc cảm. Việc dựng nhà sau lũ không chỉ là tinh thần trách nhiệm rất cao của các cấp chính quyền mà còn xuất phát từ trái tim vì sự an cư của người dân vùng lũ Mỹ Lý.ngê